Đi ăn nhân dịp liên hoan cùng cơ quan mới được ăn thử chứ trước giờ chit nghe nói về thương hiệu 555 này. Bò dấm mình chỉ ăn nhà góc thái phiên nên có sựu so sánh chút đỉnh.
Về không gian thì thoáng và thoải mái, xịn hơn nhiều, kiểu lịch sự chứ không lụp xụp chen chúc. Menu đồ chia set khá hợp lý nhưng đồ lên có phần chậm chạp.
Chất lượng ok, thịt tái hay chín ăn đều thơm, ngọt. Nước dùng đậm đà, vừa miệng không có sự chênh lệch. Ăn xong còn được mời chè tráng miệng miễn phí nữa nha.
Trong lúc gọi thanh toán ngó thấy quầy bán đồ ăn chơi thì được tặng ngay gói cơm cháy vì giá trị bill lớn thế là được thử luôn khỏi cần mua.
- quán này buổi tối mình đi khá đông, nhân viên phục vụ chạy liên tục.
- mình ngồi ở sân cạnh chỗ chơi của trẻ con. Rồi sau đấy gọi món thì gọi 1 combo 550k gồm những món như hình. Nước lẩu chua chua ăn kèm vs thịt bò, đuôi, gân, lòng khá ngon. Nước sốt chấm khá hợp.Sau đấy nhà mình gọi thêm 1 đĩa bánh tráng vs 1 đĩa đuôi bò.
Mọi thứ đều ngon. Nước lẩu càng về sau sẽ ngọt, ăn kèm với bún khá vừa????????
- nhân viên lên đồ hơi chậm, nhueng thôi quán đông nên mình cũng thông cảm
Quán khá chuyên nghiệp và chỉ chuyên biệt về bò nhúng dấm thôi nên vào cái mỗi bàn auto sẽ bày sẵn bếp ga, nồi nước dùng, rau sống, set đồ cuốn (bún, rau củ, bánh tráng), phồng tôm, lạc rang, rau nhúng lẩu.
Mình thì k để ý loại 1 set 110k/người như nào mà vào mình gọi set đồ ăn luôn. Hôm đó gọi set gì đó có bắp, gầu, gân, đuôi bò, xong mình gọi thêm u bò. Lúc sau có gọi thêm 1 đĩa gân và 1 đĩa bắp, 2 đĩa rau sống (5k/đĩa); trà đá, tầm 4-5 chai bia... tổng là tầm 600k cho 3 đứa. Cũng k phải đắt
Chất lượng cũng được, không phải ngon xuất sắc nhưng cũng k tệ, nếu muốn ăn thì chắc mình vẫn quay lại.
Nước dùng ban đầu hơi chua gắt, về sau nhúng đồ sẽ ngọt dần và đỡ chua hơn.
Mắm nêm hơi mùi, bt nhà mình làm sẽ chưng vs nhiều dứa nên thơm và ngọt, chứ ở đây hơi mặn với mùi.
Gầu chín ăn rất mềm, gân ăn cũng vui. Bắp và u bò ăn cũng được, k đặc sắc lắm.
Nhân viên phục vụ k niềm nở lắm, gọi đồ cũng hơi lâu.
Có ông chú, chắc chủ or quản lý thì niềm nở và nice hơn. Gọi mà nv mãi k mang đồ lên nếu gọi lại chú ý sẽ được giục nhanh hơn.
Quán khá to và rộng, nếu tụ tập nhóm đông cũng đc, cơ mà hơi ồn.
Mình đi nhóm hơn 10 người, tính ra mỗi người hết gần 150k nhưng ăn không đã ý )))) phục vụ khá nhiệt tình nhưng đồ ăn ít quá nên kiểu vẫn đói. Thịt tương đối tươi và ngon. Quán dễ tìm, ngay đầu phố Tô Hiệu, biển màu xanh lá nổi phết )) Có chỗ để xe riêng, vào xong order một lúc là có đồ mang ra rồi. Cơ mà để mà nói thì thực sự bọn mình tới ăn 1 lần xong không có ấn tượng gì sâu sắc, mình nghĩ khả năng quay lại khá ít.
Quán chuyên về bò nhúng dấm, và (hình như) chỉ có bò nhúng dấm thôi.
Địa điểm dễ tìm trên đường Tô Hiệu. Quán có 2 nhà (cách nhau một nhà ở giữa). Hình như nhà to hơn kín khách thì quán mới bắt đầu đón khách ở nhà bé.
Quán chuyên nghiệp và chuyên biệt về bò nhúng dấm. Trên bàn đã xếp sẵn nồi lẩu, bát đĩa với khăn ướt, phồng tôm, dưa chuột, nấm. Dùng cái gì thì sẽ tính tiền cái đó.
Bò nhúng dấm bán theo suất (từ 2 suất trở lên, 110k/suất), cùng các món gọi thêm theo đĩa. Ngoài ra có combo nữa. Mình đi 2 người thì gọi 1 combo 4 món với thêm 1 đĩa tim, no lắm luôn. Mỗi đứa hết 250k.
Đồ ăn ok, không tệ nhưng cũng không đặc sắc. Ăn xong cảm thấy cũng không bị thôi thúc phải quay lại vì đồ ăn không đủ đặc biệt ấy.
Mình với thằng em kiếm chỗ ngồi nhậu, tiện đường ghé quán.
Về đồ ăn thì nói chung bình thường, không đặc sắc lắm. Giá cũng bình thường, 2 người gọi 1 combo bò, khoai tây chiên, nước suối & 1 chai rượu, tổng cộng hết khoảng 600k.
Tuy nhiên điểm trừ lớn nhất là thái độ phục vụ của nhân viên quán. Hết sức tệ.
Lúc đó quán vắng khách, nhưng nhân viên phục vụ rất chậm, không nhiệt tình chút nào, thái độ như không cần khách.
Chắc sẽ không bao giờ mình quay lại lần nào nữa.
Đồ ăn ít, nhân viên đông mà phục vụ siêu chậm, thái độ vô cùng tệ!
Mình và bạn gọi set 440k tự ý mang ra set 550k( trong khi set 550k bị thiếu đồ) mà không thông báo một câu nào. Đến lúc thanh toán mình phản ánh lại thì cãi lại đổ lỗi là do bọn mình, không hề có thái độ hợp tác giải quyết!
Cũng vì ham hố ngoài CH ghi bò nhúng dấm 110k mà chui vào ăn thử. 2 ng mà bưng ra đc 2 đĩa bé bằng lỗ mũi, ăn gì cũng tính thêm tiền. NV phục vụ cứ lầm lì như tàu điện. Đồ đông lạnh nên ăn cũng chả có gì thơm ngon. Chán ngán.
Đã qua ăn 1 lần và ko bao h đến lần 2.
1. Ngồi bàn chờ mãi mới có NV đem menu đến.
2. Mang tiếng bò nhúng dấm nhưng ko thấy rau phải gọi thêm rau để cuốn.
3. Gọi 1 đằng NV mang ra 1 kiểu ( gọi 2 bò nhúng dấm 230k thì mang ra combo 330k)
4. Rau dưa trên bàn ăn tính thêm tiền ( Ăn lẩu kiểu này thấy hơi lạ)
5. Góp ý xíu nữa là các bạn dễ bị lừa do biển hiệu ghi "bò nhúng dấm 110k"
Hy vọng những góp ý này CH phục vụ tốt hơn và KH đến ăn hài lòng hơn.