Cũng như mọi lần, chỉ gọi suất bò số 1 thôi, kêu thêm ổ bánh mì là no bự bụng luôn :))
Mak lần này patê có vị lạ lạ. Khác hẳn chi nhánh khác mình từng ăn.
Nhưng cuối cùng vẫn là ngon
Nhân viên nhiệt tình.
Mình gọi 2 phần bò số 2, trong đó có xúc xích. Tuy nhiên quán hết xúc xích mà không thèm báo khách, cũng không bù thêm chả hay trứng cho khách thay xúc xích. Lý do mình biết quán hết xúc xích là do nhân viên la làng lên với chủ quán, chủ quán cũng liên tục gọi điện hối giao nhưng lại không hề thông báo với khách hàng. Tuy chỉ có cây xúc xích không đáng là bao nhưng thái độ phục vụ như vậy là không tôn trọng khách hàng, khách hàng vẫn trả tiền đầy đủ cho phần ăn thì nên được thông báo một tiếng chứ không phải kiểu trả tiền đủ mà có gì ăn đó tạm.
Mình tìm thấy quán này thông qua foody, quán dễ tìm, không gian quán hơi bé nhưng vẫn có thể ngồi thoải mái, có chỗ để xe.
Mình ăn phần số 2 (phần bò như hình + rau trộn+ bánh mì và free 1 ly nước ngọt cho mỗi phần) . Bò ướp ngon, tương đối hợp lý với giá tiền. Giá cả thì như menu các bạn đã post trước nhé.
Đồ ăn rất ok nhưng phục vụ rất rất tệ. nhân viên nạt nộ khách, bưng đồ ăn lên để lên bàn cho khách như kiểu vứt vào mặt khách vậy, mang bánh mì nước salad lên cho khách thiếu thì khách xin thêm thì tỏ ra khó chịu rồi nạt nộ khách, thậm chí còn không muốn phục vụ bàn bè mình ai tới quán ở chi nhánh 3 d/c 284 lãnh binh thăng đều phàn nàn về cách phục vụ của quán
Lần cuối cùng vào đây. Đồ ăn thì ok nhưng chất lượng phục vụ cực kỳ TỆ. Vào ngồi đợi 5 phút chủ quán và cả nhân viên không một ai quan tâm. Ok, gọi kêu món đến bà chủ và "đợi tí đi" đợi nó thay dép, tính tiền từ bàn này qua bàn khác sau 10 phút xách đích đi về. Quán ăn giờ nhan nhản phục vụ là yếu tố quyết định và đéo phải có mỗi quán này có món đó. Có tiền thì sợ gì ko có quán ăn, bạn nào muốn ăn ở đây thì quên ý định đó đi!
Món ăn ở đây cũng bình thường, nhân viên khó chịu với khách khi món lên lâu, món ăn thì muốn làm cho ai thì làm, người vào trước chưa có mà người tới sau có trước, khách đòi về, thì nhân viên tỏ thái độ kiểu như không cần khách, sologan " khách là ân nhân " chỉ để chơi cho vui thôi. Hứa là k vô cái quán như thế này nữa. goodbye.
Trước hết, đồ ăn ở đây làm ngon, nhưng thái độ chủ quán không được tốt. Mình và ba mình sáng ghé ăn thì chủ quán mặt hầm hầm không nói không rằng gì cả, cũng không thèm hỏi khách ăn gì, nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới mà như dằn mặt khách. Lát sau có khách khác tới thì chủ quán vui vẻ đon đả chào mời vào, mình và ba mình ăn trả tiền đàng hoàng chứ có ăn chực hay gì sao lại đối xử cái kiểu như vậy? Có hôm buổi sáng khoảng 7h hơn ghé vào rõ ràng nhìn thấy chủ quán đang làm thức ăn nhưng lại khó chịu nói là bây giờ chưa bán, có bữa khác đi ngang chưa tới 7h sáng đã thấy trong quán có người ngồi ăn rồi nhưng hôm đó lúc ghé vào đã hơn 7h mà nói là vẫn chưa bán??? Ủa vậy tiêu chí lựa chọn khách là gì vậy??? Ăn có trả tiền chứ có chụp giựt gì đâu mà tỏ thái độ khó chịu như vậy??? Mình và ba mình sẽ không ghé lại đó nữa, mong chủ quán đối xử bình đẳng với các khách hàng tiếp sau.