Mình mê nhất ở Bolero là bò nhúng sốt. Lúc mình đi có giảm giá Gói nhúng sốt phủ phê hình như khoảng 185k đã bao gồm thịt, bò viên và bánh mì rồi. Mình gọi thêm Bánh viên sốt trứng cá và Bánh viên sốt phô mai - 32k vì từng được ăn ở chi nhánh khác rồi mình thích lắm do cắn nó bể ra nên ăn lại. Thêm Nấm tuyết - 19k ăn cho ko bị ngấy. Nhân viên bên này cũng nhiệt tình ghê, múc bơ rồi đổ rau vô giùm mình luôn chứ bên chi nhánh khác ko có. Mọi lần nhiêu đây là đủ sốt ăn cho 1 lần mà ko hiểu sao lần này lại thiếu nên phải kêu thêm Sốt tắc xí muội là 35k nữa.
Lâu lắm rùi ko quay lại bo le ro ăn, con bạn tự nhiên thèm nên dắt díu nhau đi ăn vậy. chọn chi nhánh nguyễn- tri- phương- tiện đường cho cả 2 đứa, dù rằng hẹn giờ cao điểm ở khúc đường này là hơi bị đông xe. không gian cũng ko thay đổi nhiều, sáng sủa hơn chút, m ko lên tầng trên nên ko biết tầng trên có hoạt động ko, không gian bị cái là hơi ám mùi đồ ăn do toàn món xào trực tiếp tại bàn. m gọi sốt tiêu, phần nấm, phần rau, 2 dĩa bò, đủ cho 2 đứa lai rai, sốt tiêu hơi sệt 1 chút nên sốt này xào hơi bị hao nè, bù lại được cái thơm và ăn bắt mồi lắm, chấm bánh mì bao ngon luôn. nhân viên hơi lơ là 1 chút nha, lên món bị thiếu nữa. giá nếu ko khuyến mãi thì cũng hơi nhỉnh
Lần đầu đến đây, nên rì viu của mình cũng nhẹ nhàng hii
Không gian: tạm ổn
Mình gọi combo nên cũng không biết mọi người như nào :)) mình thấy ngon, đồ ăn lên cũng nhanh nữa.
Cho hẳn một hộp bơ mới luôn nha ❤ Gói nhúng sốt 235k được 3 dĩa thịt , 1 dĩa bò viên
Đi 2 người mà ăn no cành bụng :))) có điều ông xã mình lại bảo ngấy ???? chắc không quen.
Mình sẽ ghé quán lại nếu có dịp. Có điều phục vụ tùy bạn hay sao á :)) có bạn thì mình nhờ cái được liền có bạn thì kiu hoài hỗng thấy đâu. Bảo bạn lấy thêm đồ mà mình đợi lâu quá. ????
Dĩa thịt cảm giác ít hơn bên chi nhánh*** Tệ nhất là các bạn nhân viên phục vụ tại đây: quên tới quên lui, không khéo léo trong khâu phục vụ, đồ ăn cứ bưng tới là để hết trên bàn, không sắp xếp để có không gian cho bếp.
Bò như thịt bò vụn ấy. Kêu nguyên gmobi mà 2 món hết. Thế món thấy chán. Ghế lần đầu. Cũng là lần cuối. Ko có ấn tượng từ cách phục vụ đến món ăn. Cái tệ nhất là xin miếng tương cà mà ko có
Đặt bàn 8h tới bảo có đặt thì cũng chỉ đại vô 1 bàn trống mà cái bàn đó con nước chưa lau nữa. Gọi món thì menu hết 1 nửa là gạch hết món rồi nên nhóm 4 người mình gọi combo. Trước khi gọi mình hỏi nv hỏi "Nay có khuyến mãi gì vậy chị?" thì nv im lặng loay hoay ko trả lời, mình hỏi tiếp có phải là có km 1 tháp bò hoặc 30% ko thì nv mới đi hỏi lại, 1 lúc sau mới nói là khuyến mãi giảm giá khi thanh toán qua momo nha chị ( sau đó mới biết km này là 1 km khác hoàn tiền 20% qua ví momo)
Gọi món thì bò nhúng có ba chỉ bò nhóm ko ai muốn ăn nên đề nghị quán đổi cho thành bắp bò ( bằng giá) hoặc nạc bò ( mình bù thêm tiền) thì nhất quyết ko đổi chỉ cho gọi thêm thôi là sao? Ko có 1 sự linh hoạt gì cho khách cả? Combo thì có phần chả giò tôm, ko có chả giò tôm thì cũng phải báo với khách chứ, nhưng ko, tự ý đổi qua viên phô mai xong để trên bàn ko nói gì, đợi khách hỏi chả giò đâu mới nói hết nên đổi rồi.
Thấy quảng cáo đã lâu nay mới có dịp ghé quân ăn thử và thật sự thất vọng.Mình đi gia đình 5 người kêu 1 combo đại 2 phần gà.
1. Quán khá nóng và hầm
2. Phục vụ quá thất vọng quán không đông nhưng mình đợi phải hơn nửa tiếng mới có món là mình cảm thấy hơi khó chịu.Mình ăn lần đầu nên có hỏi nv tư vấn món Ăn nhận lại sự tl hời hợt không muốn tl.Phần combo mình có đem dư 1 phần salad.Mình không biết đó do bên nv đem dư nên mình dùng luôn.Bỗng 1 nv ko nói ko đằng mình còn ko biết gì lên bưng thẳng dĩa salad 1 lèo đi mà mình bở ngỡ ko biết gì.Ăn hết phần lẫu vẫn chưa thấy 2 phần gà của mình đâu.Thì lại có 1 nv lại hỏi nãi anh kêu gà gì.Mình hỏi thì nói ko có bill.Cơ mà trước đó là mình đã nhắc bàn mình còn 2 phần gà.Và nv thì cứ bơ bơ.Thật sự thất vọng làm mất không khí một ngày cuối tuần.Mình là ng khá dễ tính nhưng thật sự là nên coi lại cách làm việc bên nv mình. Mình thấy tội con bé vừa pv vừa chạy vừa dọn nên lđó mình cũng cố tỏ ra vui vẻ.
Mình có đến quán cách đây 3-4 hôm. Có một bạn nhân viên tư vấn món cho mình, mặc áo sơmi đen, nhìn cũng lịch sự, nhiệt tình. NHƯNG nói chuyện phả mùi thuốc lá vào mình. Mình khá là khó chịu với thắc mắc là làm ngành ăn uống như vậy cũng được hút thuốc lá vậy hả? Làm mình ăn hôm đó cũng không cảm thấy ngon.