Do hay có dịp đi ngang qua đây nên uống từ hồi quán mới khai trương luôn, nay mới thấy quán trên foody :3
Quán có nhiều món nước lắm, mình thử được trà sữa, trà đào với soda thì thấy món nào cũng ngon. Ngon nhất là trà sữa hehe.
Uống ở đây dù giá bình dân nhưng do thấy được anh chị chủ pha chế, trà đào, thạch cũng là nhà làm nên khá yên tâm về chất lượng nha. Thạch trân châu đen, trân châu trắng với thạch phô mai ngon lắm lần nào tới mình cũng kêu combo 3 thứ uống cho đã xD.
Uống là ghiền đó nha ❤️
Đang có phong trào uống sữa tươi trân châu đường đen, quán cũng theo kịp xu hướng, nhưng do nhà làm nên chỉ có trân châu đường nâu thôi. Trân châu ngon xuất sắc mọi người ơi. Với giá 1x nghìn mà được li to thế này (li trong hình mình mang về lỡ uống rồi mới nhớ ra phải chụp hình hehe), trân châu đường nâu ăn dai vừa, thơm, ngọt dịu thích lắm.
À do mình mang về nên xin chị chủ ít đá, không hiểu có phải vậy nên trà sữa hơi ngọt không, mình chờ tí cho đá tan uống vừa hơn. Bạn nào uống ngọt không được nên chọn sữa tươi nhen xD
À quán có trà tắc 10k li khổng lồ dễ ghiền lắm í <3