Mới khai trương ở mặt tiền của siêu thị Văn Lang luôn nhaz. Buổi tối khá là đông khách.
Nói chung là giá cả rẻ nên đông, vs một phần cũng đầy đủ, nhưng mà mình ăn hai phần mới thấy no :)) bò hnay nướng hơi đen, do lửa lớn quá, chắc ngoài trời nên buộc lòng zị.
Chén bò quanh lửa hồng nhìn rất mãn nhãn, có điều hơi bị nhiều dầu quá, ăn dễ mụp.
Nhân viên còn lóng ngóng, vụng về.
Cách thanh toán bill hơi ngộ, đang ăn thì có mấy bé nhân viên chạy ra đưa bill kêu trả tiền, ngta đang thương thức mà kêu trả thì thiệt mất hứng quá. Đáng nhẽ nên đưa bill lúc chưa ra món lun hoặc là ăn xong r hẳn ra bill.
Đơn giản là vì quán nằm trong sân siêu thị nên tiện lợi lắm nè, gia đình gửi xe vô ăn nè, xong đi vô siêu thị mua sắm nè, xong ra ngồi uống sinh tố của siêu thị kế bên quán bò né là khoẻ re luôn hihi. Bàn ghế nhiều, không khí mát mẻ, luôn tặng nước ngọt nên chỉ lo chọn món thôi. Điểm trừ là thu tiền trước , xong khách ngồi chờ dài cổ, người đến sau cho ăn trước , rất là hên xui ạ.