Mỗi lần thèm ăn bò né là nghĩ đến quán :)))
Quán khá lâu đời, chuyên bán bò né , xôi vào buổi sáng :))
Khoảng 7-8h thì khách khá đông, nhưng mà thái độ phục vụ của nhân viên rất tốt :)) thức ăn được làm lên rất nhanh, bếp nấu ngay trong khu ăn nên thấy thức ăn được làm khá vệ sinh và có nguyên liệu rõ ràng :))
Phần bò né hay bít tết thì đều 35k ,ăn kèm với bánh mì cực no cho buổi sáng :)))
Thịt được ướp thơm, mềm, xíu mại của quán ăn ngon mà không ớn, phần sốt cà chua ngọt ngọt chấm với bánh hay chan vào phần bò đều ngon ????????????
Sẽ tiếp tục ủng hộ quán ????????????
Quán này lâu đời lắm rồi.
Quán bản đủ các món ăn sáng như bò né, bò kho, xôi sườn, ...
Buổi sáng khá đông. Mình hay ăn bò né ở đây. Một phần đầy đặn. Đồ ăn phục vụ khá nhanh, phục vụ nhiệt tình, trà đá ly bự miễn phí . Một phần bò né như hình là 35 k đó
Khi gọi nhớ nhắc phần 1 trứng hay hai trứng nhé, vì phần hai trứng sẽ nhiều hơn .
Địa điểm vi vu mùa hè đầu tiên của mình năm nay là Đà Nẵng. Đến đây thì mình đi uống nhiều hơn ăn, ăn thì tiện đâu ghé đó nên không tham khảo cũng không review được hic
Quán này là 1 trong những quán mình nhớ ra chụp ảnh.
Một suất như này gồm: 2 quả trứng, thịt bò và một viên xíu mại. Nước sốt đậm đà ngon lắm ạ. Điểm trừ là nó bắn kinh khủng thôi nhưng cũng hiểu vì là bê cả cái chảo lênn
Hôm đầu tiên: nhà mình đi ăn 5 người, 1 suất bò kho và 4 suất bò né, 3 coca. Hết tổng có 220k thanh toán thật sự shock. Vì rẻ ạ. Đậm đà ngon lắm
Hôm thứ hai: 1 bò né, 1 xôi, 1 lavie. Thực ra cũng không khác lắm chỉ thay bánh mì bằng xôii. Rẻ quá rẻ mà no lắm. Hết 85k
Chốt thì suy ra tất cả đều đồng giá 40k. Vị chi mỗi người ăn hết tầm 50k.
Em mình nói là mấy năm trước có 25k mà mình không quan tâm lắm vì vẫn rẻ. So với steak Hòe Nhai mình ăn thì chỗ này ngon mà rẻ hơn, thái độ của cô chú ý cũng dễ thương lắm. Còn nhớ cả mình cơ hêhe
À chỗ này gần bãi tắm Thanh Khê (bãi này không đẹp lắm), hơi xa so với bãi mình ở
Btw quán này chủ mở buổi sáng thôii
Vũ Gia - Quán bò né xưa lơ xưa lắc ở khu T. C. Vân.
Vị trí : ngay mặt tiền đường nền dễ tìm. Phía trước là quán, phía sau ở luôn nên chỉ có tầm 5 6 bộ bàn ghế.
Quán chỉ bán buổi sáng. Đến tầm 11h là nghỉ rồi. Giờ đi làm đi học thường full chỗ.
Quán cũ nhưng sạch sẽ. Bàn nào cũng có thùng rác. Ko bị dính dầu mỡ nhiều như các quán bò né khác.
Kiểu quán gia đình nên có cả mấy ông bà già cũng ra phục vụ. Vậy mà rất nhanh. Lên món vèo vèo.
Ở đây có bò né, bò kho, và xôi.
Bò né 45k : rẻ so với các chỗ khác. Gồm 2 trứng, bò, xíu mại. Bò ướp vừa ăn, ngon. Đặc biệt ở đây ko có nước canh soup mà đổi lại nước xíu mại, chan vào phần bò né chấm bánh mì ngon cực. Đĩa rau dưa leo ăn kèm nhìn cũng ngon mắt.
Xôi 25k : siêu nhiều, thịt ăn kèm cũng nhiều và ngon. Món must try ở quán.
Lần sau ghé sẽ thử bò kho.
Ah, quán còn có sữa đậu nành 5k 1 ly cũng ổn lắm.
Sáng nghĩ lễ nên nhờ mẹ mua đồ ăn sáng. Quán có từ lâu đời, không gian cũ kĩ, bán các đồ ăn sáng như bò né, bò kho, ốp la, xôi, ... Mình rất thích ăn bò né ở đây. Một phần có 35k. Khá rẻ so với các quán bò né hiện nay. Tuy vậy vẫn chất lượng vẫn đẩy đủ trứng, xíu mại, thịt bò. Đặc biệt ở đây có sốt cà bỏ lên bò né ăn rất ngon. Mình thích cái đó ???? chua chua ngọt ngọt. Sáng đông khách, nhưng cũng không phải chờ lâu. Tới quán ăn sẽ hấp dẫn hơn nhiều hơn mua về vì nghe tiếng xèo xèo ???? Đồ ăn nóng hổi ???? Rất là thích
Biết quán lâu rồi mà ngại ghé vì lúc nào đi ngang thấy quán cũng đông đen khách. Nay mới có dịp ngồi tại quán. Bò né ở quán thì nổi tiếng lắm rồi, thịt thấm tháp, đầy đủ mà lại rẻ nữa. Chi 35k/phần quá rẻ so với những chỗ khác những 50k. Ăn xong có ly sữa đậu nành nữa là no bành canh luôn.