Mình thích nhất ở Bò Lế Rồ là gói nhúng sốt. Đã thử qua lẩu rồi và ko thấy thích nên kể từ đó mình cứ trung thành với sốt nhúng thôi. Nay Bò Lế Rồ đổi chảo rồi, ko còn xài chảo đen như xưa nữa. Chảo này hơi nhỏ hơn cái cũ 1 xíu mà mình thấy nó dễ bắn sốt lung tung và cũng dễ bị khét. Thịt ba rọi tuy nửa nạc nửa mỡ nhưng mà mình lại thấy ngon :)) Lúc nào cũng có sẵn trong mấy set lun. Mình thích kêu thêm Bánh viên nhân phô mai, ui viên nào viên nấy ú nu và nhân chảy ra siêu thích.
Có nghe qua Bò Lế Rồ. Ấn tượng với cái tên của quán độc lạ nên dẫn cả nhà đi ăn. Nhân viên giữ xe rất lịch sự, sắp xếp xe gọn gàng. Thấy mình đi ra là chủ động dắt xe cho ra cho cả nhà mình. Không gian chung với gà nướng ò ó o trên lầu còn bên dưới là bò lế rồ. Không gian cổ xưa, đẹp. Nhân viên nhiệt tình hướng dẫn. Điểm đặc biệt là cái sốt ăn kèm với bò rất ngon. Bò mềm thái vừa miệng nhưng dĩa bò hơi ít đó.
(+) Hương vị: ngon. Một dĩa bò khá đầy đặn nà ăn với sốt nóng hổi siêu hấp dẫn. Nhóm mình chọn SỐT TẮC XÍ MUỘI vị chua chua ăn kích thích vị giác lắm và SỐT ME thì lần này ăn khiến mình hơi ngạc nhiên nó có mùi đậu phộng không à, béo béo mà không có vị lắm. NƯỚC QUẾ TÁO lạ mà ngon, kiểu nó chua nhẹ, cực thơm mùi quế, cảm giác tươi mát ????.
(+) Giá cả: ổn. 4 đứa ăn mạnh mà hết #500k.
(+) Nhân viên: ok. Phục vụ nhanh, chính xác, sẵn lòng thông báo chương trình khuyến mãi cho khách.
(-) Không gian: rộng, trang trí nhìn hoài cổ, nhưng điểm trừ là quán nóng quá.
#reviewfoody
Mình có voucher momo đc khuyến mãi nên cùng bạn mình đi ăn. Có gọi set 235k cùng với sốt me đậu phộng. Vị ăn khá là ok. Hợp vs tụi mình. Nhưng có điều là các bạn phục vụ nên xem lại. Hay quên đồ mà khách gọi. Ko chu đáo, khách kêu thì ngó lơ. Ngay cả bạn giám sát ở đó mà thái độ còn ko tốt thì mình cũng hiểu tại sao nhân viên lại thờ ơ vs khách như vậy. Cả 1 quán ăn chỉ thấy có mỗi bạn nữ nhỏ con, khuôn mặt khá trắng là nhiệt tình vs tụi mình , còn lại toàn bộ nhân viên luôn lơ là khi làm việc.
Thiết nghĩ đã lập ra 1 thương hiệu thì chất lượng phục vụ và đồ ăn nên đi đầu còn may mắn giữ chân khách chứ tình trạng này cứ lặp đi lặp lại mà ko hề thấy giải quyết .
Quán khá dễ tìm. Gửi xe trên vỉa hè trước quán. Không gian quán khá rộng, trần nhà cao, thoáng mát. Quán lúc nào cũng đông khách nhưng không ồn ào, xô bồ. Mình ăn combo gì đấy có các món này, ko nhớ chính xác nhưng gồm 3 đĩa thịt thái mỏng, 1 đĩa bò viên, 1 salad, 1 bánh bao chiên và 1 chả giò. Ai mới tới lần đầu nên để nhân viên hướng dẫn cách ăn. Có rất nhiều loại sốt, được tư vấn sốt me khá ngon, kêu thêm sốt 30k/ 1 chén. Sốt này ăn chấm với bánh mì ngon.
Điểm trừ:
+ Gặp 3-4 nhân viên nhưng mặt bằng chung là không được thân thiện cho lắm.
+ Trước đây Bò Lế Rồ rất tốt về phần nước chấm, không hiểu sao ngày càng tệ hơn, hiện tại chỉ có nước tương và nước mắm ớt, hết.
+ Mình đặt bàn trên Table Now, vốn được trừ 10% nhưng trong hóa đơn không trừ, lúc thanh toán quên mất có đặt bàn, về rồi mới nhớ đến nên thôi đành chịu vậy.
+ Món nước quá ngọt, phải chờ cho đá tan ra mới dám uống.
+ Giá cả không bình dân tí nào, 2 người ăn no tốn hết 350k.
Điểm cộng:
+ Vị lẩu ngon, rau sạch, viên thả lẩu cũng ngon luôn.
+ Lên món nhanh.
+ Nhà vệ sinh sạch sẽ.
Cực kì tệ . Set ăn đại tiệc bao gồm có món lẩu . Nhưng khi có lẩu ra , thì chỉ nó nước lẩu , 2 gói mì và rau . ( nước lẩu chỉ có cà*** ớt ) . Hỏi không có toping hay sao , thì nhân viên kêu phải order thêm bò ??? Trong khi món lẩu đã bao gồm trong set thì phải có đầy đủ toping , chứ sao chỉ có nước lèo , cà chua và ớt . Đáng lí bạn nhân viên phải tư vấn ngay từ lúc đầu phải nói rõ món lẩu chưa bao gồm toping . Nếu ăn như vậy thì tính là khách là người bị thiệt , 1 nồi lẩu chỉ có cà chua và ớt ???? Cảm thấy như đang bị lừa đảo . Không bao giờ quay lại !!!!!! Cực kì tệ ????
Đi ăn gọi 3 món đợi dài cổ ko ai quan tâm. Tới khi chịu ko nổi gọi nhân viên thì mới báo là lộn bàn. Tới chừng được ăn thì chỉ được 2 món, còn 1 món là khoai tây chiên đợi đã đời ko thấy cũng ko ai nói gì. Đến khi gọi nhân viên lại hỏi thì mới báo là hết khoai tây. Bó tay.com.
Chia tay từ đây