Trước hết đồ ăn không đảm bảo vệ sinh
1 lần thấy bà chủ cuộn thịt bằng tay không nhớt nhát nhìn bẩn kinh
Quán thì nhỏ, xe qua lại khá bụi
Quán tối tăm
Nhiều ruồi đuổi hoài k hết
Giá cả đắt
Bò lá lốt không bằng ngón tay cái của mình mà 96k 1 dĩa
Bò nhúng giấm được 3 lát
Nhân viên không nhanh nhẹn, khách kêu phải 3 4 lần mới đem đồ ăn
Chờ đồ ăn lâu
Chỗ để xe bất tiện
Không có wifi
Đồ ăn khôg ngon mấy mà còn khôg đảm bảo vệ sinh
Không có nhà vệ sinh luôn
Mình sống gần đây nên đi bộ vô ăn. Quán lề đường nhưng nhìn có vẻ chuyên nghiệp do đội ngũ nhân viên chắc khoảng hơn chục người mặc đồng phục. Thấy quán cũng khá đông nên mình nghĩ là rất ngon, giá cả ok nhưng không. Giá 45k/phần cho 6 miếng bò lá lốt nhỏ nhất mình từng thấy, nhỏ hơn bò lá lốt của mấy chú hay bán lề đường cho học sinh tiểu học giá 10k/cây luôn, thề! Lúc đem bò ra mình hú cả hồn, tính tiền xong mình xanh mặt luôn.
Điểm cộng chắc là rau tươi, sạch sẽ, cho vô tư nhưng chắc chắn không bao giờ quay lại. Mong mọi người né xa...
Đi ngang thấy quán sáng sủa ghé ăn thử. Bưng ra thấy phần bò lá lốt bằng 2 đốt ngón tay, cục mỡ chài bằng cái móng tay cái, ăn ko dính kẽ răng. Cuốn vô là xác định chỉ thấy như ăn rau với bún. Ướp hơi mặn chứ ko phải được gọi là ngon. Mỡ chài ăn có vài cục hơi hôi nữa. Lúc tính tiền thì hết hồn, 48k/phần !!! 2 người phải ăn 4 phần mới thấy tàm tạm thêm 2 trà đá hết 196k mà ăn ko ra gì!!
Thực sự, ăn mắc ko tiếc, mà chất lượg quá tệ cục bò lá lốt nhỏ xíu mà bán với cái giá đó trong hẻm. Chủ quán nên xem lại cách làm ăn, đừng hỏi sao ăn 1 lần ko quay lại.
P/S: chủ quán thì ngồi kế bên câng câng nhìn như dân giang hồ bảo kê vậy. Khuyên các bạn nên tránh xa đừng nên thử. Ko biết sao về đọc review vẫn có bạn khen ngon?!
-giá : 55k 1 phần
-chất lượng : nhìn sạch sẽ , rất ít
-không gian : lề đường , hẻm nhỏ, xe qua lại --> bụi
-phục vụ : tạm ổn, tốn 2k gửi xe.
tổng hợp : 3 người ăn hết 205k , quán bán 1 phần ăn không hề rẻ nhưng vẫn tốn 2k gửi xe và chắc sẽ không quay lại , giá cả và chất lượng không tương đồng.
Mọi sự ngu dốt đều trả giá bằng tiền bạc ( never never try this)
Kêu 2 phần bò với 2 phần mỡ chài. Cục mỡ chài với lá lốp như cục phân chihuahua nhét kẻ răng không vừa. Tính tiền 196k. ĐỪNG BAO GIỜ ĂN Ở ĐÂY.
If you're a tourist never never ever try to eat on this place. Too fuckin EXPENSIVE but food like SUCK
Hôm nay vc mình ngốn hết 200k ở đây ăn xong mà mắc nghẹn cổ họng , uổng tiền thật cục bò cỡ ngón tay út mà lá nhìu hơn bò , hối hận khi ghé đây gê , chủ quán có khi nào tự hỏi mình tại sao quán dạo này ế không ?