Củ Chi chuyên bò nhưng các quán bò bít tết thì không nhiều và ít khi mở cửa suốt ngày. Buổi trưa ngán cơm muốn đổi món bò né lại không có.
Nay thấy Quán này mới mở, dạng gia đình, nhỏ, khoảng 20 người. Quán kế hẻm nên không gian thoáng mát.
Bò né thấp nhất là 27k.
Mình gọi phần bò né số 2 : bò, trứng và pate. Mang ra bốc khói xèo xèo khá hấp dẫn. Bò mềm, không được nhiều, giá rẻ mà. Pate thì nhiều và ngon, giống giống vị pate gan.
Có nước sâm Quán tự làm, 6k /chai, vị ổn, mát, hơi ngọt nhiều.
Dĩa salad dưa leo cũng nhiều và sạch, phần 1 người mà nhiều vậy là quá ok. Thiếu vài lát cà chua nữa thì đủ vị.
Bánh mì Quán nên làm nóng giòn thêm hay hơn.
Sẽ quay lại ăn nhiều lần các phần khác.