Chủ nhật nhưng quán cũng khá vắng, đa số dân nhậu, nói chuyện hơi ồn ào tí.
Bãi giữ xe khá rộng, quán cũng rộng, nhiều bàn ghế.
Các món bò giá cũng khá ổn, chưa tới 150k cho một dĩa bò nướng. Lẫu có củ khoai mì và đậu xanh nên nước ngọt, rất hấp dẫn. Rau tươi, nhưng hơi ít thì phải, nếu có thêm xà lách thì sẽ dễ cuốn hơn. Chao cho hơi ít nên mình xin tới 4 lần vẫn không đủ chấm. Lẫu ăn với mì, không ăn vẫn bị tính tiền mì. Bò nướng ty da hơi cứng nên mình chỉ ăn thịt, thịt mềm, hơi nhạt.
Nhân viên nhiệt tình, ăn không hết nhân viên sẽ gói lại cho khách mang về.
Quán có thanh toán thẻ nên rất tiện lợi.
Nghe danh bò tơ Tây Ninh đã lâu mà nay mới có cơ hội thưởng thức nè. Thịt bò rất mềm và ngon. Mình thẩy lẩu cũng ngon nè.
Quán rộng rãi thoáng mát nữa.
Quán dạng quán nhậu, ăn gia đình. Bò tự nướng tại bàn. Bò lụi sả, nướng y mềm ngon. Gân bò xào sate vừa miệng. Phèo hấp hơi nhạt, nên chấm mắm tôm. Lẩu có khoai mì, đu đủ, hột vịt lộn, nước lẩu ngọt. Mướp nướng lên thơm ngon mà cắt hơi bự nướng lâu. Điểm trừ là dao kéo quá cùi, cắt mãi ko được cục thịt haha
(+) Hương vị: được. Bò nướng ngon. NƯỚNG Y/ CỤC y chang nhau thôi - bò không tẩm ướp, còn khá tươi, để nguyên da - nướng lên ăn còn nguyên vị ngọt của thịt. NƯỚNG SẢ LỤI có thêm mùi và vị nồng nồng, thơm thơm của sả. GỎI BÓ BÓP THẤU khá vừa ăn chua ngọt nhẹ, bò khá nhiều thịt mềm và thắm nước trộn. BÒ HẤP HÀNH GỪNG miếng thịt khá to nhưng bề dày hơi mỏng cuốn lại không thấy vị lắm. LẨU ĐUÔI BÒ bình thường, đuôi nhiều ăn giòn giòn rất thích, rau cải xanh, mồng tơi... rổ chà bá, tiếc là nước lẩu không đặc sắc lắm, lại ăn với mì gói nên cảm thấy hơi mặn.
(+) Giá cả: ok từ 100 - 250k/ món; đồ uống rẻ.
(+) Nhân viên: bà chủ thân thiện dễ sợ, tiếp khách tích cực, giải thích tận tình từng món đặc sắc của quán luôn. Nhân viên ổn, nhanh nhẹn. Hơi thiếu chuyên nghiệp chút.
(-) Không gian: thoáng, mát, không có muỗi. Nhưng hơi bề bộn chút.
Tips: Chỉ có 2 chi nhánh ở thành phố là Nguyễn Oanh và Âu Cơ. 2 chi nhánh khác ở Tây Ninh.
Recommeded: Bò bóp thấu, bò nướng.
Mình đến trc gọi món sẵn để gia đình chút nữa đến sẽ ko phải đợi. nhưng vào ngồi cả 15p ko thấy 1 nhân viên nào tới tiếp, mình phải gọi thì mới có ng đến hỏi mình ăn gi. trong khi mình thấy cả 1 nhóm nhân viên khoảng 5-6 người ngồi chơi ko. Đến lúc ăn thì phục vụ cũng ko tốt , đem món ăn ra thiếu cái này thiếu cái kia.
Không bao giờ quay lại.
Tối hôm qua gia đình tôi 6 người vừa ghé qua quán, điều ngạc nhiên nhất là cùng là Bò tơ Năm Sảnh, nhưng chất lượng đồ ăn và phục vụi tại đây kém rất xa chi nhánh bên Phạm Hùng: Bò hấp thì để nguội dọn sẳn trên dĩa nhựa chư không phải để trong dĩa sắt hấp trên lò than, bánh tráng thì cuộn vào trong ly nhựa không có nước nhúng cho mềm bánh, rau thì tệ hơn nửa mkhông thể so với bên Phạm Hùng.
Phục vụ rất tệ, từ cách tiếp xúc với khách đến thời gian, vẫn biết là khách đông nhưng thái độ phục vụ rất kém, tôi đi quán bao giờ cũng cho tiền típ, nhưng hôm qua một đồng dư tôi cũng không để lại.
Không bao giờ quay lại quán này lần nửa.