hồi chiều tui vs con e có ghé chỗ này
vì nó bảo ngon vs rẻ nên tui mua thử
tui uống ly nhỏ 20k
con e tui ly lớn 30k
giá vậy khá ổn
bán kiểu take away ????
* điều tui thấy ok là trân châu thấm đường đen ngon
cái ly nhìn cũng dễ thương nữa
có cái cắm hình trái tym cute quá chừng ????
* còn điều tui hok ưng là ly nhỏ cho nhìu đá quá
nên vị sữa tươi bị nhạt nhanh
uống tụt cảm xúc ????
Nay lại bị nhầm lẫn giữa quán hay day và quán sữa tươi đường đen bên cạnh đường 38..hay day bán mắc hơn mà ko ngon bằng bên kia..bực ơi là bực mỗi lần ship mua nhầm. Không biết làm sao cho khỏi nhầm đây dặn kĩ rồi mà vẫn mua nhầm
Thật sự là tôi đã và đang bị nghiện chân châu oh đây.ngày nào ko uống là ko chịu được..góp ý cái là nên để sdt trên app để khi không đặt hàng được thì còn có cái mà gọi..chung quy là đồ uống oh đây là no1
Hôm nay mình có mua một ly sữa tươi trân châu đường đen tại Hoàng Diệu Q4:
Trà sữa nói chung được tùy nhiên thái độ của bạn nhân viên quá tệ,
- mình đã dặn cho ít đường nhưng bạn vẫn để rất ngọt - bán hàng đưa đồ không thèm nhìn khách, quay lưng đưa ly trà sữa, quay lưng đưa tiền KHÔNG thèm liếc nhìn khách, thật tệ!!!
> Có thể sẽ quay lại chi nhánh khác, nhưng góc đường Hoàng Diệu Q4 thì không bao giờ, tạm biệt ????