Khu San Francis Long này đúng là địa ngục của mấy đứa mù đường mà )). Mình đọc rv r đi mò mò, may mà tới nơi :))
Quán cũng hông rộng lắm, khá đông, khách ra vô liên tục. Chưa đc sạch sẽ nhưng cũng k dơ như mấy chi nhánh khác. Nhân viên thân thiện và nhiệt tình.
Ở đây ngoài bò né còn có mì gà quay, mà mình chỉ thích bò nên chưa thử, ngta đi ăn gà quá trời luôn. Bò đây ngon hơn mấy chi nhánh khác nhiều nhé, đc khá nhiều thịt, miếng cũng bự (y). Mà đúng né luôn, mang ra 1 hồi nó vẫn còn bắn lah )). Nói chung là ngon miệng hơn, cả salad cũng vậy. Bò số 1 là 28k. Ở đây mấy phần bò khác nhau là dĩa khác nhau nên nhìn dễ phân biệt lắm :)).
K có nước ngọt free nhé, 1 chai 10k :))
Lần trước mình đi ở đây thấy đọc review có bạn nói thấy chuột mình không tin nên mình vẫn chấm điểm cao chới với nhưng lần này chính mắt mình nhìn thấy, trời ơi một bầy chuột bự hơn mèo con chạy rần rần, từ lúc đó người ta đưa đồ ra cho mình ăn mà mình cứ bị nhợn, cứ cảm giác dơ và ghê thế nào ấy, kiểu như mình bị ám ảnh luôn, thành ra giờ mình không giám ăn luôn đồ ăn lề đường hoặc những nơi ko sạch sẽ! Đáng sợ quá. Nghĩ tới thôi là mình mắc ói rồi ????????????
Bò né 3 ngon
???? vị trí: nằm trên con đường phan xích long nên không biết số bao nhiêu, chỉ nhớ kế bên food house và quán có bán thêm mì gà quay
???? do ăn lúc 10h30 pm trời quá tối nên cũng không rõ cụ thể nhưng mình ngồi phía ngoài cho mát thì thấy khách ăn đông. Bàn ghế sạch sẽ còn trong nhà cũng rộng rãi
Tuy nhiên muỗng, nĩa dơ cực dơ, không phải do rửa dơ mà chắc do để ngoài trời nên bám đầy bụi luôn
???? nhân viên dễ thương, vui vẻ mà không chú ý khách lắm ngồi bấm đt trong khi mình kêu hụt hơi cũng không nghe
Kêu thêm bánh mì chờ mỏi mòn không thấy, đem bò thì không mang rau, nản hết sức
???? ăn cũng 1 tháng trước rồi giờ mới viết review nên cũng không nhớ rõ giá tiền cun thể bao nhiêu
Menu thì thấy có bò né & mì gà quay, tụi mình kêu 2 phần bò:
- bò tươi, ngọt
- Ướp vừa chứ không bị mặn
- 1 phần hơi ít
Bt mình ko thích vào mấy chỗ đồ ăn nhiều dầu mỡ cho lắm nhưng mà bạn mình nó muốn ăn nên là đi chung.
Mình gọi bò số 2 : gồm bò trứng và pate đơn giản.
Của bạn mình bò số 4 có thêm nhiều món nữa, bò sẽ đc để riêng đun trên chén cồn.
Vị ở đây theo kiểu Vn mặn mặn ngọt ngọt, giá khá rẻ nên cũng ko đòi hỏi chất lượng đồ ăn. Salad nhìn hơi bẩn bẩn.
Hình như chỗ này dời qua kế bên nhà hàng Foodhouse PXL. Bò né của 3 Ngon thì vị ko có gì bàn cãi, giá cũng khá rẻ nên ko yêu cầu món ăn quá đặc sắc mà cái chi nhánh PXL này dơ kinh khủng. Mình tới đây 3 lần, lần đầu mình tới khoảng hơn 9h tối có bàn ghế ngồi ngoài vỉa hè nên chỉ thấy bàn còn hơi dầu mỡ cũng cho qua. 2 lần sau mình tới khoảng 6-7h nên ko có bàn vỉa hè phải vô quán ngồi, trời ơi lúc đó mới nhận ra cái quán nó dơ như nào. Bàn thì dầu mỡ rồi đó, muỗng nĩa cũng rửa chưa sạch còn dính đen bẩn bẩn, ngồi ăn thì thấy chuột (shit -_-), sàn quán toàn giấy ăn, ngay cả cái ống hút uống nc mà bưng ra thấy dính mấy vết nc đen bên trong ống như ống hút uống coca mà rửa ko sạch đem ra lại cho khách dùng vậy (cả ống hút 2 li của mình và bạn mình đều bị). Phục vụ thì toàn con trai nên mình nghĩ ko thèm lau chùi quán xá sạch sẽ. Quá tam 3 bận, sẽ ko quay lại nữa. 3 Ngon có rất nhiều chi nhánh nên mình khuyên các bạn nên đi mấy chi nhánh khác hợp vệ sinh hơn
Ăn thử ở chi nhánh này thấy có nhiều món hơn các chi nhánh khác, mắc hơn xiu xíu, ở bên đây không có tặng kèm nước ngọt như các quán 3 ngon khác, salad ăn kèm ngon, bò thì mình thấy đúng với giá tiền, ăn cũng ngon. Mỳ gà giá hơi mắc mà có chút xíu à.????
Với giá này thì hông yêu cầu quá cao được rồi nè. Món ăn cũng tạm, dễ nuốt, vị ổn. Được cái nhân viên dễ thương, nhiệt tình. Quán đông lại giá bình dân mà nhân viên vậy là quá ok. Đúng phương châm "khách hàng là ân nhân". Mỗi ng dc free 1 ly nước ngọt mà hình như do mình vô quán có mang theo 2 ly sữa tươi cacao cốt dừa mua bên vạn kiếp nên nv ko cho nước ngọt. Cũng k sao vì mình k thích nc ngọt :).
Quán có giấy ăn lấy lót điện thoại dc chứ bàn dầu mỡ quá. Khách đông chắc dọn k kịp nên bị ám dầu mỡ.