Nhà bạn mình ở Thủ Đức, tụi mình hay ghé nhà nó chơi cho thoải mái xong sẵn đi ăn luôn. Cả đám đi vào buổi chiều chiều, quán cũng không đông lắm. Không gian rộng rãi, trang trí theo phong cách vintage, cơ mà chi nhánh này không có máy lạnh, tới chiều chiều nên cũng thoải mái mát mẻ chứ tới vào buổi trưa chắc nóng dữ luôn á. Nhân viên phục vụ cũng bình thường. Món ăn thì mình gọi các combo nhúng sốt với nhúng lẩu. Bò mềm, các loại sốt nhúng ăn ngon nè, bánh mì giòn. Nói chung thì chi nhánh này thấy cũng ổn nhưng nên cải thiện vấn đề máy lạnh.
Thấy có quá nhiều rewiew tiêu cực cho quán nên mình cũng lên ý định đi trải nghiệm xem sao.
Chổ để xe rộng rãi dưới gốc cây khế, chú bảo vệ cũng còn khá trẻ, kiệm lời, thấy cũng ổn.
Vào bàn thì có nhân viên lại hỏi ngay là dùng gì? như thế nào? Và mình có giả vờ đưa ra các tình huống thì các bạn vẫn giúp đỡ một cách rất dễ thương.
Món ăn theo mình thấy thì hợp khẩu vị, Bò vân hoa (thịt tươi) sắt miếng vừa không mỏng, bò mềm.
Còi sò điệp 1 phần khá nhiều và tươi.
Món mình kết nhất ở đây là món trông giống như bò viên, bên trong có phần nhân vị giống như pate rất lạ miệng và ngon, một phần được 3 viên, mình quên mất là tên gì, sorry :(
Nước uống sáng tạo, lạ miệng nhưng dễ uống, mình đa phần thích những quán có nước uống tự pha hơn là các loại nước đóng chai.
Thấy trên thực đơn nhanh để bàn có món tráng miệng là Tuyết Yến Dưỡng Nhan nên kêu thử, thì vị cũng ổn, giống sữa và có nhãn nhục, khác hình ảnh minh hoạ ở chổ là không có 3 quả táo tàu.
Ăn xong còn được quán tặng cho một chai gel rửa tay, mùi rất nhẹ!
Sẽ tiếp tục ủng hộ!
Do quá bận nên ko rảnh post chửi cái quán hãm này. Phá hỏng 1 ngày off vui vẻ của t. Làm ăn thì đ ra thể thống gì mà cứ mở chi nhánh :)) quán ko có khách nhân viên cả chục mà làm ko đc cái trò trống gì t mà chủ t đuổi hết. Nghĩ sao order 10 item đi cho t đợi nửa tiếng xong ra báo hết 8. Xong 1 hồi lại kêu lỡ nấu khét r cancel dùm đi chứ đợi sủa bill lâu cdm. Xong t gọi món còn sót lại cuối cùng đm nó bưng t cái lò gì mở nửa tiếng ko chín đc cọng nấm kim châm , bò thì mỏng đến nát vụn mà xào 10p ko chín. Đhs lại mở đc cái quán to như v :)) này là mình chửi chi nhánh Thủ đức nhé mấy còn lại mình k biết
Hôm lễ mình đi cùng gia đình, tới quán tầm 14h chiều, quán ko đông lắm, phục vụ mau lẹ. món ăn ra đầy đủ, kiểu nhân viên chỉ chờ mình gọi cái là lên món luôn.
mình thấy quán này bị chê nhiều lắm nhưng với ý kiến từ mình thì quán này đáng ăn hơn nhiều, món ăn lạ miệng, có chất riêng ko lẫn với các cửa hàng bán món ăn về bò. không gian quán trang trí kiểu thuần Việt, thoáng mát. Phục vụ cũng nhanh tay nhanh chân, sạch sẽ lau dọn, thay bếp cho khách.
10 điểm cho chất lượng bữa ăn ngày lễ
Nghe quán cũng nổi tiếng nên mình và bạn đến ăn
Bọn mình chọn buffet Thạch Sanh buổi tối 189k/người chưa gồm nước
Và cảm giác cực kì bức xúc
Món ăn bình thường nhưng điều đáng nói là thái độ phục vụ rất tệ, là buffet mà gọi 1 món 30p chưa thấy, nhắc nhân viên thì cứ dạ dạ rồi lơ đi dù quán không hề đông, buffet có lẩu mà đợi mãi không được ăn phải gọi tính tiền ra về. Đến lúc tính tiền thì cực kì nhanh lẹ