Xem review trên mạng và đánh liều đi ăn. Nhưng mà khá ưng bụng. Mình đi 2 ng gọi combo 2 mà ăn hổng hết. Điểm trừ nhẹ xí là ăn ko kịp thì dễ bị cháy đồ ăn, dính chặt vào miếng giấy bạc. Khó gỡ, và rút kinh nghiệm ăn nhiêu bỏ vô chảo bấy nhiêu. Ham hố cho hết để chụp hình nên ăn ko kịp ????.
Hình bằng cam thường cho mn nhìn rõ hơn. Nói chung sẽ còn quay lại nữa.
Món ăn lạ - đẹp mắt - ngon - đồ ăn quá nhiều nên hơi ngán
Mình kêu 1 phần combo2 người và 1 tô cháo và phần bò thêm thì quá no. Món ăn tuy ngon nhưng nhiều ăn mãi k hết nên hơi ngán.***bạn lưu ý đi ăn kêu vừa đủ hết kêu nữa chứ đừng thấy rẻ mà ham hố kêu nhiều như mình rồi ngán lên ngán xuống.
Nước sốt không cay lắm nhưng khá vừa miệng
Nhân viên thân thiện và phục vụ cũng nhanh
Chỗ để xe hơi nhỏ
Sẽ tiếp tục ủng hộ quán Hi vọng quán đừng tăng giá hihi
Quán nằm ngay mặt tiền dễ tìm, mình đi ăn trong tuần mà quán vẫn đông, nhân viên thân thiện nhưng phục vụ hơi lâu
Món ăn ngon lạ, lần đầu tiên ăn nhưng hơi nhiều
Giá cả hợp lý
Cháo rất ngon- mình kêu 1 tô ăn xong muốn ăn nữa thì đã Hết. mong quán nấu cháo nhiều hơn
Quán phục vụ làm món quá chậm trong khi khách không đông, oder cháo thì lúc báo có món sẽ làm nhưng đợi mãi thì kêu hết cháo, bàn vào trước phải ăn sau, vào sau ăn trước lộn xộn, món ăn hơi ngấy ăn không tiêu
Chấm khách quan từ 3-4 điểm /10
Sẽ không bao giờ ghé lại lần 2
Bữa trời đang mưa buồn buồn ngồi lướt face ngắm gái thì hiện lên quảng cáo món ăn quán này, cũng thấy lạ mắt rồi click vào thử xem sao. Nhìn cũng có vẻ hấp dẫn lại còn đang khuyến mãi nên giảm giá còn 129K/Combo 2 người. Vừa lúc bụng lại đang reo lên ríu rít vì đói còn con nhỏ người yêu thì đang giục không biết hôm nay ăn gì. Đúng là “Thiên thời-Địa lợi-Nhân hòa” mà.
Tầm 6h trời cũng đã ngớt mưa, chạy qua chở con bé bồ rồi phi ra quán, quán nằm ngay trên mặt tiền*** đi từ hướng Thủ Đức về Quận 1 thì đi dưới cầu vượt Hàng Xanh tầm 200m nhìn bên phải, đi thêm 200m nữa là tới ĐH Hồng Bàng của mình.
Không gian quán thì khá là mát mẻ, có cửa sổ trời ^^ (Bạt che có thể kéo ra vô) rất thoáng mát những ngày nắng và khô ráo những ngày mưa các bạn ạ. Vừa bước tới quán mùi bơ phô mai đã nức hết mũi rồi.
Hiên ngang bước vào quán gọi ngay 1 phần combo cho 2 người ăn. Quán chỉ có 3 phục vụ hình như cũng là chủ luôn phục vụ nhiệt tình, luôn miệng hỏi “Hai bạn cần gì thì gọi nhé”, “Hai bạn thấy đồ ăn được không?”,… bla bla nghe mà ấm hết lòng.
Chắc là lúc đó đang ít khách nên là đồ ăn lên rất nhanh, anh thì mang bếp mang cồn mang bánh mì, chị thì bưng đồ ăn lên.
1 phần combo 2 người gì mà quá trời đồ ăn. Có đầy đủ cả Bò-Mực-Hàu-Bạch tuộc… mà giá chỉ có 129K.
Nhìn vô hóa đơn lại càng giật mình hơn khi thấy bánh mì và khăn giấy được free ☹ (Thầm nghĩ mấy người này đang kinh doanh hay làm từ thiện đây).
3 Phút sau khi order thì có đồ ăn sẵn, bếp lửa cũng đã sẵn sàng. Bạn phục vụ xinh xắn hỏi nhỏ nhẹ “2 bạn đã ăn món này bao giờ chưa?” rồi quẹt bơ lên cái chảo nhỏ nhỏ bọc 1 lớp giấy bạc trên 1 cái bếp cồn ấm áp. Trời thì mưa rả rích mà tiếng bơ nó tí tách trên chảo mà nước bọt cứ tuôn xối xả luôn.
