Quán nằm trong hẻm rất yên tĩnh luôn, đi đường số 2 rẽ vào hoặc đường số 5 zô hẻm đều được cả. Gửi xe free và có người dắt xe dùm hen.
Quán bình dân, hơi lụp xụp nhưng đông khách, mình tới lúc 7h mà gần full bàn ngoài trừ mấy bàn trời mưa ngồi ko được. Đồ ăn lên nhanh, 1 dĩa là 2 phần để chung hết bún và chả lại với nhau, bò lá lốt hơi nguội, nhiều hành phi và có cả sốt mayonnaise nên mau ngán, rau để dĩa riêng, đồ chấm cũng bình thường. Hình như ở đây chỉ có mỗi bò lá lốt thôi chứ ko còn món nào khác nữa
Đi 4 người kêu 4 phần bò là lốt + 2 pepsi + khăn lạnh 148k
Nhà ở gần khu này nên được bạn dẫn đi ăn chứ cái hẻm nhỏ xíu không có nghĩ là có quán ăn luôn. Quán khá đông và buổi tối, hồi xưa ăn thấy 1 phần 25k, 2 người ăn gọi 2 phần là ăn no luôn. Rau nhiều, nước mắm nêm ngon ai không ăn được mắm nêm cứ gọi nước mắm ra ăn nghen. Bò mềm, ăn với đậu phộng nước sốt beo béo thích lắm. 2 người có uống trà đá xài khăn nữa cỡ 62k. Giá khá rẻ đồ ăn ngon nên thèm bò lá lốt cứ tạt qua đây ăn thôi.
Quán nằm trong hẻm mà hình như là không có tên thì phải. Hôm trước mình đi với bạn, cũng khoảng 6-7 người gì đó. Mới đầu vô là thấy ấn tượng không được tốt về nhân viên rồi. Tụi mình gọi khoảng 2 phần ăn trước mà nhân viên cứ nhìn chằm chằm, rồi đi qua đi lại bảo còn thêm gì không thì tụi mình nói một xíu ăn hết sẽ gọi thêm sau, nhân viên tỏ vẻ khó chịu, cọc cằn lắm, kiểu như là không cần khách ăn ít vậy đó.
Về phần ăn thì 32k/1 phần có 6 cuốn, tụi mình gọi 1 phần 2 người ăn nên dĩa là 12 cuốn. Rau, nước chấm, bánh tráng và bún cho khá nhiều, tuy vậy nếu 2 người ăn thì cũng không đủ. Bò lá lốt chỗ này thì công nhận là rất khác so với những chỗ mình đã từng ăn, bò lá lốt thơm ngon hơn bởi có thêm sốt bơ, đậu phộng và hành phi nữa, tương chấm cũng ngon nên mình rất thích. Đặc biệt là cuộn lá lốt dài, chất lượng. Ăn xong tụi mình còn gọi thêm 2 phần nữa, ấy vậy mà nhân viên bưng ra đúng 1 phần ăn kèm (rau, bún, bánh tráng). Cộng thêm việc mình xin thêm nước chấm, nhắc nhở nhân viên bưng thêm 1 phần ăn kèm thì nhân viên cũng rất khó chịu, chẳng hiểu sao???
Không gian quán hơi nóng, ngồi bên ngoài thì không sao, nhưng bên trong thì hơi bí và tối. Bàn ghế, chỗ ngồi hơi dơ, rất nhớt nên mình cũng không thích. Khách ở đây cũng khá đông, ra vào không xuể, giữ xe trước quán cứ dựng đó, có người trông coi và miễn phí.
Cô tính tiền có vẻ cũng hơi hầm hầm xíu, nhìn chẳng mấy thân thiện với khách.
30k/ phần/ người (hình là 2 phần). Bò lá lốt và mắm nêm ngon, không có j phải chê :3 chỉ có cái bánh tráng giòn rụm ăn hơi khó chịu ? quán đông nhưng lên món nhanh nghen, đi hết đường số 15 quẹo phải, nghe mùi bò lá lốt tấp vô bên phải là chính xoác ? vừa vừa vừa noo.
