Sáng sớm lại rủ hội bạn thân đi ăn sáng cafe cho thư giãn. Tụi mình hay chọn bò né thanh tuyền nếu không nghĩ ra món gì thú vị hơn vì vừa gần nhà vừa ăn lâu năm. Tiệm nằm trên đường Nguyễn- trường- tộ cắt Đoàn- Như- Hài, từ circle k đi vào tầm 30m là thấy, khá đông đúc và xôm tụ, khúc này lại rộng rãi vắng vẻ, có chỗ để xe thoải mái luôn. Không gian ngồi ko nhỏ nhưng quá đông khách, bàn ghế sát nhau, chưa có chỗ thì đợi 1 xí là nhân viên sẽ sắp xếp, khách cũng ý thức ăn òi đi ko ngồi lâu. Mình gọi 3 phần bò né, bò cẩm, bò pate, có menu trên tường nhé, tầm giá 50++, ăn lâu năm nên thích hương vị ở đây dù topping ko phong phú như nhiều chỗ khác. Có phục vụ nước giải khát các loại luôn nhé.
Lần thứ viết về chỗ này haha, sáng trong tuần lên cơn thèm bò mình lại lê lết ra đây ăn. Tiệm nằm cuối đường Nguyễn- trường- tộ đoạn cắt Đoàn- như- hài, hơi hụt vào hẻm xíu nhưng cũng dễ nhìn, với thường khá đông đúc nên dễ kiếm, trong tuần thì hình như chỗ giữ xe đối diện không cho đậu nên lại để xe trước cửa quán nhé. Mình vẫn order phần ăn quen thuộc là bò pate 46k, không gọi trà đá 2k như thường lệ vì có xách theo bình nước lọc. Bò mềm, ướp ngọt ngọt dễ ăn, mình thường không ăn với nước tương mà thêm tương ớt là thấy vừa miệng òi. Quán đông nên phục vụ hơi lâu xíu, có thể thông cảm được.
Quán này mình ăn từ nhỏ đến giờ, thường ăn dịp tết vì lúc đó mới rảnh cùng lúc cả nhà buổi sáng rùi dắt díu nhau đi bộ ra đây ăn. Quán bán lâu năm rùi á, vẫn ở chỗ cũ, có mở thêm chi nhánh cách đó tầm 300m nhưng mình đi ngang thấy không đông nên chưa ăn thử. Bên này bán buổi sáng tới trưa thui à, chi nhánh 2 chăc bán cả ngày. Đi đường Nguyễn trường tộ tới ngã tư quẹo trái là thấy quán bên trái, còn để xe ở bên tay phải ngay sân của trường mầm non, có bảo vệ nhóe.
Giá cả lên theo thời thế thiệt haizz, mà thấy có đúng 1 2 cái menu treo trên tường cho khách lạ biết mà gọi thui chứ khách ăn quen zòi thì cứ gọi theo thói quen. À không gian ở đây hơi ám mùi dầu mỡ, bàn ghế ngồi ghép nhau là chuyện thường, đông và ra vô liên tục nên cứ thấy bàn trống thì ngồi, nhân viên phục vụ nhanh, ra món tầm 5p thui. Mình gọi phần bò pate 44k, bạn mình gọi bò trứng 44k, trà đá 2k/ly. Lúc đem ra thì dầu mỡ bắn tung tóe nhưng cũng đợi bớt bớt thì trở bò nhé. ai ăn hành tây sống sống chút thì trong dĩa rau có sẵn, bỏ lên chảo trở nhanh, còn ai ăn chín như bạn mình thì nhờ nhân viên mang ra thêm. Nay mình thấy dầu hơi nhiều và bò hơi ít. mình quen ko dùng thêm nước tương mà cho tương ớt vô ngập mặt zòi ăn là thấy vừa miệng, ngọt ngọt, cay cay chấm bánh mì là số dách.
ăn lâu năm nên ăn vẫn ăn hihi, dù với tầm giá đó thì nhiều nơi phần topping chất lượng hơn hihi
Lại 1 sáng cuối tuần hẹn bạn đi ăn bò né, điểm hẹn quen thuộc của 2 đứa khi đi ăn sáng, vì gần nhà và quen với mùi vị ở đây rùi ăn chỗ khác thấy ko bằng. Quán nằm ngay khúc đường giao nguyễn trường tộ và đoàn như hài, gần trường mẫu giáo, mặt bằng rộng, đường rộng, gửi xe bao la luôn., Quán cũng ăn gian được phần vỉa hè kê thêm 2 bộ bàn ghế và mình thích ngồi phía ngoài hơn là chui vào trong quán vì hơi nóng bức và ám mùi dầu và mùi bò quá.
Cuối tuần thì quán lúc nào cũng đông nha, tới không có bàn là bình thường, tầm giá so với khẩu phần thấy hơi cao, tăng lên đều đều mà ăn thấy ướp ngon nên ăn hoài. Phần bò pate và bò trứng như hình là 43k, bò trứng thì nhiều bò hơn chút, phần bò pate nhìn boring kinh khủng được cái bò ướp ngon, ngọt ngọt mặn mặn, pate ngon, mỗi phần kèm rau dưa và hành tây sống nên ai ăn hành tây chín thì nhanh tay bỏ vào lúc chảo mới bưng ra mới chín nổi nha., trà đá 3k thì phải.
