Nậm bò nướng sa tế : có miếng mềm nghe mùi sữa thơm lắm, có miếng dai lắm luôn nhai ko nổi.
Thịt dê nướng ngũ vị : ngon lắm, ăn ròi biết hihi. Nó lạ lạ, có da nữa, da nướng hơi đen đen tí là giòn thơm lắm.
Sườn dê nướng muối ớt : siêu phẩm luôn, ướp rất vừa miệng
Dồi dê nướng : quá trời tiêu xanh luôn, ko ngon, ko thơm. Phải gọi là món tiêu nướng nhồi dồi ????????????. Ăn mà lựa tiêu ra muốn chết, lựa ra hết vẫn cay nha.
Mỗi món nướng đều kèm đậu bắp, cà tím, bầu
Phục vụ cực kì tận tình, nhân viên lúc nào cũng tươi cười. Nhân viên để ý lắm. Mình mới vô, mặc dù bàn sạch đã dọn rồi nhưng nhân viên cũng đem khăn ra lau bàn lại. Kêu gì là có liền. Mình gọi kéo ra cắt thịt là đưa kéo ngay, hồi nữa thấy mình cắt cực quá, đem thớt với dao ra bàn cắt cho mình luôn. Hihi dễ thương quá chừng. Rất để ý thay vỉ. Mình nướng một chút là thay vỉ. Mình nướng có 2 món thôi mà thay vỉ 3 lần.
Tuy nhiên kêu tính tiền hơi bị lâu, đợi khoảng 15-20p mới ra.
Không gian rất thoáng, đặc biệt là không có người mời mua vé số, đồ ăn hay hát hò ồn ào rồi xin tiền. Rất ưng điểm này.
Chi nhánh Phạm Hùng khá rộng rãi thoáng mát, gửi xe có bảo vệ, miễn phí nha. Menu cũng giống mấy chi nhánh năm sánh khác. Nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình, nướng giúp, cắt thịt giúp luôn. Mình gọi tôm nướng muối ớt, bò lụi sả, cánh gà nướng, cháo xí quách,… món nào cũng khá chất lượng, đặc biệt bò lụi sả rất thơm, ăn xong no lăn luôn. Tổng bill 2 người cả nước uống nữa thì tầm 500k cho một bữa ăn chất lượng. Cháo xí quách nhìn cục xí quách mà muốn hết hồn ông địa…
Ăn lẩu bò ở nhiều nơi rồi nhưng mình vẫn thích lẩu ở đây nhất. Nước lẩu ngon, ngọt của xương hầm và nhiều thịt thật sự ???? chao chấm thịt ở đây đã được đầu bếp của quán nêm nếm sẵn cực béo, không hề hôi. Đặc biệt ở đây ăn lẩu bằng lò than nha, nên lẩu nóng lâu, ko bị cạn nước, ngồi nói chuyện thoải mái nè. Quán hơi xa chút nhưng đáng. Không gian quán mát mẻ, không ồn ào như nhiều quán nhậu khác.
Sẽ quay lại thường xuyên.
Hôm nay giảm 50% m gọi ăn thử . Phần cháo nhỏ thập cẩm nhìn hấp dẫn , ngọt nước , không nhiều thịt lắm cho kèm bịch rau cải xanh mồng tơi ăn kèm . Gỏi bò bóp thấu nhỏ ăn cũng ok . Theo m nếu nguyên giá thì m k ăn vì hơi đắt , nhưng nếu ăn tại quán thì phải chấp nhận vì quán phải trả chi phí nhiều . Gọi giao hàng thì ăn vầy ok .
Bữa tìm ko thấy địa chỉ ở nguyễn oanh gò vấp . 2 đứa rảnh chạy tuốt qua đây mới biết là tận Bình chánh . Huhu . Xa quá xa chắc ko có dịp quay lại nhưng đồ ăn rất ngon . Bò nướng rất mềm anh nhân viên cực dễ thương . Đi xa mà đồ ăn ngon thái độ tốt thôi cũng đáng lắm. Mn ghé ăn đi ạ ❤️
Mới vừa dẫn gia đình đi ăn xong, gọi tá lả từ lòng phèo cho tới thịt, sườn, lẩu. Ăn thịt ngon hơn lòng phèo nhen, giá cả phải chăng, phục vụ ok không đòi hỏi cao vì nhìn mấy em nhỏ tuổi ở quê lên chứ có phải nhà hàng năm sao đâu mà.
Giờ thích ăn bò sẽ ra đây khỏi mắc công lên Củ Chi cho xa.
Ở đây *** lắm anh em. Hôm trước mình đi ở đây 1 lần, nó cố tình tính lộn lên 4,1tr, lúc trừ các món ra còn có 3,5tr (anh em nhớ xem kỹ bill nha, nó thấy xỉn xỉn rồi ghi bậy vô), trừ bia dư nó cũng không chịu trừ luôn , nó nói đã chốt bill rồi. Thái độ nhân viên phục vụ kì cục ghê gớm, cái thằng già già mặc nhăn nhăn, mà ko dám chửi nó trong quán, sợ giang hồ bảo kê các thứ,...
Mấy comment ở dưới khen các kiểu nào là phục vụ tốt,...bla bla... không biết đúng ko, hay là người nhà của nó lên đăng ký rồi commen tốt để lấy khách.
Tóm lại KHÔNG bao giờ quay lại.
Cũng là những món ăn bình dân thui nhưng ngon bổ rẻ, 2 người sức ăn khá thì ăn nhiu đây là hơi nhìu tí...quán nhìn sạch sẽ, có chút ồn...nhân viên dễ thương, nhiệt tình...được giảm 10% do đặt bàn qua Table Now
Ghé quán do đã từng ăn tại chi nhánh Gò vấp, đồ ăn đx. Tuy nhiên chất lượng phục vụ khá tệ và chậm trễ, thái độ nhân viên theo mình đánh giá là ko tốt. Mong quán cải thiện về mặt chất lượng phục vụ