Đổi món đổi vị nên mình với bạn đến đây ăn tối. Một phần như hình là 2 người ăn nha. Bò lá lốt khá nhiều, bún và rau ăn kèm cũng nhiều. Mắm nêm pha kiểu miền Nam hơi ngọt so với khẩu vị của mình. Mình cuốn 1 cuốn có bún, rau sống và bò lá lốt xong chấm cùng mắm nêm. Phải cuốn đủ đồ như vậy thì ăn mới có đủ vị, ăn mới sướng :3
Quán không dễ tìm nếu bạn chưa từng qua khu Nguyễn Thị Thập quận 7, ngay đầu ngõ đã có 1 xe nướng bò lá lốt thơm phức, nếu mua đem về thì mua ngay đó, còn ăn tại chỗ thì vào trong chừng vài met là thấy quán
Mình đí vào tối chủ nhật khách đông như quân nguyên, mém tí là hết chỗ ngồi phải đứng chờ, có vài người đi sau mình hết chỗ phải đứng chờ. Bò lá lốt ở đây cuốn dài để trong dĩa chung với bún và bên trên có xịt sốt mayonnaise + hành phi khá lạ và thêm 1 dĩa rau + khế + dưa leo to đùng ăn đã lun
Bó lá lốt ở đây đúng là ăn rất ngon + mắm nên vừa phải cuốn bò lá lốt với bún + rau chấm mắm nêm thì tuyệt cứ mèo nhé
Mình đi 2 người kêu 1 dĩa 2 phần 2 đứa ăn no luôn, 1 phần 27k nhé.
Trà đá thì 1k, khăn 1k nhé. Quán có bán nước ngọt nữa nhưng không uống nên k biết giá :P
Quán bán rất đông khách nên chỉ bực cái vụ chờ đợi còn phục vụ thì tốt, kêu cái là có liền :)
Chỗ này trong hẻm nha. Ở đây ban bò lá lốt mà kiểu mình sẽ cuốn cùng với bánh tráng, rau sống với bún. Trên bò lá lốt có lớp đậu phộng và sốt bơ ăn khá là béo luôn. Mình đi ăn hai lần mà thấy lần nào cũng đông nè. Một phần bò lá lốt này muốn no thì kêu hai người ăn nha. Quán ngồi có trong nhà và ngoài đường, hơi tối tăm một tí nhưng mà cũng được, ko đến nỗi bẩn lắm đâu. Giá cũng bình dân, ko hiểu sao mọi người chấm điểm thấp.
Bò lá lốt ngon, cuốn dài, 32k một phần không mắc cũng ko rẻ nhưng ăn no/ 1 phần khoảng sáu cuốn hay sao ý, tại vì mình kêu dĩa 3 phần ( như trong hình) nên cũng k biết rõ 1 phần bao nhiêu cuốn nữa. Nhưng 3 đứa ăn dĩa này đứa nào cũng no nhé.Rau sạch và phục vụ cũng nhanh. Qua quận 7 thì quán này là địa điểm ưu tiên để ăn bò lá lốt đó. Có điều ko gian ko đc sạch sẽ lắm, vì quán luôn đông nên có thể nhân viên ko kịp dọn giấy vệ sinh dưới chân. Mình nghĩ quán nên nâng cấp không gian một tý thỳ khách sẽ ưng ý hơn nhiều.
Bò lá lốt ở đây có sốt mayo phía trên nên siêu béo. Đi tối quán khá đông, 1 phần có 6 cuốn với ít bún, gọi thêm bún không bán luôn mới ghê chứ. Mà mình vô bàn ngồi trước gọi 1 phần mãi chẳng thấy đem ra, khách vô sau gọi 4 phần hí hửng đem ra liền, chắc kỳ thị người ăn ít. Phía dưới bàn nào cũng đầy rác, chưa kể cuốn bò xong tay mỡ rít rịt chùi 2 miếng khăn giấy cũng chưa thấy đỡ, phải ra phía trước xin rửa tay nhờ, mà thấy chén bát để dưới đường tèm nhem cũng thấy hơi gê gê. Bà chủ quán ăn to nói lớn, tướng tá như sumo, mấy con chó cũng ú na ú nần. Lâu thiệt lâu mới ghé lại ăn, mỗi lần như vậy tăng giá nhẹ nhưng dịch vụ thì càng giảm thấy rõ.
Bò lá lốt này lâu lắm rồi mình mới quay lại ăn. Vẫn đông khách như ngày nào, lúc mình tới hên còn đúng 1 bàn trống thôi. Mình gọi 2 phần bò lá lốt, bò nướng vừa chín mềm, ướp đậm vị cuộn trong lá lốt, nướng khá đều tay, cuốn vừa ăn. Có xịt thêm bơ ở trên, dạo này bơ hơi nhiều nên sẽ bị ngán 1 tí. Nước chấm ngon mà mình ăn lâu rồi cũng không hiểu là nước chấm gì nhưng kệ :)) không quan tâm chuyện đó lắm, ngon là được ấy.
