Lâu quá sức lâu mình không tới quán ăn bò né, bữa nay hơi rảnh hơn xíu nên rủ con bạn qua đây ăn sáng luôn. Trong các tiệm bò né thì mình ăn ở đây nhiều lần nhất chắc cũng vì hợp với chỗ này nữa. Mình khá là thích nước lèo chan với bò ở đây khá là ngon và ngọt thịt chứ không nhiều gia vị với vị tinh. Quán này cũng khá là đông và buổi sáng nhưng mà được cái phục vụ nhanh nhẹ rẹt rẹt.
????Đc: bò né Lan Hương: 110***
????Mình gọi phần bò né gồm: 1 trứng+ 1 cục xíu mại+ 3 lát bò né. Cá nhân mình thấy ở đây chế biến khá ổn.Bò mềm( gì chứ bò mềm là ok rồi), xíu mại viên khá ngon( thịt đầy đặn, ít nấm mèo nên ăn ít ngán), trứng làm chín tới vừa tay. chan xì dầu vào vị cũng thường thường, tương ớt mình có cảm tương là tương lít Tóm lại là chỉ ở mức vừa ổn, ko ngon ko dở.Điểm cộng là: bánh mì nướng giòn, rau dưa trông sạch í! Ko ngon nhưng giá rất chát: 60k lận hiuhiu. Vì mình ăn nhiều quán rẻ hơn nên ngon hơn nhiều nên thấy giá như v là mắc
????Quán nằm ở đường NCT không gian hơi bí nhưng lúc nào cũng đông khách, trong nhà lẫn ngoài trời.Mọi người đến đây ăn sáng giá khá cao nhưng chất lượng ổn nên lúc đông mọi người chịu khó xíu nha ????
????Quán này bán các món bánh mì, ốp la, cá hộp. Bò né ở đây chất lượng lắm, một phần là 50k gồm 1 quả trứng, 1 viên xíu mại, 1 miếng bò, một ít rau và cà chua. Bò ở đây thơm và mềm, miếng nào miếng ấy to. Xíu mại ăn cũng ổn ???? Mỗi phần còn có thêm 1 chén nước lèo, nước thanh thanh ngọt của thịt chứ kh ngọt của vị mì chính đâu nha. ????
????Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn.
Lâu lâu đi ăn sang choảnh buổi sáng tí thì nghĩ ngay tới bò né, mây nay k ăn nên đi vòng vòng xem có quán nào ko thì tình cờ phát hiện quán này. Gọi ra đĩa bò né còn xào xào, rất thơm nhé. Lấy nĩa xẻ miếng thịt bò mà nó mềm và khi bỏ vào miệng thì ăn rất ngon bởi ướp thấp. Khuyên mấy ban k nên ăn xíu mại vì lạc quẻ, dở, k nóng. Cũng k nên gọi sữa đậu nành luôn vì vị giống như sữa đậu nành trong chai ra chứ k phải sữa đậu nành nhà làm
Cuối tuần là 1 Bò Né 2 Bò Kho, hay ăn Bò né Minh với ở đây, chỗ nào cũng rất chất lượng, 1 suất ăn đầy đủ , bò nhiều, + trứng + xíu mại là quá đủ cho buổi sáng, quán chỉ có cái hơi chật còn lại mọi thứ rất okie.
BÒ NÉ là món ăn sáng đầy đủ năng lượng với thịt bò, trứng gà và xíu mại bỏ chung vào đĩa gang nấu nóng lên. Khi bưng ra cho khách hàng dầu còn nóng văng lung tung làm thực khách phải vừa “né” vừa ăn.
Một trong những quán ngon ở Đà Nẵng là tại 110 Nguyễn Chí Thanh, cạnh nhà hát Trưng Vương, mà thật ra trước giờ đi ăn với bạn bè người thân đều dẫn tới quán này chứ không biết quán nào khác.
Bò né rất ngon thơm, nhưng không hài lòng khi tết, có thằng cha phục phụ không biết ở đâu chui ra mặt như yêu tinh gian xảo.. còn nói giọng khinh thường người khác, buổi sáng tôi ngủ dậy đói quá làm thèm bò né, nên ăn mặc có hơi lượm thượm vào quán mà chưa gì hết tới ngồi vào bàn đã có thái độ xem thường tôi " còn hỏi tôi có tiền ăn không phần đây 60 ngàn lận không có thì ra để người khác ăn" tôi tức điên người nhưng vấn ráng nghiến răng nhịn nhục, và thề với lòng không bao giờ tới lại nữa, giờ nghĩ lại vẫn thấy ghét thằng cha mặt gian manh đen hôi đó...
Bò né ở đây mình ăn khá nhiều lần và rất hợp khẩu vị. Một phần bò né đầy đủ sẽ gồm: thịt bò, trứng, xíu mại và một chén nước chan nhỏ. Thịt bò mềm, khá nhiều, ăn rất ngon. Một phần đầy đủ là 50k, tính ra cũng ko quá đắt. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn mặc dù quán khá đông. Sẽ quay lại ủng hộ.
Quán có không gian hơi chật và nóng, hơi tối nữa. Nhưng bù lại bò né rất ngon. Thịt mềm, thơm, ốp la vừa, xíu mại nhiều. Mình rất hay ăn sáng ở đây, ăn 1 phần no tới tận trưa. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình.