30.05.2016
Bon Appetit
122 Đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, HCM
Quán nhỏ, dễ thương, bài trí thanh lịch. Đủ các loại bánh mặn, ngọt, rau câu, gateaux lớn nhỏ. 2 đứa vào hàng bánh lại lấy 2 kem cá Hàn Quốc ăn, ngon nhưng hơi bị đắt: 25k/cái. Mình nhớ ở Ministop bán khoảng 15k thôi. Lần sau đến nhất định sẽ mua bánh ăn.
Nay trước quán mở thêm xe kem nữa nhé, mình thấy mấy bạn bán kem đi ra đi vô quán lấy kem lấy nước đồ hoài, nên chắc là xe kem cũng do tiệm bánh mở :D
Kem Shalala nhượng quyền của Pháp gì nè, 35k 1 hũ 100g nhiều vị lắm, mình ăn dâu, vị khá đậm và kem cũng hơi mau chảy
Ép ổi 20k ly cũng to, uống thanh
Matcha kem thì hơi bị dở á, ngọt quá hic, thêm viên kem dừa ở trên thì cũng hơi mau tan, pha thêm cái ngọt vào matcha
Mấy bạn nhân viên thì dễ thương
Để xe trên vỉa hè nha
Ghiền bánh ngọt nên những tiệm bánh này tụi mình rất thường xuyên lui tới, Bánh Pháp Bon Appetit thời gian mình ở khu vực đường D2 rất hay ghé qua. Bánh rất ngon, món mình thích nhất là các loại bánh tea break ở đây. Chưa kể là giá thành tại Bon Appetit cũng rất bình dân và vừa túi tiền.
Bánh là sự hòa quyện của bông lan choco, kem tươi và quả cherry.
Macaron giòn, tan ngay trong miệng..tuy nhiên đúng là loại bánh đặc biệt toàn đường nên khá là ngọt. Hộp đựng rất là trang nhã. Mình mua về làm quà cho bạn gái :D
Giá cả ở quán cũng tương đối rẻ và có cả đặt bánh kem bắp sinh nhật khá ngon nữa.
Quán tuy nhỏ nhưng chất lượng bánh thì không hề nhỏ chút nào
Mình mua lâu rồi mà giờ mới bình luận, ổ trên là mình đặt riêng chứ tiệm không có kiểu. Ngoài việc nhân viên còn lóng ngóng và giao hàng lụp chụp thì mọi thứ đều đáng điểm 10. Bánh của mình là 30x30, bên trên nhiều trái cây lắm, mà bánh rất xốp, ngọt vừa ăn rất ngon, để tủ lạnh vài ngày sau cũng không bị cứng bánh. Bánh đẹp nên ai đến tiệc cùng giành chụp hình, làm nở mũi. Bánh chỉ 500k thôi. Bánh mì nướng ở đây cũng ngon số zách, có bán bánh kem nhỏ dễ thương lắm. Mỗi bánh chỉ từ 10k-15k
Tiệm hơi nhỏ nhưng chất lượng bánh thì không bàn cãiiiii
Mình hay ghé đây để mua bánh và tránh nắng vì khá gần với nhà mình.
Trải nghiệm:
+ Đã ăn thử các loại bánh: black forrest, pitaschio, passion cheese ăn tại quán
+ Đã đặt một cái bánh bắp và tiramisu
+ Thử mua sandwich về ăn sáng
Điểm cộng:
+ Bánh ngon, không quá ngọt vì mình không hảo ngọt lắm và rẻ so với phúc long, effoc,...
+ Sandwich ngon hơn mua ở bigc
Điểm trừ:
+ Nhiều lúc mình vào vì tránh nắng, nhưng thấy hơi nóng
+ Quán không mạnh về nước uống, thường mình ăn bánh là chủ yếu
Nói chung là ổn và sẽ quay lạiiiiii
Tình cờ đi ngang nên ghé vào ăn thử. Tiramisu không ra vị, bánh cứng, ăn rất ngán. Macaron thì quá bở, cắn nhẹ cái là bể hết cả cái bánh, vị thì ngọt gắt, ăn 1 cái uống cả ly nước. Được mỗi cái choco passion là tạm ổn. Điểm cộng là quán khá dễ thương, trang trí đẹp, nhân viên nhiệt tình, giá rẻ so với mặt bằng chung.
Hôm trc có đi với bạn ở đây vì dc mời! Gọi đt đến hỏi mua vé tại chỗ thì dc quản lí trả lời với cái giọng hok cần! R còn nc bên ngoài trog khi mình đang gọi! Đến đó thì thôi rồi, bánh có mấy thứ, chả thứ nào ăn dc! Mình là ng dễ ăn mà đến đây còn thất vọng! Chỉ có vài 3 cái là ăn tạm dc! Quan sát thấy mọi ng xung quanh cũng như mình, k thèm ăn gì ngồi đợi ra lò cái bánh ngon nhất! Haizzz! Bánh bôg lan cứng ngắt chắc chọi chết con chuột! '! Trang trí cho đẹp, bếp kiểu mở nhìn chế biến thấy chuyên nghiệp lắm! Cho ra cái bánh ngồi lấy muỗng gõ chứ cắn k nổi! >< nhân viên hết muỗng cũn k hay biết đợi mình nhắc r mới đem rửa r đem ra tận quầy thức ăn lau nc! Nhìn cũng đẹp và v thì thôi rồi! Thà vé buffet đắt hơn nhưng đồ ăn ăn dc ngta cũng chịu! Mình nghĩ là do chủ nhà hàng chứ k phải do đầu bếp dở! Nói chung là k bao g quay lại! Tởm