Nhà hàng nằm trên tầng trên, nhà hàng cũng dễ tìm, không gian trang trí đẹp, nhìn cũng ổn, khá yên tĩnh. Các món ăn đều rất ngon, nhân viên phục vụ cũng nhiệt tình, giá thì ở vị trí trung tâm cùng với chất lượng món ăn thì tính ra không cao. Cơm trộn ngon, cơm là gạo lứt với các loại rau củ nấm chay rất đa dạng ăn rất ngon, cơm không nhiều lắm nên có thể ăn những món khác nữa. Mì ý sốt nấm cũng ngon, sốt, nấm nhiều. Lẩu chay đồ ăn nhiều, nước dùng ngọt thanh
Bông Súng - 86***
Nhà hàng nằm ở tầng 1 với không gian khá sang trọng và ấm cúng, hôm mình đi là vào cuối tuần nên khá đông khách may sao còn bàn, dù quán đông nhưng không ồn ào mà không khí khá là nhẹ nhàng. Nhân viên phục vụ cũng rất nhanh và chu đáo. Mình có đặt bàn trước nha, nên được ngồi chỗ khá là đẹp.
Về chất lượng món ăn thì mình thất khá ổn, ngon và hợp với mình nhất chắc có mỗi cuốn thịt heo kai thôi, còn mấy món còn lại ăn cũng bình thường.
Sau khi thử kha khá quán ăn chay, mình chấm nhất quán này. Giá cả ổn, trình bày đẹp, không gian thoải mái, địa điểm ngay trung tâm, chất lượng đồ ăn rất ổn.
1 đĩa khá nhiều nên đi 2 người chỉ nên kêu 2 món, 3 người thì 2-3 món thôi chứ ko ăn ko hết nhé.
Trong những món mình thử thì mình chấm nhất món gỏi miến, nấm rơm xào me với xôi chiên. Còn món mỳ căn xào sả ớt thì đúng là thảm hoạ, nó như nguyên những thanh bột dày mềm èo nên nhanh ngán khủng khiếp. Còn món cơm cháy bông súng và nấm đậu xúc bánh đa thì thang điểm trung bình.
Đi ăn 3 người kêu tổng cộng 5 món, 3 nước chia ra mỗi đứa cỡ 200k thôi. Nhưng phần khá nhiều và ngon, ăn ráng mới hết. Có điều có 1 chú chuột to như con mèo con chạy quay chạy lại, những bàn khác cũng có thấy và góp ý nhưng các bạn nhân viên chỉ cười cười và dòm cho có lệ. Cũng không xin lỗi khách hàng.
Nên bị điểm trừ vì phần này.
Không gian ấm cúng với những bức tranh và đồ trang trí dễ thương. Thực đơn đa dạng. Món ăn ngon, phần ăn cũng khá nhiều. Chả giò Bông Súng ngon (hơi ngọt). Thích nhất món sữa gạo lức trong cái chai thuỷ tinh xinh xắn.
Order Now giao hàng, gọi bún bò, phở, bì cuốn và cuốn diếp.
Đầu tiên mở cái bao ra là thấy nản rồi, nước lèo đổ hết ra túi. Cũng hên nhà ko ăn nhiều nước lèo chớ không không biết ăn uống kiểu gì luôn.
Cả 2 loại bún và phở đều có mùi lạ, ko phải hôi thiêu nhưng mùi khá lạ giống như mùi lúc ăn lẩu thịt cừu ý, khá là nồng. Vị cũng ko đậm đà, hoàn toàn không ngon gì hết. Ăn chay nên ráng ăn hết tô chớ bỏ sợ tội mà thiệt nuốt ko trôi.
Còn bì cuốn thì soi hết nổi lòng, thiệt chớ ở nhà mà cuốn kiểu này chắc bị la chết. Giá các loại cuốn là giá cho 1 cuốn nha, không phải 1 phần, và hai mấy ngàn cho 1 cái cuốn diếp chay thì thiệt ko biết nói gì luôn
Mọi thứ đều ok ngoại trừ mình book bàn trước mà bị cho vào chỗ phòng mang tiếng có máy lạnh nhưng chỉ mở 1 cái, cửa sổ cũng mở lun thành ra hơi lạnh bay hết. Kêu cai lẩu mà nóng quá mồ hôi ăn ko nổi. Thấy còn 1 cái máy lạnh chưa mở nên kêu nhân viên mở thì à ùm rồi bơ lun. Bực quá tính tiền đi về, trời ơi ra khu bên ngoài máy lạnh phà nó mát gì đâu.
Mình có dùng món Mỳ ý sốt Nấm, nước dùng rất mặn dù mình ăn mặn. Các món khác như gỏi thì tạm được. Ngồi trên lầu trên cùng nhiều muỗi. Nhìn chung đồ ăn ở mức chấp nhận dc,***sạch, do buổi trưa nên order 30p mới có đồ ăn. Nhân viên thân thiện.
Món ăn ngon. các món vừa đủ 1 phần. Lẩu thì nhiều rau & nấm
Tuy nhiên lên nhầm món ma chỉ nhận được lời xin lỗi của nhân viên chứ không được bù đúng món đã order.