Hồi tối mới ghé, quán rộng thật, chạy thẳng vo nhà gửi xe luôn, chỗ để xe khá rộng. Quán nằm nằm ngay mặt đường, gần đèn xanh đèn đỏ. Mình đi 2 người, kêu 2 phần bò só 1, 27k 1 phần được tặng ly nước ngọt. Đồ ăn cũng như mấy quán khác ma lại không ngon bằng, bình thường nếu không nói là dở. Salach dưa thì không tươi, trộn cũng không đều, 2 đứa ăn ít, còn lại quá trời thuong đi mấy quán khác toàn hết sạch. Nhân viên bình thường. Ăn thử cho biết, quay lại thì hên xui :))
Bò né 3 Ngon coi như quá quen thuộc, vì quán có rất là nhiều chi nhánh, nhưng lâu lâu mình mới ăn vì đặc trung của quán là mỡ dầu rất nhiều luôn. Ăn béo lắm.
3 ngon ở Hậu Giang rất lớn, quán sâu thăm thẳm vào tận trong nhà luôn. Mình thích 3 ngon vì giá ok, nhận viên phục vụ nhanh lẹ ko đợi lâu.
Mình thường gọi phần đặc biệt, thêm 1 ổ bánh mì nữa thì tạm no thôi, chắc phải ăn thêm phần né nữa mới đủ đô.
Xe để sâu trong nhà, ko sợ công an hốt.
Bò Né 3 Ngon - Bò Quanh Lửa Hồng có nhiều chi nhánh lắm luôn. Tại vì bò né nó giá bình dân nhưng ăn cũng ngon nè. Thường thì quán lúc nào cũng đông đúc khách. Do đông quá nên dưới nền quán có rất nhiều rác có thể gây ớn và sợ cho người sạch sẽ. Kiu phần thập cẩm hay kiu phần riêng với bò, ốp la, pa tê... gì cũng ok hết đó. Giá cả cũng mềm nên rất nhiều người đến ăn. Chả lụa theo mình rất dở và có mùi hơi khó ngửi. Được cái tặng free nước ngọt cho khách uống.
Không gian ở đây rộng rãi nhưng ko lớn và sang bằng một số cn khác. Chát lượng cug khá. Phục vụ rất nhanh. Tiện đường mình ghé ăn thôi chứ nếu ăn thì ko quay lại cn này hơi xa chỗ mình.
Do phía trước vỉa hè đông người ngồi quá, tôi đi vào trong nhà ngồi thì bị ông già trung niên cỡ 50 mấy tuổi chỉ ngón tay thẳng ra vỉa hè nói với thái độ như muốn đuổi khách vậy “đi ra ngoài, đi ra ngoài ngồi, ở đây dọn rồi”
Tôi còn hiền nên không nói gì, chứ người khác 1 là họ cự lại, 2 là bỏ về không thèm ăn, tôi ăn trả tiền chứ không phải ăn xin đâu mà làm cái thái độ như vậy, tôi đã ăn ở đây nhiều rồi nhưng thề không bao giờ quay lại nữa
Mình là khach ăn quen ở đây , hôm nay minh kêu 3 phan 2 combo 1 1 combo 2 vs 4 ổ bánh mì 1 phần cá . Luc ra cô tinh tiền 100k . vi minh sợ cô tính thieu sót tiên ( mình sợ cô lỗ ) nên minh mới nói cô ơi tinh lại giup con thi cô đó liêc r lầm bầm gì đó trong miêng . Thiet dù quan có ngon ntn dù là khach quen hay lạ nhưng se k bh ghe quán nữa :)
lòng tốt bị đặt sai chổ ! ????????????????????
Giá rẻ vừa túi học sinh.
1 phần truyền thống 25 ngàn gồm bò, trứng, patê, cải, cà chua, bánh mì và có cả nước ngọt, khăn giấy nữa.
Nhân viên bưng bò
Mình ăn nhìu lần rồi, Bò Né 3 Ngon có rất nhiều chi nhánh.
Nhân viên phục vụ tốt, nhanh nhẹn, khá thân thiện.
Và sẽ ăn nữa
Bò né ở đây khá ngon
Giá rẻ
Lần đầu tiên ăn tuy đã thấy qua nhiều rồi
Nhiều chi nhánh , bên dưới là mình ăn chi nhánh Hậu Giang , không gian khá rộng , ngồi trong tầng hầm ( hoặc chỗ giữ xe ) của 1 công ty nào đó nhưng mà cũng sạch sẽ lắm
Bò đậm đà , có pate , trứng , rau củ ăn kèm , bánh mì, nước ngọt miễn phí
Ốp la mà nhìn nhiều hơn bò ))) ko biết bò bít tết hay ốp la nữa ))))
Nhân viên thân thiện , nhanh nhẹn , bác giữ xe cũng dễ thương nữa
Sẽ ủng hộ tiếp