Quán cũng khá rộng, tuy nhiên bị ám dầu mỡ nhiều nên bước vào thì cũng cảm thấy no :)))))))))
Nhân viên là các cô chú lớn tuổi nhưng cũng rất vui vẻ và nhiệt tình.
Bò mềm, ngon, pate cũng rất ngon, mềm, tan trong miệng. Khoai tây xắt cục lớn, ăn hơi ngán.
Bánh mì, giòn, nóng, đặc ruột.
Dĩa, đũa, nĩa sạch.
Đã lâu không quay lại ăn bò né ở đây, nhớ hồi trước buổi sáng quán rất đông. Một phần 55k, bò nhiều, khoai tây chiên, pate đầy đủ, bánh mì 1 ổ, salad mỗi người 1 dĩa.
Giá cả cho phần bò có 2 miếng, bò mềm, 1 trứng và 3 miếng khoai tây nhỏ + dĩa rau nhỏ+ 1 ổ bánh mì ( không được nóng giòn cho lắm ) : là khá ổn.
Phần bò được ướp gia vị vừa ăn.
Có mấy cô cũng hơi lớn tuổi phụ quán mà dễ thương, nhiệt tình lắm, có chỗ giữ xe đàng hoàng và miễn phí.
Đây là quán lâu đời, mình ăn từ hồi mình mới lên sg luôn. Lâu rồi mới ghé lại ăn, đồ ăn vẫn vậy, đồ ăn nhiều, nêm nếm vừa ăn. 1 phần 55k bao gồm 1 dĩa bò,
Bò nhiều, cục pa tê chà bá, 2 cục khoai tây, 1 quả trứng gà, 1 dĩa rau ăn kèm và 1 ổ bánh mì. Nếu bạn nào muốn uống nước thì có nhãn nhục nhà tự làm cũng rất là ngon. Phục vụ là mấy cô mấy chú lớn tuổi nên cũng không có “cá tính” gì cần phàn nàn.