cao lầu cực ngon, tương ớt đúng chất hội an, thịt được làm đậm đà, nước dùng ngon hơn hội an
mì quảng phá cách, nước dùng lạ, không giống chỗ khác
đồ uống đều ngon, giá cả phải chăng
anh chị chủ đáng yêu, tranh của anh chủ vẽ, không gian trang trí nghệ thuật hát bội, yên tĩnh bình yên
Ưu điểm: Thịt xíu trong cao lầu nêm vừa miệng, mềm dễ nhai, nước lèo vừa phải không quá đậm đà. Nước lèo mì Quảng cũng chấp nhận được.
Khuyết điểm: Rất thất vọng với sợi cao lầu, trụng chưa kỹ nên bị dính và khô cứng. Rau không đủ đắng như nguyên bản, để cọng quá dài nên rất khó ăn. Bánh đa mì Quảng thì bị yểu, mất độ giòn, ăn rất dai, tôm và thịt hơi khô.
Điểm: 6-7/10
Xếp loại: Cũng được
Hôm qua vợ chồng mình có ghé quán ăn vì mình rất ghiền cao lầu và hay đi hội an để ăn món này, chứ ở SG chưa ăn ở quán nào. Tìm foody thì thấy Boong được chấm điểm cao, nhiều người khen nên cũng xách xe đi ăn thử.
Phần mình không thích là bánh ít quá. Tiếp đến vô món thì nhìn chén sa tế là biết không phải thuộc về cao lầu, ai ăn cao lầu, cơm gà tam kỳ, hội an đều biết phải có sốt ớt chứ không phải sa tế như ở sg mình hay ăn hủ tíu, phở. Cái thứ 3 là nước sốt chỉ có vị mặn, thiếu mất vị ngọt mà còn ăn ít bánh nữa thì rất là kì. Mình viết ra đây mong anh chị chủ có thể cải thiện thêm.
Điểm cộng cho quán là trang trí lạ, nước ok.
Mình không chụp hình món ăn do vội ăn thử, chỉ có vợ mình chụp hình không gian quán nên cũng khỏi up lên.
Cao lầu thật sự rất ngon luôn, nước dùng đậm đà, thịt thấm vị, ăn với rau càng ngon, Boong là một trong những quán bán món Quảng mà mình rất ưng. Sẽ ủng hộ dài dài!!
Quán nhỏ nhưng trang trí rất dễ thương, mình đi lúc trưa 11-12h mà trời dạo này thì nóng kinh khủng khiếp nhưng vào quán thì thấy mát mặc dù không có máy lạnh. Gia đình anh chị chủ với bé con trai ai cũng dễ thương, mấy người grab giao hàng đến cũng được đưa nước với tiếp đón tận tình chu đáo nữa. Cao lầu cũng ngon nhiều rau như gu mình luôn nói chung là ưng toàn tập
Hội An tại Sài Gòn thật. Quán hơi nhỏ, nhưng nhìn cưng lắm. Có dịp được ăn cao lầu với mì quảng ở đây rồi. Rất muốn quay lại để ăn thêm cơm gà. Và cộng thêm điểm cho tương ớt lai sa tế đặc trưng của Hội An mà chưa thấy chỗ nào ở Sài Gòn có!
Hôm nay có dịp ghé quán, quán bé bé mà xinh lắm, trang trí cực xinh luôn :)).
Đồ ăn chuẩn Hội An nha, đồ ăn homemade ngon như ăn tại Hội An. Cao lầu ngon, đúng vị. Nước nhưn chan mì quảng ngon, đậm đà. Giá cả cực kì phải chăng, nhiều khi ở Hội An cũng ko ăn đc món chất lượng mà có giá thế này. Đặc biệt có tương ớt Hội An luôn. Chị chủ quán dễ thương và nhiệt tình. Trà đá ngon :))