Lần này quay lại bodo có vẻ hơi thất vọng xí về chất lượng cũng như giá cả. Mình gọi 3 món thì chỉ có súp bánh cá ăn ok còn lại mì ý bị rất lạ lùng luôn và toppokki thì lèo tèo vài miếng. Giá thì tăng và lượng thức ăn cũng giảm, chất lượng thì không ngon như ban đầu nữa.
- súp bánh cá: món này vẫn best nha, vị vẫn ngon như lúc đầu, bánh cá dai, nấu vị ok.
- mì ý sốt cà chua và nấm: vị rất là, món mì ý sốt truyến thống mà nấu ra vị ăn nhăn mặt cau mày luôn. Sốt cà chua thường thì sốt sẽ mịn nhuyễn còn ở đây mình thấy sốt nấu cắt cà chua cục cục luôn (miếng to như để nấu canh vậy), đã vậy còn quên bỏ cuống cà***có hình nhé). Thịt gà cắt miếng to, ăn rất khô, gà không thấm vị, ăn mì 1 đường, vị gà 1 đường. Cái quan trọng là vị của cái sốt nó không ăn nhập gì hết.
- tokbokki phô mai: phần này chỉ có 8 cục bánh gạo thôi, vài lát chả cá, 1/2 cái trứng là xong, vị ngon, hơi cay, sốt nấu sệt, ăn đậm đà.
- kimbap thịt nướng: ăn bình thường, cuốn nhân không đều, lúc có thịt lúc không thịt, sốt chấm ngon, nhưng cho hơi ít.
Giá của quán đã thay đổi, cao hơn vài lần mình từng ăn qua, menu add thêm 1 số món ăn như mì ý và các món tráng miệng. Nhân viên đông, khách hơi thưa thớt, không gian xinh, quán tone ấm cũng ok
Dạo gần đây mê món hàn là chỉ ghé quán này thôi vì cách nhà có 10 phút hà. Quán này năm bên trong quán cafe nhé, nhưng ở ngoài có để bảng hiệu logo nên chú ý tí sẽ thấy nhé. Mình với bạn gọi cũng khá nhiều món mà món nào cũng ok hết nè
- best seller là miến nha: lần nào tới cũng auto gọi miến hết, xào khô ráo, vị rất vừa ăn, phần cũng nhiều, ăn ngon nè.
- cơm ngũ sắc Bodo: ăn cũng khá ổn, cơm nấu dẻo (không phải nhão), tô cơm cũng khá nhiều nè, sốt trộn cơm là tương đậu nên trộn dô đậm đà lắm, ăn ngon.
- súp bò hầm: trong này có miến nữa nha, nấu vị thanh, hơi nhạt nhưng vẫn ok, thịt bò cũng kha kha
- súp madu: giống như nấu với sữa hay sao á, nước dùng béo béo, vẫn nhạt luôn, may mà khảu vị của mình là ăn nhạt nên mình thấy ok, còn bạn mình thì chấm thêm nước tương cho đậm đà hơn.
- súp bánh cá: được cắt miếng vừa ăn, nước dùng nấu rất vừa miệng luôn, món này tùy chỉnh độ cay ít hay nhiều được nha.
Giá mình thấy khá ổn luôn, chất lượng tương xứng với giá tiền, nhân viên nhiều, phục vụ nhanh, menu khá nhiều món.
MÌnh đến ăn trưa tại quán, quán nằm trong hẻm lớn, xe hơi có thể chạy được và dễ tìm.
Mình thấy quán chủ yếu bán mang về thôi nên shipper chờ lấy món đi gioa khá đông, khách ngồi tại quán thì có thêm mình và 2 bàn nữa thôi.
Quán rộng, thoáng, sạch sẽ, hơi nóng 1 xíu, bàn ghế và trang trí đơn giản.
Menu món Hàn đa dạng, giá cả theo mình là khá rẻ và trang trí bắt mắt, mùi vị thì cũng tùy món, có món khá ngon có món cũng tạm thôi.
Nhân viên nhanh nhẹn, lên món nhanh.
Quán này là nhỏ em thấy bài review ở đâu thú vị á nên chở mình đi kiếm, thật sự là đi kiếm luôn nha vì cái địa chỉ chạy loanh quanh mấy lần luôn, lát phải hỏi 2 người mới ra á, mà kiếm ra rồi lại thấy khá dễ nếu đặt địa chỉ theo 1 hướng khác )), chung không gian với 1 quán cafe gì cũng nổi tiếng á, quán này nếu đi tầm sáng sáng thì view khá xinh xẻo, mình đi buổi tối nên nhìn hơi tối, đèn trong cũng không sáng, không gian lại ám màu thời gian nên nhìn hơi chán. Menu gồm các món ăn kiểu hàn như tok, sushi, cơm gà viên, cơm trộn, mình gọi cơm gà sốt bodo, cơm cuộn bodo, tokbokki mì. Các món tầm giá đều khá ổn với các tiệm món hàn mình hay ăn, nhưng chất lượng thì thấy không đặc biệt lắm, ăn được thui, phần cơm gà thì hơi fail, gà hơi cứng, cơm cuộn thì được đó, tok thấy cũng được, vị vừa miệng nhưng lại hơi bị nguội. Có dịp lại ghé ủng hộ.
Một ngày mưa nên nổi hứng kiếm quán Hàn ăn đồ cay cay. Thấy quán cũng gần, review tốt nên thử. Từ lúc order đến khi nhận món siêu nhanh. Giao đến nơi vẫn còn nóng hổi, nhìn ngon quá nên mình ăn mất tiêu quên cả chụp hình. Món ăn rất rất ngon, và giá lại quá hợp lý. Mình đặt cơm bạch tuộc cay với gà cay khô mai, vị cay vừa miệng, cơm ko nhão, gà ko bị khô rất vừa miệng. Đóng gói cẩn thận, hộp giấy thân thiện với môi trường. Nói chung là vượt ngoài mong đợi. Sẽ thử các món khác của quán
mình đến lúc 14h10p ngày 11-05-2018, phục vụ khá tệ (3.5/10)
+mình hỏi về những món ăn thì trả lời hời hợt (không biết gì về món ăn hoặc quá lười để trả lời)
Không gian cảm giác hơi dơ, mùi hơi hôi, bàn ghế dính lớp dầu mỏng.
Đi trái buổi nên chỉ có mình nhóm mình trong quán nhưng chờ món khá lâu, 4 người nhưng chỉ cho 4 miếng kim chi :)
Mình đặt 1 kimbap trứng cuộn và 1 súp bánh cá, shipper giao nhanh, đồ ăn đến mình vẫn còn nóng, sup nhiều vô cùng luôn và vị cũng vừa miệng nữa. Vì súp còn nóng nên mình quyết định nấu mì luôn :))))
Nói chung là đáng đồng tiền ạ
Món ăn rất ngon và vừa miệng, đây là lần thứ 2 mình ghé quán và lần nào cũng rất hài lòng. Các bạn nhân viên cũng rất dễ thương nữa ạ ^^ Sẽ ghé quán thêm nhiều lần nữa :D