Lại thêm một địa chỉ bánh bao khá ổn và đáng tin cậy nữa đây, bánh bao thương hiệu Bon Bon bán ở rất nhiều tuyến phố, Lê Lợi, Phạm Phú Thứ...v...để mỗi sáng bạn có thể lựa chọn nó làm điểm tâm.
Bánh bao có mức giá vừa phải, chất lượng cũng không tệ, khi lấy ra bánh còn nóng, trắng muốt, được để trong một chiếc túi giấy xinh xắn, bột bánh mềm, mướt, khá dày nhưng không thơm lắm, bên trong bánh ú ụ nhân, thịt, mộc nhĩ, miến, 2 trứng cút ăn khá vừa miệng.
Quán có nhiều loại bánh, nhiều mức giá cho bạn lựa chọn.
Bánh bao Bon Bon mới mở trên đường Hai Bà Trưng, chếch chếch trường Nguyễn Văn Tố và ngay trước hàng Bún cá rô. Quán có 5 loại bánh bao đa dạng, bánh màn thầu 3k, bánh thập cẩm 10k và bánh gà nướng ngon nhất là 15k, có cả bánh lá dứa vs khoai môn 8k nhân dạud xanh vs khoai môn. Ở đây có cả sữa ngô vs trà sữa thái nữa. Bánh mầu bắt mắt trông đã thấy ngon rồi. Đc đựng trong lồng hấp 3 tầng giống trong mấy phim Trung Quốc á. Mình ăn lần lượt gần hết cá loại bánh ở đây rồi.
Trưa nay không biết ăn gì, đi trên đường gặp hàng bánh bao rẽ vào mua luôn thấy có mấy loại bánh bao trông xinh xinh. Cái màu vàng vị gà nướng, và cái màu trắng vị bò. Giá là 15k 1 cái to bằng lòng bàn tay, nhân cũng nhiều phết, ăn 1 cái thôi cũng đủ no rồi. Nhân gà nướng ngon hơn, nhiều nhân thơm phết còn nhân bò mùi kiểu gì ấy, hơi khó ăn chút. Cô bán hàng cũng thân thiện. Mình còn thấy nhiều loại bánh bao lắm, lần sau sẽ quay lại mua tiếp
Dạo này đi đường hay bắt gặp mấy cái xe đẩy bánh bao như này nè. Huhu nhìn cái biển tên bắt mắt vô cùng ấy, đã thế lại còn có hẳn hình ảnh cơ. Ban đầu chỉ nghĩ là ảnh minh họa thôi chứ chắc chả màu mè như thế được đâu, ai dè sai quá sai. Màu bánh giống nha, xanh lá hay tím vàng trắng đủ cả luôn ấy ???? Giá thấp nhất là 3k nè, cao cũng là 15k thôi. Mình gọi bánh thập cẩm 10k. Bánh ăn ngon nóng hổi. Bánh ăn mịn cực ấy không như mấy bánh mình vẫn ăn đâu. Nhân thì đầy đặn quá trời. Hẳn 2 quả trứng chim cút nhé ))) à nhân này không có lạp xưởng. Nói chung ăn ngon phê lắm. Mới thử được 1 vị nên tiếc tiếc, ấp ủ trời lạnh hẳn rồi ăn vị khác cho đã
#ănvặt
#lềđường
#bánhbao
#chợhàng
Hôm nay 2 ae đi chợ hàng, thấy hàng bánh bao giống hàng bánh bao ở 69 quán nam nên ăn thử
Mình ăn bánh kim sa cam và bánh đùi gà
Bánh kim sa cam hơi ngọt quá
Bánh đùi gà thì hơi nhiều hạt tiêu
Nói chung ăn ổn, nhưng giá ko ổn lắm, 15k 1 cái nha các bạn