Trưa hôm đó dẫn mấy người bạn đi ăn, khu này đa số là nhà hàng Hàn Quốc đi mãi mới thấy một quán Việt, quán này chuyên về bò đúng món mình thích, đây là lần đầu tiên mình ăn bò nhúng dấm ở Hà Nội. Quán không rộng lắm nhưng sạch sẽ, đồ ăn đảm bảo vệ sinh. Thịt bò được thái lát mỏng, mềm, dấm đưỡ pha chế rất ngon, mùi vị lạ lạ.
Lần đầu mình đi ăn bò nhúng dấm và nhận ra đây là món lẩu bò có vị chua thanh của dứa, thật là quê ><
Quán nằm ở 52 trung hoà, khá là dễ tìm. Không gian sạch sẽ nhưng các bàn để sát nhau nên hơi bí. Bàn để sẵn nồi lẩu, rau nấm. Bát được bọc màng co sạch sẽ nên rất ưng.
Mình gọi combo 330k được 1 đĩa bò đầy 4 loại bắp, gầu, gân, đuôi 3 người ăn tẹt ga.
Bò mềm thơm, thịt không bị mỡ ăn rất ngon.
Rau ít chỉ có cải chíp và cải thảo, rửa không sạch lắm ><
Nhân viên nhanh nhẹn, chiều khách.
Tổng thiệt hại hết 345k cả trà đá do free rau, mì cho 3 người. Giá xứng với chất lượng và đi ăn về không bị đau bụng nên chắc mình sẽ quay lại.
Từ Sài Gòn ra, trời đang lạnh kéo nhau đi ăn thử quán này. Gọi 02 phần bò nhúng (bắt buộc phải 01 phần 01 người) không biết đi ăn 01 mình thì thế nào, gọi thêm bắp bò, tủy bò, 02 lon Pepsi và 01 chai nước suối. Tổng giá : 485.000đ
Địa điểm : Trung Hòa, dễ tìm, bên ngoài trang trí nổi bật dễ nhận ra.
Không gian : sạch sẽ, phòng máy lạnh thì hơi giấm nhiều + đông khách quá nên chọn ngoài sân tầng 01. Bụi nhiều (có lẽ do ở ngoài sân) (bán trên bịch phồng tôm)
Vệ sinh : Tuy bụi nhưng chén, dĩa được bọc nylon nên rất sạch (01 điểm cộng)
Chất lượng : Món bò bắp trong phần nhúng giấm ngon, nhưng kêu thêm dĩa bắp khác thì không được như dĩa trong combo đầu (01 điểm trừ) .Nồi điện nên sôi nhanh khỏi chờ (01 điểm cộng nữa)
Phục vụ : Ok, nhanh, nhiệt tình.
Giá cả : Món bò giá ok so với chất lượng. Đậu, phồng tôm giá hơi mắc : 10k, 20k/bịch.
Không có điều hoà, có cái quạt nhân viên che hết của khách. 10 người đi được 3 đĩa muối, 10 người được 1 cái quạt. Quán có thái độ đuổi khách, chưa thánh toán đã ra bắt thanh toán.
Team mình đi 8ng. Thanh toán hết 1.5tr. Trung bình 200k 1 người. Giá so với đồ ăn quá đắt, chỗ mình ăn tính ra chắc chỉ mấy chục trên người. Không gian hẹp, xấu, bẩn, điều hòa hỏng. Review cho mọi người tránh nhé.
- Nhân viên phục vụ khá nhanh, nhưng có thanh niên áo đen hình như là QUẢN LÝ (nhân viên bt áo xanh) thái độ rất khó chịu. Mình vào thì ko ai hỏi có đặt bàn hay không, vì mình đặt bàn trên table now nên đc ưu đãi, mình có nói rồi mà cũng tỏ thái độ ko quan tâm. Mình thấy có bàn ở góc qua đó ngồi thì ko cho còn nhăn mặt chề môi bảo qua đó ngồi làm j.
- Lúc đang ngồi ăn thì bàn mình setup 3 gói mì sẵn (vẫn tính tiền bt nhé), tự nhiên bàn kế bên có khách mới vài chỉ có 1 gói mì trên bàn, thanh niên áo đen này tiện tay thò qua bàn mình lấy 1 gói mì qua để bên đó mà ko xin phép gì cả, rồi quay mặt bỏ đi (đúng là bất lịch sự, qua tệ )...
- Quán nằm ở mặt tiền, cứ chạy và tìm quán chứ tìm theo số khó lắm (Đối diện với 1 shop Korea)
- Giá cũng ko quá rẻ, chất lượng khá ok, không gian hơi nhỏ, các bàn ngồi khá sát nhau
chất lượng so với giá cả chỉ có 2 từ: Chát :v
Đĩa thịt bò 110000 được 10 miếng thái mỏng tang , chắc 10k/1miếng
Nghe danh đã lâu nhưng giờ ăn lần đầu thật sự thất vọng!!!!!
Sẽ không quay lại
Lầu bò khá ngon, giá phải chăng và nhân viên thân thiện. Ví trí khá thuận tiện và có thế đỗ xe được.
Không gian thì hơi ám mùi nếu ngồi lâu, trang trí bình thường, không nổi bật.