Quán này nằm trong ngõ đầu đường Trường Chinh nhưng ngay đầu ngõ thôi. Gửi xe ở cái nhà đối diện nhé và free nha
Menu đồ cũng khá đa dạng. Mình uống thử mấy đồ ở đây rồi thì thấy cũng ổn với giá cả rẻ như vậy. Có mấy đồ mà phải cho đường thì hơi bị ngọt quá, nhớ nhắc nhân viên giảm ngọt
Không gian quán khá hay ho, thường chỗ này được các clb thuê để họp nhóm. Có máy chiếu, chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái, ấm cúng
Nhân viên thân thiện, nhiệt tình
Địa điểm chai sạn của các nhóm và clb đến học và họp, có cho thuê phòng và máy chiếu. Có thể thuê theo giờ hoặc mua hóa đơn trên 400k.
Quán ở trong ngõ, gửi xe nhà đầu ngõ không mất tiền ạ.
Đồ uống của quán tên nghe lạ lạ, đa dạng, giá trung bình từ 20-50k nhưng chất lượng ở mức trung bình, uống khá nhạt nhẽo.
Không gian quán khá "mộng mơ" và yên tĩnh thích hợp với nhưng bạn thích yên tĩnh êm đềm, còn có rất nhiều sách và truyện để đọc.
Điểm trừ nho nhỏ nữa là quán phải cởi giày, mà đông thì hơi bất tiện và bị giẫm lên giày ????.
Mình ra đây vài lần rồi, nhưng ảnh thì không có nhiều, sẽ bổ sung nếu có điều kiện quay lại. Có vài nhận xét khách quan như sau:
Điểm cộng:
+Quán nhỏ, chỗ ngồi bệt, ấm cúng, khá thoải mái, đồ ăn đồ uống cũng được, không ấn tượng với đồ ăn lắm
+Có nhiều sách, truyện, đặc biệt là truyện tranh, những bộ truyện tuổi thơ cũng có luôn
+Quán nằm trong ngõ và là cafe sách nên được cái yên tĩnh, không ồn ào.
Điểm trừ:
-Nhà vệ sinh bẩn, có gián, chuột
-Thực đơn không đa dạng, đồ uống và đồ ăn có rất ít loại, ăn 1 2 lần là hết menu.
-Không có view đẹp
Có thể sẽ quay lại nhưng không phải để ăn uống mà là để đọc truyện.
Không gian kín nên vô cùng ấm cúng, phù hợp hội nhóm. Đồ uống chưa nổi bật, ngày trước uống đồ rất ngon (nhất là cookie và cacao) nhưng càng ngày pha càng nhạt nên không có hứng thú lắm. Dù sao thì không gian đẹp và phù hợp với sinh viên nên mình vẫn hay quay lại đây để hội nhóm :))
Nhóm mình chọn đây là nơi họp và trainning vì có máy chiếu . Nhân viên phục vụ được , nhiệt tình , đồ uống thì gọi trà chanh sả chả có gì đặc biệt , như lipton thêm sả , đồ ăn đồ uống đa dạng . Vì đây sẽ là nơi training của bọn mình nên mình sẽ từ từ thử hết đồ ăn uống ở đây . Hôm đấy dùng máy chiếu nên mình chả biết có view k nhưng ở trong ngõ nên view cũng chả đẹp gì , decor cũng k đẹp , wifi chập chờn chắc tại nhiều người dùng . Sách thì cũ , k đặc biệt , toàn truyện tranh
Thái độ phục vụ khá tốt, đồ uống ổn
Nhưng quán thực sự rất bẩn, bước vào quán đã thấy 1 cái mùi hôi như mùi lông chó mèo, đi lên tầng và nhìn vào vệ sinh thì đúng kiểu tỷ năm k dọn ????
Mong quán sẽ khắc phục
Mình đến quán vào chiều hôm nay.
Quán khá là yên tĩnh, menu cũng phong phú đa dạng. Mình gọi cafe kem tươi, tuy nhiên đến 2/3 cốc là đá xay, uống rất nhạt và đắng, còn phần kem thì khá OK.
Mình ngồi ở tầng 3 nhưng k dùng được wifi, không biết có phải do máy mình hay không, nhưng mong quán xem xét lại một chút.
Nói chung thì quán vừa yên tĩnh, vừa có đồ uống lại có đồ ăn, thích hợp ngồi đây cả ngày, không phải chạy ra chỗ khác ăn trưa rồi chạy lại.