Rồi bơ đã tan một màu vàng óng trên chảo thì bạn nhân viên nhẹ nhàng gắp từng miếng thịt và sải sản cho vào chảo, sau đó tới 1 đĩa rau chà bá lửa gồm: Đậu bắp, hành tây, rau muốn, nấm kim châm và cả bắp hạt nữa. Mới có bỏ 1 nửa phần đồ ăn mà cái chảo muốn trào ra ngoài luôn. Rồi sau cùng là 1 chén nước gì đó màu nâu nâu nghe bảo sốt cay đặc biệt… nhìn cũng khá là fancy. Cuối cùng là 1 lớp phô mai sợi ở trên cùng.
Xong! Sau tầm 10p tới quán thì đã sẵn sàng thưởng thức 1 món ăn độc lạ như vậy đó.
Quệt 1 miếng bánh mì, rồi 2 miếng rồi từng miến thịt bò mềm mại và mực hàu các kiểu thì tươi thôi rồi.
Ăn 1 hồi hết phần ăn đầu tiên mà đã thấy no no, nhìn xuống bàn vẫn còn hơn 1 nửa đồ ăn chưa nấu…
Thế là 2 đứa gọi 2 phần nước ra uống nghỉ lấy sức chiến tiếp. Sau 1 hồi cố gắng thì cũng giải quyết xong, cái bụng muốn nổ tung luôn rồi.
Mà 1 điều thú vị nữa tuy là quán ăn nhưng lại bán mấy loại nước nghe khá mỹ miều: Trà đào cam sả, Trà trái cây nhiệt đới,… Mình gọi 2 ly Trà đào cam sả mà mình vẫn hay uống trong The Coffee House – Các bạn tin được không ? Chỉ có 20K mà chất lượng không thua gì trong TCH, chỉ có điều quán xài cái ly uống bia ))
Sau tầm 30p chiến đấu thì đến giờ tính tiền, 2 đứa tới với cái bụng của kẻ ăn xin nhưng lại ra về với cái bụng của 1 vị vua – Tất cả chỉ có 169k/2nguoi. Thế là hào phóng đưa cho bạn nữ phục vụ xinh đẹp 200k và khỏi thối (Quay qua con nhỏ người yêu cái hết hồn luôn mn ạ, nó muốn ăn tươi nuốt sống mình ☹ )
Chưa bao giờ có 1 cái trải nghiệm ăn uống nó thú zị vậy lun.
Nãy giờ khen quá chời đến lúc cũng phải chê xíu: Quán thì sáng sủa rồi nhưng được cái là hơi nhỏ, bên trong quán lòi đâu ra 1 cái xe hàng khổng lồ dài tầm 2m choán hết cả nửa cái diện tích. Mình có feedback cho chủ quán thì được biết đó là của bên thuê mặt bằng buổi sáng. Nếu quán có thể cất được cái xe đó thì perfect
Điểm trừ thứ 2 là mặt bằng thuê ở lầu 1, bên trên lầu thì có cho thuê trọ và để xe trong nên lâu lâu cũng có 1 vài người dắt xe ra vào hơi bất tiện 1 tí xíu.
Nhìn chung là ổn. Sẽ quay lại dài dài và ăn thử thêm món cháo hàu và cháo mực.
Cho quán 9.69đ vì chất lượng.
Mình gọi phần bò sốt 2 người ăn đợt giảm giá chỉ 129k/phần ăn no ự, bò với hàu khá nhiều, mực, bạch tuộc tươi, bày ra đầy một bàn đồ ăn. Phần sốt có bơ với phô mai nên nước sốt khá béo, nhưng chấm với bánh mì ngon. Đặc biệt, quán có kim chi cải thảo chua vừa, ăn kèm thịt nên không ngán.
Mình gọi phần trà đào cam sả 25k có lát cam với miếng đào giòn.
Quán trang trí màu vàng bắt mắt, mát mẻ, sạch sẽ, ngay mặt tiền***view landmark 81 nhé.
Phục vụ nhanh, nhiệt tình, thay cồn và chảo thường xuyên. Free khăn ướt nữa nhé.
Sẽ quay lại!
Món này nghe ông anh giới thiệu, lần đầu thấy cũng lạ, nhưng ngán ăn với mấy món gần đây, thế là tới quán, à mà quán nằm mặt tiền rất dễ tìm.
Vào quán gặp anh chủ (chắc 25 26t) nhìn dễ mến. Gọi món ra, thì đúng như hình post trên mạng (mình quên chụp hình), chưa ăn nên khi mang ra hỏi bây h em làm gì vậy anh, thế là ảnh chỉ bỏ bơ vào trước..thịt, mực, hào sữa...5p..thế là thấy thèm hừng hực, chiến thôi - lần đầu ăn thấy hơi lạ nhưng miếng thứ 2 cảm nhận nước sốt mặn mà, nên thịt và hào ăn tuyệt :)).
Mà quên mình ăn 1 mình thì quá no (chắc anh chủ họ Hào tên Phóng :)) ) theo mình nghĩ ăn vừa thì 2 người ăn 1 phần nhỏ thì cũng no nê làm sao họp túi tiền 2 người có 89k (mỗi người 50k như mấy món khác)
Các bạn ăn ngon thì tới quán, sẽ biết ngay không khác gì mình nói :)).
Lần sau dẫn bạn tới ăn nữa. Cám ơn quán.