Bình thường toàn ăn trứng bên phú minh lê hoặc chỗ quen của mình, ăn ngon quen rồi. Bữa nay mồng 5 mấy chỗ đó hok bán cái ăn thử chỗ này mà chán chưa chứa chan luôn.
Order 6 cái trứng mà cho đúng 1 quả tắc nhi đồng. ủa kỳ?
Rồi cái muối thì là muối tôm tây ninh giã ra, quỳ luôn. tắc ít nữa chấm cái muối kỳ cục hết sức.
Rau y rau heo, yểu xìu.
Từ Phạm văn nghị qua nguyễn văn linh thêm 10k ship. ok fine ship ko rẻ nên mình mong sẽ nhận được chất lượng tốt hơn.
À mà quên, ko có lần sau đâu.
Bobo Tea
????Địa chỉ: 119 Lê Đình Lý
????Giờ mở cửa: 7:00 - 22:30
????Giá: trà sữa: 20K-33K
Ăn vặt: 15-60K
___________________
????Ngày mưa gió sấp mặt mà thấy trend món millo dầm thế là cũng lặn lội mưa gió đến quán để thử 2 món mới của quán: millo dầm plan vs millo dầm váng sữa. 2 ly đầy ứ nự lun chứ ,có đầy đủ topping: millo bột, bánh millo, trân châu, plan... đặc biệt mình thích ván sữa ở đây béo ngậy ????????????
????Không giá quá vĩa hè nên cũng oke do mình đi trời mưa nên chổ ngồi rộng rãi.
????Nhân viên thì mình thấy làm hơi lâu chắc tại hôm đó có nhiều anh bên now đến mua để ship...
????Giá cả mình thấy bình dân.
Đầu tiên là về giá cả rất hạt dẻ, vừa túi tiền học sinh. Từ chất lượng đến nhân viên nói chung là tuyệt vời. Không gian thì đơn giản, thoáng mát. Sẽ ghé lại thêm lần nữa, nhất là lớp kem của quán rất ok
Mình thích nhất chân gà ở quán này. Nước sốt rất ngon, ăn lạ miệng. Còn trà sữa thì thơm trà và ít ngọt, thích hợp cho bạn nào thích thanh thanh. Nói chung mọi người nên qua thử. Trà sữa váng sữa, trà đen váng sữa hoặc trà phomai nè...