Trong vòng một tháng mà mình ăn ở đây chắc cũng 7-8 lần, ăn vậy mà vẫn chưa thấy ngán. Tới đây thì vẫn chỉ gọi các món quen thuộc như bò cục nướng mọi, bò cục nướng nước mắm, bò lụi sả, thăn nội và thăn ngoại nướng, thỉnh thoảng có ăn thêm lẩu hoặc cháo, nhưng chỉ cần ăn mấy món nướng thôi là cũng đủ no cành hông rồi.
Dạo này rau rợ cho hơi ít, phục vụ cũng kém nhiệt tình hơn xưa nên cũng thấy không được happy lắm khi anh em ghé đây nhậu trưa.
Được cái khách đông mà đồ ăn được lên nhanh và giá cả vẫn như cũ. Buổi trưa tầm 11h30 ra là lúc nào cũng chật kín bàn
Một trong những địa điểm ăn trưa quen thuộc của team mình. Mình từng ăn nhiều chi nhánh của Năm Sánh rồi nhưng vẫn thích nhất là cách phục vụ tại quán này. Mấy anh em phục vụ vô cùng nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, bên cạnh việc xắt thịt, bưng đồ ăn, lên bia, còn tận tình chỉ thực khách cách xắt thịt thế nào là ngon và cách ăn từng món thế nào. Điểm cộng cho sự nhiệt tình. Bò tơ ở đây bán rất đông khách và luôn bảo đảm là bò tươi trong ngày, món ăn cũng rất đa dạng và ngon. Đợt này ghé còn được khuyến mãi dĩa khoai mì nóng hổi ngon lành.
Điểm trừ: quán hơi nóng nếu đi vào buổi trưa cao điểm.
Quán cũng ko đông lắm nhưng nhân viên có vẻ ko nhiệt tình, thấy chạy loạn đi nhưng mà gọi cái gì cũng lâu cực lâu, bầu nhà mình phải vào tận nhà bếp xin thêm đồ. Gọi thêm nước chấm mà 1 lúc ăn gần hết món mới đưa ra. Bò nướng y và thăn nội khá ngon, lẩu thì ko hợp khẩu vị mình, hoặc do luca đó no rồi. Củ mì ngon, gọi 2 đĩa, gọi thêm mà đợi lâu nên tính tiền về luôn.
Lâu lâu gia đình mình hay tới đây ăn picnic cuối tuần, ở đây cuối tuần thì cực kì đông xe ra vào đậu kín cả con đường luôn. Bò tơ ở đây ngon nên cực kì hút khách, bò luôn tươi và giá cả lại vừa tầm, các món ăn cũng cực kì đa dạng, hôm rồi quay lại ăn được free cho dĩa khoai mì chấm muối mè thích cực hihi. Quán này khá nóng vào buổi trưa, ngồi chòi ok hơn nhưng thường phải đặt trước, nhân viên nhanh nhẹn thân thiện và nhiệt tình, gọi là có ngay. Bò ở đây to, thịt mềm ngọt, phần khá nhiều nên đi nhóm sẽ ăn được nhiều hơn, tỏi nướng cũng không nên bỏ qua nha ngon lắm :))
Bò tơ ở đây thì nổi tiếng lắm rồi, gia đình mình cuối tuần lâu lâu có ghé xuống đây ăn, đi có hơi xa nhưng đồ ăn chất lượng thì mình thấy vẫn xứng đáng. Bò ở đây cực ngon mà giá cũng phải chăng nữa, bò nướng vẫn là ngon nhất mấy món lẩu mình không thấy mặn mà cho lắm, miếng bò nướng to dày thịt mềm ăn ngập răng siêu đã, ăn kèm tỏi nướng to thơm vô cùng luôn, khoai mì ăn khai vị cũng khá ổn, mềm thơm béo béo, nhìn chung đồ ăn ở đây không chê được. Phục vụ đông nhưng rất chu đáo nhiệt tình nữa
Lần trước đến ăn mình ngồi trong chòi lá của quán, lần này tới đông khách nên ngồi bàn ngoài, đông người nên không gian bí nóng nực. Các món từ bò ở đây làm ngon nên lúc nào cũng đông khách dù vị trí có xa trung tâm thành phố, giá cũng vừa, 1 cái đuôi bò chia ra làm được rất nhiều món, đi đông người ăn được nhiều chia ra cũng rẻ hơn. Ngon nhất vẫn là các món nướng, thịt bò miếng khá to và dày mềm, lẩu cũng rất ngon, nước dùng đậm vị lần nào ăn xong cũng no muốn lăn, phục vụ nhanh nhẹn món lên cũng nhanh dù đông khách
Nhìn miếng bò hết hồn luôn,nhưng mà nướng như vầy mới ngon,tự nướng,tự ăn luôn.Quán ở q9 nên hơi xa,đi ăn bò mà tốn tiền xăng nhiều hơn tiền ăn nữa.Tuy nhiên bù lại bò ngon nên không uổng công đi.
Quán này ăn hôm sinh nhật mẹ của bạn nên ngại không chụp hình lại. Bò lụi xả ăn ngon, tỏi nướng thơm, lẩu bò cho nhiều khoai mì quá mình ăn không quen nên không thích. Nhân viên khá nhiệt tình. Có bãi gữi xe an toàn miễn phí.