Mình có ghé đến quán này ăn tối. Quán nằm trong hẻm đường Hùng Vương, có để bảng hiệu nhưng phải chú ý 1 chút, mình đi vượt qua 1 đoạn phải đi lại 1 đoạn xa vì đường này 1 chiều. Mình đến kêu 2 phần bò né. Giá là 40k/ phần. Ăn thấy ngon bình thường chứ không phải ngon quá nhen. Nước sốt ngon, bò mềm, không dai. 1 phần 1 ổ bánh mì ăn khá no. Buổi tối quán đông khách nhưng làm ra rất nhanh, không phải chờ đợi lâu là điều mình thích. Không gian rộng rãi có nhiều bàn nhiều chỗ. Phục vụ ok.
Mình có ghé quán này ăn tối với bạn của mình. Quán nằm trong hẻm đường Hùng Vương, đây là đường 1 chiều mà quán lại nằm trong hẻm nên để ý 1 chút thì mới thấy nhé. Mình kêu 2 phần bò né, vừa ngồi xuống ghế là có ngay để ăn rồi. Quá nhanh gọn lẹ luôn ý. Bò né ở đây ăn cũng bình thường không quá đặc sắc, bò làm mềm, nước sốt hơi lạt, thêm xì dầu với tương ớt vô thì vừa ăn. Quán có không gian rộng rãi thoải mái, có nhiều gian, có cả trong nhà và ngoài trời. Phục vụ nhanh nhẹn.
Buổi tối có ghé vào đây ăn tối, quán nằm trong hẻm nhưng có biển hiệu bò né ở ngoài nên cũng dễ tìm. Kêu 2 phần bò né 35k/ phần, do trời mưa nên k để bàn bên ngoài phải ngồi bên trong nhà, làm món nhanh mới gọi là có ngay. nước bò hôm nay ăn vị hơi ngọt ngọt xíu nhưng vẫn ngon, thịt bò nhiều mềm mềm dai dai ngon. Buổi tối quán đông khách mà không để bàn bên ngoài đông xíu là hết bàn ngay. Phục vụ nhanh, sẽ tiếp tục ủng hộ quán.
Ăn thấy ngon bình thường chứ không phải ngon quá nhen. Nước sốt ngon, bò mềm, không dai. 1 phần 1 ổ bánh mì ăn khá no. Buổi tối quán đông khách nhưng làm ra rất nhanh, không phải chờ đợi lâu là điều mình thích. Không gian rộng rãi có nhiều bàn nhiều chỗ. Phục vụ ok.
Ở Đà Nẵng mình chỉ đi ăn bò né vào buổi sáng, nói thật chưa bao giờ đi ăn vào buổi tối như thế này. Tới Nha Trang được mấy đứa e dẫn đi ăn bò né nói khác Đà Nẵng lắm nên cũng tò mò đi ăn thử xem sao.
Cảm nhân đầu tiên là quán rất sạch sẽ, và hình như ở Nha Trang mọi người hay ăn sốt bơ trứng ( không biết ở Nha Trang ngừoi ta gọi là gì) ở đây người ta không ăn kèm nước súp như ở Đà Nẵng. Người ra ăn với sốt tương cà chua. Kèm theo dĩa rau củ dầm chua ngọt rất ngon ăn kèm bò né không bị ngán chút nào. Conf banh mỳ ở đây là bánh mỳ rổnh ruột nên nhìn to hơn Đà Nẵng chứ không chât lượng lắm
Một địa chỉ quen thuộc của vợ chồng mình mỗi lần muốn ăn bò né. Ngoài nhược điểm duy nhất là đường chật nên chỗ để xe hơi hạn chế thì những thứ còn lại rất ok. Vợ chồng mình đi 2 người, thường gọi 2 phần bò né, 3 ổ mỳ và 1 chai pepsi/coca. Gọi quen nên gọi hẳn 1 lần, khỏi phải đi ra ngoài gọi thêm nên vấn đề phục vụ cảm thấy không có điều gì khó chịu cả. Đồ ăn nóng hổi mà không phải đợi chờ quá lâu.
Sẽ tiếp tục là địa chỉ quen thuộc :x
Đồ ăn đối với mình thì hơi ngọt
Còn cách phục vụ ko tốt vì có 1 nhà riêng nhưng ko có ai túc trực. Muốn gọi thêm hay order đồ ăn cũng phải tự chạy ra ngoài la lên order. Lúc order thì phục vụ ko để tâm nên lấy sai
- Bò né Hùng Vương nằm trong hẻm, nếu là khách du lịch thì có vẻ hơi khó tìm nhưng với người Nha Trang thì quá quen thuộc
- Đây là một địa điểm mình thấy giá cả hợp lí mà , bò né cũng ngon hơn những chỗ khác nhiều. Nước sốt cực ngon ????????lunnn.
- Không gian thì quán này có 2 cái nhà và 1 cái ăn ở ngoài trời, trong nhà thì mình thấy hơi ngột ngạt 1 tí xíu, còn không gian ngoài trời thì khỏi phải chê ))).
- Ở đây cũng có bò né đặc biệt nữa nếu bạn nào muốn thoát khỏi vẻ truyền thống :)).
- Menu thì k được đa dạng bằng những quán khác .