Bò Tơ Quán Mộc - Hà Đông

- - Gia đìnhNhóm hộiGiới văn phòng
88 Ngã Tư Vạn Phúc - Hà Đông, P. Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội
Đang cập nhật
09:00 - 22:00
100.000đ - 300.000đ

Thực đơn hoặc các sản phẩm và dịch vụ đi kèm

Xếp hạng và đánh giá

3.0 / 5

5
20%
1
4
20%
1
3
20%
1
2
40%
2
1
0%
0
Bò Tơ Quán Mộc - Hà Đông

Bình luận của người dùng
vuchienthangg
Apr 02, 2019
     
Chợ Hải Sản Kiên Ghẹ
Đồ ăn tươi ngon. Ăn hải sản phải tươi như vậy mới đúng chất. Lần đầu tiên ăn món gỏi tôm, thật sự lạ mắt và rất ngon. Các bạn nhân viên thì nhiệt tình, tươi cười. Quán rất gần nhà mình, sẽ lưu lại là địa chỉ quen thuộc để mình mời khách, gia đình và bạn bè cho những lần sau.

foodee_cgwni3c7
Jul 14, 2019
     
Không thực sự hài lòng
Tối nay hàng xóm ăn ghẹ làm cơn thèm ghẹ của mình lên đỉnh điểm. Không cưỡng nổi cơn thèm, cả nhà lao đến Kiên ghẹ. Bên ngoài nhà hàng rất đẹp, con mình bảo chỗ này sang chảnh quá. Thì đúng rồi, đẳng cấp nhà hàng hải sản mà... Tuy nhiên, đồ ăn thì không được như đẳng cấp nhà hàng vì: 1. Giá khá mắc cho 2 con ghẹ bé xíu, hơn 450k 2 con ghẹ nửa kg thì mình thấy quá đắt. 2. Chế biến lại k ngọt và cũng không thơm mùi ghẹ, không có vị gì của ghẹ cả. Mình nghĩ chắc thay vì hấp bia cho ngọt thì các bạn ấy cho vào luộc nước cho nhanh nên ghẹ bị nhạt. 3. Món tu hài thì tươi ngon, to, được nướng mỡ hành rất ngon. 4. Thái độ nhân viên có vẻ không vui vẻ vì 4 người nhà mình chỉ gọi 2 con ghẹ, 8 con tu hài và 1 đĩa ốc hương. Cuối cùng là món nước chấm không có đặc trưng của chấm hải sản.

Dtploan
Sep 26, 2020
     
Không hài lòng
1. Quán đẹp, nhân viên chào hỏi lịch sự. 2. Phục vụ: - Mình có đặt bàn trước và gọi 1 mẹt bò cuốn 165k + 1 lẩu bò đặc biệt 295k + 1 bò xông hơi. Tuy nhiên khi thanh toán nhân viên cũng ko tư vấn mình là giảm 50% nồi lẩu mà lại cho giảm 50% 1 mẹt bò cuốn. Mình tự nhiên về thấy fb hiện quảng cáo chương trình ưu đãi của quán giảm 50% cho nồi lẩu đầu tiên tới 30/09. Không biết là cố tình hay vô tình nữa. - Điều thứ 2 mình không thích nữa là mình gọi bò xông hơi, sau đó một lúc bạn nhân viên lên hỏi mình muốn cho rượu hay bia vào. Nhà mình chọn bia thì quán bảo vậy là order thêm 1 chai bia nhé. Thấy hơi kì, cho vào có xíu bia thôi mà bắt khách mua cả chai rồi bỏ đó vì nhà mình ko uống bia. Chẳng nhẽ quán không dành ra 1 chai/ ngày để làm món bò xông cho khách à ????. Cứ như là muốn ăn món đó thì khách phải mua thêm gia vị bỏ vào đi ???? 3. Đồ ăn: - Món mẹt bò cuốn ngon nhưng mẹt khá ít, không giống ảnh - Lẩu: ngọt nhờ nhợ, chắc do mình ko thích vị Sài Gòn Gân bò rất cứng và dai, ko ăn nổi nhưng thấy nhiều lắm, thịt bò thì ít. - Bò xông hơi: ăn cũng rất bình thường. Nói chung là: định vào đây ăn mẹt cuốn nhiều nhưng ko thấy thiện cảm với tinh thần phục vụ rồi. Chắc thôi.

tibi1643460376
Jan 04, 2020
     
Rất hài lòng về món ăn và thái độ phục vụ
Mình đến ngay dịp khai trương vì thấy qc trên fb. Nhân tiện cũng dịp sinh nhật mình. Quán này có ưu đãi sinh nhật khá ok, tặng trang trí (như trong hình) + bánh kem và giarmk 10% hóa đơn. Về đồ ăn thì mình đánh giá là các món đều ngon, nhất là mấy món nướng, chao là tuyệt nhất. thịt bò tươi mềm. Thích quán vì nhân viên phục vụ khá nhiệt tình, lên đồ nhanh, lúc vào và ra về chào khách rất cẩn thận. Không gian thì nói thế nào nhỉ, vừa có nét sang, lại vừa có nét gần gũi, concept ở đây là HN 1980, trên tường có rất nhìu ảnh xưa cổ mang một nét rất riêng. Chấm điểm 9/10. sẽ quay lại.

foodee_s4vq2c04
Sep 14, 2019
     
Chợ Hải Sản Kiên Ghẹ
Sẽ không quay lại Ban đầu thấy quán khá hoành tráng, lại quảng cáo set lẩu hải sản mình thấy giá cả rất phải chăng nên mới thử đến ăn xem sao. Đến nơi khá giật mình vì giá cả ở đây. Thực ra mình tính đến ăn ghẹ là chính, thấy quán treo giá hơn 800k/ kg (mình không nhớ chính xác, phải tầm 885k í) mình nghĩ giá này chắc sz ghẹ phải to lắm. Tuy nhiên hỏi nhân viên thì bảo là loại ghẹ 6 con/ kg (vâng bình thường loại này giá hơn 300 - 400k là đã mắc rồi). Mình mới dặn nhân viên là bắt chị 2 con to nhất cân thử xem sao, nhân viên báo 2 con nửa kg. Và vẫn gọi thêm các món khác như mực hấp, cháo hải sản, hàu. Đến lúc đem lên thì không tin nổi vào mắt mình nữa, 2 con ghẹ 1 con to bằng 3 ngón tay, 1 con nhỉnh hơn bẳng 4 ngón tay. Không hiểu quán định lòe thiên hạ kiểu gì nữa. Thịt ghẹ thì cũng hết sức bình thường, ko chắc. Nói chung đã gọi rồi thì vẫn ăn và thanh toán lịch sự nhưng định bụng cho quán vào blacklist luôn và không bao giờ quay lại nữa.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm