Nhà bạn mình gần đây nên cũng hay ghé mà giờ mới có dịp review. Quán nằm ngay mặt tiền đường D5, gần khúc giao giữa D5 và Nguyễnn Gia Trí. Không gian có lầu, có view đường, cũng khá là rộng rãi, thoải mái. Cách trang trí quán cũng tương tự các chi nhánh khác của Bò Lế Rồ. Mình đi buổi tối cơ mà thấy quán cũng không đông lắm. Mình gọi gói thịt con bò chan sốt 165k. Bò mềm, ngon. Nhân viên cũng bình thường, lên món nhanh. Gói này ăn chơi chơi thôi chứ không no.
Bo le ro chi nhánh d5
Bolero chi nhánh d5 nằm trên đường d5, khúc đường này khá vắng vẻ, gần ra tới nguyễn gia trí ùi. mình đi với nhóc em, chi nhánh này hơi vắng vẻ, có 2 view ở tầng trệt và tầng 1, không gian tương đối rộng rãi, sức chứa lớn, view trang trí tương đồng với các chi nhánh khác của bolero. Nhóc e mới ăn lần đầu nên hào hứng lắm. Bọn mình gọi gỏi sứa, combo bò nhúng sốt, trà chanh, nước suối . Bolero thì khá ngon òi, combo bò nhúng sốt mình cũng hay gọi, chọn sốt cay khá đậm đà. Gỏi sứa thì hơi boring, ngoài sứa thì chỉ có cà rốt, hành tay bào trộn thui, vị hơi chán, và hơi mặn, không thích lắm. Nhân viên chi nhánh này khá ổn.
Mình hẹn bạn gặp ở đây nhân dịp kỉ niệm. Vì đi 2 người nên gọi combo nhúng sốt phủ phê ăn. Gồm 3 dĩa thịt, 2 bánh mì, dĩa rau và bò viên. Thịt cắt dày, nhiều, sốt đậu phộng me siêu ngon, bơ thì đây cho nguyên hủ tha hồ xài luôn. Chấm bánh mì coi vậy chứ ăn no lắm luôn ah. Nhân viên chi nhánh này dễ thươnh nữa. Nước sâm với trà chanh bị cái hết nhanh quá, mình tới tầm 8h mà ko còn nên phải gọi nước khác huhu. Quán rộng rãi, bán bò gà chung mà coa vẻ như toàn khách ăn bò thôi. Lên món nhanh. Giữ xe trước cửa.
Hai vợ chồng đi grab đến là 9g kém thôi . Tìm quay tới quay lui mãi ko ra quán . Chỉ thấy mỗi bảng gà ò ó o . Gọi điện tổng đài thì quán vẫn hoạt động . Nhìn kĩ lại thì biển hiệu trên tầng 2 của gà ò ó o . Tắt ngúm đèn . Cây lùm xùm che hết . Bước vào là 9g kém 5 . Nhân viên nói không nhận khách nữa . Thật sự quá bức xúc luôn . Quán nên ghi 9g dẹp để đỡ mất thời gian người khác đi đến . Nhé quán
Không bao giờ quay lại và khuyến cáo mọi người ăn chổ khác !
Phải nói đến đây là trãi nghiệm cực kì tệ với mấy chục năm đi ăn của mình !
Thứ 1 : vào quán ngồi xuống cái ghế kế bên (như hình) dơ khỏi nói mà còn giống như ai đâm thuê chém mướn xong, mãnh vở còn rơi vãi !!!
Thứ 2: đứng lơ ngơ hk hỏi là không biết phải làm gì vì không có nhân viên đón tiếp nồng hậu, kêu mới ra không kêu cho ngồi chơi luôn !
Thứ 3: lên món cực kì lâu mình ngồi đúng 30 phút mới đem được món đầu là bò nhúng sa tế gì đó ! Kêu bò sốt đậu phộng me không có, cái sốt thứ 2 gì đó cũng k có, gia tài có 3 cái sốt hk có 2 cái !! ???? ok fine, xin 2 cái trứng thì nói bếp còn 1 quả :))) ok luôn mới 12h trưa mà cái gì cũng hết :)))
Thứ 4: khi kêu em lên lẩu thì y như rằng 15 phút sau 5 lần réo muốn khan cổ mới đem ra được nồi lẩu và rau, đợi thêm hơn 15 phút nửa sau 3 lần nhắc nhở mới đem ra thịt !
Thứ 5: bàn gia vị nhìn không muốn lấy, mới có 12h trưa thôi mở cửa chưa bao lâu mà đã dơ, nhiều gia vị bị thiếu, mình xin ớt tươi thì phải đợi nhỏ nhân viên đứng đó nó cắt, cắt xong bỏ đó cũng hk nói mình 1 tiếng để lại lấy ! Ok tự lấy !
Thứ 6: nước lẩu tom yum cực kì chua !!!! Làm như nó ghét mình nhắc quài hay sao mà nước lẩu chua không tả được !
Cuối cùng tất cả các điều trên làm mình không dám đến đây 1 lần nào nửa ! Hơn chục đứa nhân viên mà nó lề mề phải nói chảy nước, à có đc 1 bé nhỏ nhỏ nhanh nhẹn mà kêu nó được 1 lần k thấy nó đâu luôn !!!!!
Trãi nghiệm hk gì tệ hơn ????
Ăn cũng vài lần rồi, nhưng thường là gọi món, hôm rồi mới ăn thử buffe
- Giá đắt : mình đi 2 người, gọi 2 buffe và 2 trà chanh, thiệt hại hơn 550k, giá này ban đầu thì mình cũng hok thấy đắt, nhưng tới hồi nhìn menu thì chỉ vài loại thịt để nhúng sốt, những món nhúng sốt ngon, như nấm kim châm thì chỉ có trong menu tính phí. Nếu đã vậy thì thà quán tăng giá 1 chút, ăn cho thoải mái còn hơn
Nhất là mình không thích lẩu, chỉ ăn nhúng sốt, muốn ăn buffe cho đã mà ...
- Phục vụ chỉ có 1 từ để tả : TỆ. Vừa chậm vừa chán, kêu mòn mỏi, chờ cũng mòn mỏi
- Chất lượng : thịt thì vụn, không phải thịt ngon, nấm có mùi chua ...
Chả hiểu sao quán càng ngày càng xuống vây luôn
Cực kì thất vọng
Đã ăn bò Lế Rồ rất nhiều lần nhưng có vẻ càng ngày chất lượng dịch vụ càng xuống thấp
Có quá nhiều điều không hài lòng
Mất cả 1 buổi tối đy ăn mất cả tiền nhưng không đổi lại được sự hài lòng
Không bao h quay lại mặc dù Bò lế Rồ có rất nhiều kỉ niệm có hơi tiếc cho quán
Những chi nhánh khác không biết thế nào chứ chi nhánh này cực kỳ tệ, quán siêu ồn, phục vụ chậm chạp, món bưng lên không đủ như khách gọi nhưng vẫn tính tiền dù mình đã học thuộc lòng và kể lại từng dĩa đồ ăn mình ăn và mỗi dĩa để vị trí nào trên bàn, thiếu hẳn 1 dĩa 55k vậy mà lúc tính tiền thì tính luôn cả dĩa thịt không hề bưng lên cho mình. Mình nói thì cãi là đã kiểm bill kỹ rồi mới bưng ra. Mình đòi trích xuất camera thì lại kêu không có camera. Cuối cùng quán cũng phát hiện ra tính tiền sai cho mình nhưng cái đứa phục vụ bàn mình khăng khăng không nhận lỗi và không trừ tiền cho mình. Đây không phải lần đầu mình ăn ở quán. Mình ghé quán trên dưới chục lần. Chất lượng ngày càng tệ. Thất vọng vô cùng. Đã v một chi nhánh vừa bán bò lê rô vừa bán gà ò ó o, vừa đông vừa ồn vừa lộn xộn
Ăn buffet.
Đi vào ngày cuối tuần vừa rồi thì ok, đi vào ngày trong tuần này rất rất khó chịu, khó chịu cực kì. Phục vụ cực chậm (ngày cuối tuần cũng vậy). Kêu món không mang lên. Gọi mang lên thì 30 phút sau bảo hết rồi. Kêu 5 phần bắp bò init, mang lên chỉ có 2 (ok rất nạt không tí mỡ nào), sau đó kêu thêm 4 phần bắp bò có dặn là lấy phần ít mỡ hoặc có mỡ ở rìa thì cắt ra dùm. Mang lên 2 phần và 3/4 miếng thịt là mỡ, nguyên 1 dĩa mỡ không (dằn mặt vụ mình bảo lấy ít mỡ à? - trong khi mình đi ngày cuối tuần không hề có vụ lấy mỡ dằn mặt kiểu này). Mhững phần dặn không mang lên vẫn mang, còn phần kêu mang lên thì không mang.
Xong bảo là, ăn nạc vai thì sẽ không có mỡ đâu. (nạc vai không có trong buffet, muốn ăn gọi thêm vào tính thêm phí).
Những lần trước tôi đã ăn quán này . Nhưng lần này quay lại ăn đã thay đổi, hình như đã đổi chủ, bên dưới là gà nướng ò ó o. Phục vụ thì 0 điểm : Dọn ra thiếu món thì bảo quản em hết mì rồi, sa tế thì hết trong khi đó chỉ mới 19h. Sốt đậu chấm lẩu đặt trưng của quán đã biến mất thay thế bằng nước tương, nước mắm... Mùi vị nước lẩu đã thay đổi quá tệ không còn như trước. Thôi bye bye Bò Lế Rồ. Không bao giờ gặp lại.