Tìm quán ăn sáng thấy quán này cũng đông nên tấp vào luôn, không gian cũng rộng, mặt tiền Lê Văn Lương gần đường Vô chung cư Hoàng Anh Gia Lai An Tiến. Quán đông, bán nhiều món ăn sáng, ăn trưa nhưng thấy bán bò né là chính. Mình kêu phần thập cẩm, ăn cũng ok đó, mà do ít ăn béo nên có miếng phô mai là thấy ngán rồi. Quán đông , ít phục vụ nên hơi lâu. Giá cả hợp lý tầm 25 - 35k
Ăn ở quán 2 lần rồi, khá thích món Bò Né Phô Mai, chắc tại mình thích phô mai nên ăn cảm thấy ngon.
_ Bánh mì ở quán chỉ có thể là nóng giòn tan ngay khi bỏ vào miệng. Mỗi tội đi lần 2 bị bạn bỏ nguyên miếng phô mai qua làm ăn ngán luôn.
Có cơ hội sẽ ghé quán ăn nữa!
#luclacvang #bonelevanluong
Ăn cũng tạm, k quá đặc sắc, nhưng dc cái rẻ vs ngay gần nhà, đi bộ chưa đến 5'. Hnao ngại nấu nướng là ra ăn ngay ah :)))). Các cô phục vụ cũng vui tính và đồ ăn lên nhanh nữa chứ.
Nói chung ở Nhà Bè cũng ít chỗ bán beefsteak nên nhà mình hay ăn quán này. Quán bình dân thôi nên đồ ăn tương đối ổn chứ không thật sự xuất sắc. 1 phần bò thường với 1 phần bò thập cẩm chỉ khác nhau ở cây xúc xích và miếng phô mai thôi. Bò không nhiều, tầm 2 ,3 lát mỏng, ăn ốp la, xúc xích phô mai và pate là chính. Cơm gà xối mở cũng tương đối ổn. 2 người ăn thì tầm 80k
Mình là mối ruột của quán luôn. Quán nhiều món ngon: bò né, mì xào, nui xào bò, ngoài ra còn có cơm gà xối mỡ cực kì hấp dẫn. Chị bán rất lịch sự và dễ thương luôn!!
Quán nằm gần HAGL An Tiến, dễ tìm. Phục vụ cũng nhanh nhẹn, chắc do mình đi ăn sớm. Gọi 2 phần bò né thập cẩm, nhìn chung đồ ăn được, giá cả bình thường, salad ăn kèm hơi ít. Mà mình nghĩ quán nên có mấy bình trà đá đặt ở các bàn cho khách uống chứ ko phải mỗi ly 2k như bây giờ, tuy là ko bn nhưng mấy quán bò mình đi còn có cola kèm theo set nữa kìa.