Chắc chắn còn quay lại
Vô tình một lần chạy lố nên mới biết quán này, nó nằm hơi khuất nhưng hình như có tiếng lâu rồi nên khá đông. Mình gọi 3 phần bò trứng, bò mềm, ướp ngon nhưng ko phải kiểu gì nổi bật lắm, vị cũng na ná mấy quán khác mình hay ăn, có cũng lẹ. Có dĩa rau dọn kèm nhưng thuần rau, ko hề trộn dầu giấm hay gì cả nha. 1 phần khá mắc, phần mình ăn 44k, mà chỉ có bò và trứng kèm 1 ổ bánh mì. Trà đá, khăn tính riêng. Giữ xe đậu trc quán, ko thẻ.
Quán có bên ngoài lẫn bên trong, nhưng ám dầu quá, mùi khó chịu. Khá rộng, đông nhưng ko đông nghẹt đâu, chỉ là có người ra vô thôi.
Phục vụ kiểu gia đình, lơ lơ ko thân thiện. 11h quán dẹp rồi nên mấy bạn ráng ăn sớm. Đừng như mình ko biết mà vô để rồi đang ăn mà quán xếp đồ, dọn bàn, quét nhà soạt soạt như đuổi khéo mình :). Ko bao giờ quay lại, mắc mà còn ko đặc sắc, pv như cái quần ????. Ah còn vụ nữa, mọi người suy nghĩ món lẹ r order liền nha, mình vừa vô bàn mới đặt mông chưa kịp thở đã dc quán cắt cử 1 cô hỏi ăn gì làm lẹ, đứng nhìn mình cả ngày để mình order dù mình đã kêu tí nữa vì mình còn đợi bạn đang chạy tới. Thôi chắc do quen ăn quán sang chảnh, nên pv gđ kiểu này thiệt ko quen huhu.
có chỗ gửi xe rộng thoải mái và miễn phí
Bít tết ngon nhưng hơi ngọt
Mình đi vào ngày lễ nên hơi đông nhưng phục vụ tốt
Mỗi phần ăn sẽ được thêm một phần rau khá tươi
Phần mình là thập cẩm 47k giá tương đối, thịt hơi vụn
Đồ ăn ngon, bò mềm, nước tương vừa miệng, mình ăn sáng ở đây cũng trên dưới 10 lần rồi, phục vụ thì trước giờ vẫn bình thường, không nhiệt tình lắm nhưng chấp nhận được.
Nhưng không hiểu hôm nay do trời nóng nực như nào mà có 1 chị phục vụ (nhìn mặt chắc cũng 20 mấy đổ lại thôi, nói chung là trẻ nhất ở quán hay sao ý), mình gọi chị ơi cho e 1 ly trà đá, chị đi làm trà xong lát bưng ra mặt mày như kiểu vừa bị ai chửi xong, để ly trà xuống bàn xong ngoe nguẩy quay ngoắt đi, như ghét lắm không muốn nhìn mặt khách hay sao ý, mình cũng hơi bất ngờ, xong a bạn trai mình xin cái ống hút vì ở đây hình như món trà đá thì không cho ống hút. Mặt chị ý khó chịu, đi vô lấy ống hút xong đi ra cắm cái oạch vô ly trà, xong lại cứ làm mặt khó chịu ngúng nguẩy đi vô ??? :) ??? Thực sự k hiểu nổi luôn, tụi mình đâu có ăn nói gì vô lễ hay vô duyên gì đâu việc gì chị ý phải bitchy vậy. Tới lúc tính tiền chị ý vẫn giữ vẻ mặt chảnh chọe đó, nói trổng không, hỏi trổng không, nói 88k thêm 1 khăn 90k, mà a bạn mình nghe nhầm thành 85k thêm 1 khăn 90k nên hỏi lại, chị vẫn trả lời trổng không và mặt chị đó kiểu như mệt mỏi vì khách dở hơi vậy đó.
Nói chung quán đồ ăn vẫn ngon, ai chưa biết nên đi ăn thử cho biết, dù mình đi ăn nhiều lần nhưng đây là lần duy nhất bị như vậy thôi, mọi người có đi ăn nên chuẩn bị tinh thần, hên thì thôi mà lỡ xui gặp phục vụ như vậy đỡ bỡ ngỡ nhé.
Do gần nhà nên mình thường xuyên dẫn gia đình đến ăn sáng tại đây. Bò Ngon mềm . Thơm ăn cùng bánh mì rất ngon.. mấy bạn nào ở gàn nên đến ăn sáng thử sẽ k làm bạn thất vọng đâu..giá cả hợp lý lắm ạ
Bò né (46k/phần) gồm có pate, thịt bò, 1 trứng. Cá nhân mình thấy phần ăn chưa xứng với giá tiền lắm í. Thịt bò vụn lắm chắc tại cắt mỏng quá. Pate của quán khá ngon ăn chung với bánh mì bắt vị lắm.