Thích cái không gian ở đây, nhẹ nhàng, không ồn ào, thoáng và thoải mái
Quán nằm trên con đường yên tĩnh nữa
Đồ ăn nhìn không hấp dẫn nhưng ăn ngon. Giá không đắt lắm
Bonjour Resto' – 8 Hoa Mai
Không gian quán nhỏ nhưng ấm áp và lịch sự. Phục vụ làm đồ hơi chậm 1 chút nhưng bù lại được ăn ngon nên thấy bõ công chờ, vì dù sao cũng chưa đói lắm.
Mỳ ý cá hồi sốt kem ăn khá là ngon, cá hồi thơm có thêm húng tây càng dậy mùi, sợi mỳ cũng rất ngon ăn cùng sốt kem béo ngậy nhưng không hề bị ngấy chút nào.
Bánh mì tươi Bonjour mềm, thơm, rất chất lượng. Panna cotta thì khỏi phải chê, ngọt vừa, béo ngậy, thơm ngon, mình phải ăn 1 lúc 2 chiếc mới đã ))))
Không gian không phù hợp cho các cặp đôi sắp chia tay nha, nơi người ta ấm cúng lãng mạn trong con đường yên tĩnh vậy thì đi 2 người là đẹp. Nói vậy chứ bàn 4 người cho 40 người cũng không có đâu.
Steak là món nên ăn vì không biết ăn gì nữa tại không đủ tiền đó. Ước gì có người dắt đi mỗi ngày để ăn hết cái menu chừa nhân viên lại
Đồ ăn không có gì đặc biệt, có lẽ do giá hướng đến đối tượng khách trung bình nên mùi vị không đặ sắc và khẩu phần cũng ít. Nhân viên co vẻ trịch thượng, mở miệng trả lời lớn từ trong quầy trong khi khách hỏi còn chưa hết câu. Nói chung nếu bạn khó tính một chút xíu thì không nên đến quán này, biết đâu chuốc bực vào người.
Thái độ nhân viên bảo vệ lòi lõm, yêu cầu đuổi việc
Mình từng ăn ở chi nhánh hoa mai hồi tháng 1 và khá thích nên nay mới đi lại. Mình đi xe đường xa tới, kẹt xe tùm lum. Vừa tới thì bảo vệ nói hết bàn trong khi mình vừa chuẩn bị đi thì 3 người con gái khác đi bộ tới thì ổng lại cho vô. Kiểu hết chỗ để xe nên không cho khách vô nữa. Đề nghị đuổi việc bảo vệ trực ca 20h 8/3 để giữ gìn danh tiếng cho quán. Mình khá thích quán nhưng hôm nay đã có trải nghiệm quá thất vọng
Mình thích ăn ở chi nhánh Nguyễn Huy Tưởng, tuy nhiên nay qua bên Hoa Mai ăn thử. Mình cảm thấy rất không hài lòng, không vui vì thái độ phục vụ của nhân viên. Khách hàng chưa order xong đã lấy lại menu, ko hỏi có uống gì ko. Vô cất menu đập ầm ầm như dằn mặt khách, cái mặt phục vụ thì hầm hầm như ai ăn hết của. Nếu ko thay đổi nhân viên thì tuyệt đối sẽ ko bao giờ ghé lại lần 2 nhé
Nghe tiếng nhân viên ở đây tệ từ lâu và bh được chứng kiến tận mắt. Đồ ăn thì ổn nhưng bảo vệ thì thái độ lòi lõm, bọn mình dẫn xe vào cũng ko hề có động thái gì. Bọn mình hỏi rất lịch sự thì hỏi lại đi mấy người, mình kêu đi 2ng thì nói : này 2 ng rưỡi chứ 2ng gì, kiểu là chê mình béo như có bầu đó. Điên ko tả được. Ko bao giờ quay lại.
Hôm qua mình có dùng bữa trưa tại nhà hàng, quán cũng khá vắng, nhưng nhân viên phục vụ thì chậm chạp, nói chuyện khá nhỏ, và mình cũng phải nhắc lại order mấy lần. Nhưng chuyện nhỏ đó cũng ko đáng để mình phải viết review đâu. Chuyện là khi tính tiền, mình có thẻ khách hàng thành viên, mình gọi tính tiền và đưa thẻ thì có 1 bạn (mặc áo đen) trong quầy đi ra, bạn nhân viên phục vụ (áo đỏ) thì đang mắc bận việc gì đó. Khi đưa thẻ, bạn áo đen cầm đọc đọc rồi bỏ hẳn xuống bàn. Mình thấy kỳ kỳ nhưng ko nói, tại vì vẫn còn đang ngạc nhiên, lát đưa bill ra thì quyển bill đó bạn ấy bỏ hẳn xuống bàn lần nữa trong khi mình đưa tay đỡ lấy, mặt bạn thì như mình vừa ăn cướp ăn giựt gì đó trong quán của bạn. Mình ko hiểu thái độ nhân viên đó là gì nữa. Lơ là khách đã ko nói, đây còn tỏ hẳn thái độ khó chịu và ko đưa bill hoặc trả thẻ cho khách đàng hoàng nữa. May là mình đã dùng bữa xong, chứ biết thái độ khinh thường khách hàng như vậy của bạn ngay từ đầu, mình tuyệt đối sẽ đi ngay! Không bao giờ quay lại lần nữa!