Quán có không gian ngồi ăn rộng rãi thoải mái. Nên hình như khuyến khích ăn tại chỗ hơn mua mang về.
Mình ghé mua mang về thì ok hết mà có mỗi cái là ly pepsi không có nắp đậy. Mình có hỏi nhân viên cũng trả lời k có nắp c.
Buồn ghê lun. Về đến nơi thì cũng may là không đổ gì lắm. Nhưng đi đường sợ vãi. Haiz.
Thế giao hàng qua now thì vận chuyển sao trời, chả hiểu.
Quán khá đông. Có người sắp xếp xe.
Các món được làm nhanh nhưng không đẹp.
Chất lượng thì khỏi bàn rồi. Ngay cả tương ớt cũng thấy chất lượng và hợp sinh.
Mình cảm thấy ngon nhất chắc là pa tê. Béo béo nhưng không ngậy. Gia vị đậm đà.