Chiều đói bụng nên mình rủ chị bé order quán này về ăn, mình gọi 1 phần bánh căn thập cẩm 35k/ 8 cái + 1 phần cút lộn xào me 30k
- bánh căn thập cẩm có trứng, tôm, thịt, ăn 1 phần cũng no đó, nhưng nước sốt k ngon, ngọt và k có vị cay luôn á, điểm cộng là xoài vs đu đủ nhiều
- cút lộn xào me món này khá lỗi, sốt ngọt mà k thấy vị me đâu hết á, trứng cút béo, quán cho thêm 1 ổ bánh mì nữa nha
quán này lúc mô order cũng hơi lâu vì khách order thì mới làm nóng hay sao á
Mình khá thích ăn bánh căn, biết quán này từ hồi đi ẩm thực coca, chưa bao giờ tới quán ăn, chỉ hay order qua now thôi nè
hôm nay order bánh thập cẩm, có bánh tôm trứng, bánh trứng, bánh thịt, k có bánh mực nhỉ, lúc trước có mà, hay do mực đắt ta
mắm dẻo, kiểu ngọt ngọt, lúc nào quán cũng cho nhiều ăn k hết luôn đó, có hành ngon
hộp này giá 30k hay 35k chi đó, mình k nhớ nữa
lúc trước ăn mình nhớ k nhầm là có topd mỡ nữa thì phải
Hồi xưa quán bán online thôi mà giờ mở tiệm đàng hoàng rồi. Quán trong hẻm nhưng cũng dễ tìm nha. Không gian quán hơi nhỏ,giá bình dân. Mình có gọi 1 phần bánh tráng lụi Tây Nguyên 25k và 1 phần bánh căn Nha Trang thập cẩm 35k,ngoài ra còn có chân gà, nem chua rán. Bánh lụi nhân trứng cút, thịt, nấm mèo chấm với sốt chua ngọt. Bánh căn tôm mực ngon hơn nhân trứng, nước chấm có tóp mỡ, xoài ăn lạ miệng. Mình nghĩ ăn thử cho biết thôi chứ chắc sẽ không quay lại vì không xuất sắc lắm.
TRỜI MƯA LÀM CHÚT BÁNH CĂN CHỨ ????
????Boom Đỗ - K464/8 Trưng Nữ Vương
⏰ 3pm - 9pm
????25k - 50k
????3.25/5
-------------------------------------------------
????Quán bánh căn Nha Trang siêu mới ở ĐN nà. Quán trong hẻm rộng rãi thoáng mát. Đến đây ăn vặt cùng bạn bè là hợp lý nè ????
???? Mình gọi bánh căn thập cẩm 30k, bánh tráng lụi 25k. Bánh tráng lụi có nước sốt me siêu ngon, chua nhẹ, ngọt ngọt. Có chút bùi bùi của đậu phụng, béo nhẹ của mỡ hành. Vỏ bánh hơi dày chút.???? Bánh căn gồm tôm, trứng cút...Bánh mềm, thơm.Nước chấm có tóp mỡ, ớt, cà chua, mỡ hành, vị hơi lạ lạ nhưng ăn cũng ổn lắm ???? Ăn kèm có xoài chua nên đỡ ớn ????
????Giá mình có up menu. Anh với cô bán thân thiện lắm nhưng chịu khó đợi bánh căn nha????
❌ Điểm trừ là nhiều hành và hăng. Nước chấm hơi lạ nên có thể ăn không quen với không thích lắm ????
Quán cũng dễ tìm nha. Mình đi tầm 7h tối í, kh đông nhưng mà lại chờ khá là lâu. Khgian quán hơi nhỏ nữa í. Mình có gọi 1 phần bánh tráng lụi và 4 phần bánh căn để trong 2 đĩa. Bánh lụi ở đây cũng ok chứ kh quá xuất xắc. Vì ăn xong còn chờ bánh căn lâu quá nên có gọi 2 ly trà tắc lớn 15k/1ly. Thật sự đã khát luôn í, chua vừa kh quá thé. Bác chủ dễ thương nữa nè. Nhưng mà với bánh căn lại kh hút đc mình. Phần nước chấm khá lạ, có cả xoài ok lắm. Nhưng bánh sẽ chờ rất là lâu, và kh như bánh căn bth, ở đây làm bằng bột nên ăn sẽ nhanh cảm thấy ớn. Mình recommend các bạn nên thử bánh tôm thay vì trứng, bởi vì tôm sẽ làm tăng vị giác hơn đấy, còn trứng đập vào thì cũng hoà vào bột hà. Mình nghĩ nên thử thôi chứ gắn bó lâu dài thì chắc là kh
Tình cờ thấy trên foody đăng bài nên tìm tới thử xem. Đúng như mong đợi bánh căn ở đây làm đúng vị đúng kiểu mà mình thích, theo như thấy thì kiểu này ở Đà Nẵng ít nơi bán. Quán mới thêm món bánh căn nên có lẽ a chủ quán còn chưa quen lắm nên đợi hơi lâu tý nhưng không sao bánh ngon là đợi được hết. Nước chấm thì y rằng đúng ngon luôn. A chủ quán cũng vui vẻ, dễ gần. Giá cả cũng không quá đắt theo mình thì hợp túi tiền. À quên mình kêu ly trà tắc lớn 15k mà không ngờ đem ra một ly bự ơi là bự thích cực kỳ. Sẽ ghé quán lại một ngày gần nhất????????????
Quán này là quán của giảng viên trường mình, cô rất dễ thương luôn, đồ ăn ở đây mình thấy khá là lạ miệng vì mình ăn bánh căn cũng nhiều rồi mà không phải như quán của cô, ăn lúc còn nóng nên ăn ngon miệng lắm nước mắm ở đây đúng đặc biệt hơn những quán mình đã ăn có hành rất nhiều ở trong luôn ngoài ra mình còn gọi bánh tráng lụi ăn có nước chấm chua chua có thêm đậu phộng , hành phi và trúng cút kết hợp với nhau rất lạ miệng, mình còn ăn cút nướng muối ớt nữa cũng khá là ngon miệng, ngoài ra mình còn gọi luôn ly trà tắc uống rất mát lạnh tổng thiệt hại thì cũng không cao lắm chỉ nhỉnh 100k cho bữa ăn của mình , sẽ ghé lại vào một ngày sớm nhất
Dân Nha Trang ra đây sống tìm được dĩa bánh căn đúng chuẩn Nha Trang mừng muốn chớt, nghe mùi nước mắm thôi là đã thấy mùi vị quê nhà. Do là order mang về nên không còn giòn, nhưng vậy là đủ mãn nguyện rồiii.