Bông food & drink
Địa chỉ số 44 đường 2 tháng 9
Lại là em cô géi ghiền “Bông” :))
Thật sự thì em cũng đã uống (ké của bạn em) vài loại khác ở Bông và em thấy khá ngon, ví dụ như sữa tươi kem trứng nè, dừa kem sữa nè, trà đào nè. Nhưng với đứa “đạo” trà sữa như em thì thật sự mỗi lần Order Bông vẫn cứ click zo Thái xanh full thạch size L thôi á :)) điểm bự to đùng của Bông đó là có luôn hẳn 1 bánh flan to đùng đoàngggg mà hong cần thêm tiền luôn á, ngoài ra còn đầy đủ pudđing ròii thạch các kiểu. U mê hong lối thoátttt
Tối t6 (18/9) mình có đi Bông 2/9 và order ly trà sữa cookie. Thật sự mình khá thích bông vì món đồ uống ở đây đa dạng và giá thành phải chăng nhưng mình quá thất vọng. Uống xong ly trà sữa về nhà mình bị đau bụng quá trời mặc dù trước đó mình chỉ mới ăn cơm và ko hề bị gì????. Và nói thật luôn, những lần uống Bông trước đó mình hay order ts đặc biệt và cũng bị đau bụng nhưng cứ nghĩ chắc do mình ăn đủ thứ và rồi giờ quay lại mình vẫn bị. Đúc kết lại 2 từ thôi: Never comeback ! ????????