Quán quá tệ. Mình đi ăn order bò né số 4 và bò quanh lửa hồng. Hai suất chỉ lèo tèo được vài miếng bò và 1 đĩa rau có vài cọng xà lách, không bõ dính răng. Mình kêu ít rau, không đủ cho 2 người ăn. Quán mang thêm 1 đĩa nữa, nhưng tính thêm 5K. Giá rẻ nhưng đồ không ngon, sốt tệ, nhạt nhẽo. Thái độ phục vụ quá kém. Mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa dù nhà mình siêu gần.
Mùng 4 Tết, xác định đồ ăn mắc nhưng vẫn đi ăn.
Dạo 1 vòng không có quán nào nên vào đây ăn.
Gọi mãi mới có người order. Lúc mang đồ ăn ra thì không mang dao nĩa, rau...
Nhìn phần đồ ăn, miếng bít tết dày cỡ 2mm - 3mm, chiều ngang tầm 3 ngón tay, thêm cái trứng, miếng pate (50k). Bánh mì thì khô cứng dù đã nướng lại
Gọi ớt xắt, NV mang ra cho chén đựng 1 mớ ớt trái quăng cái bẹp lên bàn.
Lúc tính tiền, bảo: Quán phụ thu mỗi món 10k do Tết, thức ăn mắc quá, NV phải trả lương 500k/ngày... bla... bla...
Hỏi sao không dán thông báo hay nói trước thì chỉ tay vô mấy tờ giấy A4 bé xíu dán phía ngoài kia.
Ngậm bồ hòn trả tiền, quay ra đọc giấy thì giấy ghi pass wifi, thông báo bán xuyên Tết...
Túm lại, đồ ăn không ngon, giá mắc so với lượng thức ăn, phục vụ thì kém...
Mọi người nên lưu ý khi ăn ở đây