Đồ ăn lên nhanh, các ngày cuối tuần nên đến sớm nếu không muốn đứng đợi. Khu vực nướng bò ở tuốt đầu hẻm nên sẽ không lo bị ám mùi đâu nè.
-Quán bò lá lốt ngon và nổi tiếng nhất quận 7. Giá rẻ,lên món nhanh,cực kì ngon,quán này mở cũng lâu năm rồi,nhân viên nhanh nhẹn,quán ngon quá xá ngon nên ngàu nào cũng đông khách cực kì,nhiều hôm tới mà hết chỗ nên phải mua về. Nói chung là chất lượng,không còn gì phải bàn cãi nữa ,chỉ có điều bò lá lốt ở đây hơi mỡ xí thôi. Không còn ý kiến gì về quán nữa. NGON-RẺ
Quán hơn khó tìm do nằm trong hẻm, không có biển hiệu đặt trước hẻm và cũng ko phải nơi giao thông qua lại nhiều
Quán rất đông khách, 1 phần 30 nghìn vừa đủ cho 1 người ăn, có kèm rau, bún, chất lượng món ăn ở đây rất tốt, bò nướng ko quá khô, thơm, mỡ vừa phải làm món ăn ko quá ngán, nhìn chung thì món ăn ngon hơn nhiều so với cac quán khac mình từng ăn. Tuy nhiên điểm trừ là xin thêm bơ ko được, phải mua thêm 5k mới được một ít.
Về không gian thì khá chật chội do quán đông, hơi nóng.
Ăn ở đây từ thuở sơ khai lập địa đến tận bây giờ. Quận 7 thì quán này nắm trùm nên ko thik bà chủ lắm. Nv thì cứ như bơ bơ vậy.
Về bò thì ướp ngon có bơ, hành phi vs đậu phộng ăn béo ngon lắm. Rau nhìu và đủ loại nhưng cảm giác là dơ lắm lun.?. Mắm nên kì này mk ăn bực lắm. Xương nhìu trong mắm nên k ăn khớm đc.
Quán đông lắm nhé. Hôm nào cũng đông như nhau. Nên ngộp ngồi ngoài sẽ thoáng hơn. Phần 7 cục 30k. Trà đá 2k. Khăn 1k. ?. 3ng ăn tc 102k ak.
Vào quán lần đầu ấn tượng là rất đông, ngồi hơn 10p mới có đồ ăn ra, trong khy mình đi khá sớm chưa đến 6h tối. Nhân viên đông, gọi món mà cứ như bị bơ vậy, đã vậy nhân viên gọi nhau qua lại mà như thể nạt nộ lẫn nhau, quán nóng nực mặc dù đã ngồi gần quạt. Đồ ăn ở đây mình thấy ngon,nước chấm vừa miệng, ai không ăn được mắm nêm thỉ gọi mắm thường, rau đầy đủ xà lách;khế;chuối;dưa chuột: rau quế;giá;rau thơm. 1 phần là 30k như hình, mình ăn không thấy vị bò mấy :))) dầu mỡ khá nhiều, có rắc thêm lạc rang ở trên nữa, 1 phần chắc cỡ tầm 7 cuốn, thế chứ ăn no đấy nhé.
Tối qua đi ăn thử nhưng chỉ có 1 nhận xét là quá dở, vậy mà cũng có những người vào review bò ngon thì ko biết khẩu vị các bạn bỏ đi đâu. Quán thì nhớp nhúa và không vệ sinh. Bò nhìu miếng ăn khét lẹt có thêm cái sốt bơ bao ngấy. Không bao giờ trở lại thêm 1 lần nào nữa. Không biết do khẩu vị người SG quá dễ dãi hay quán chơi ngải ko mà đông như vậy.
Nếu ai muốn thử bò lá lốt đúng nghĩa thì xin mời xuống Bình Dương ăn quán bò lá lốt Hàng Dừa nhé.
Quán này mình biết đến từ hồi sinh viên,và giờ gọi là bị ghiền
Bò lá lốt ở đây nướng rất ngon,thêm sốt mayonnaise và chút hành phi,đậu phộng giúp cuốn bò thêm béo béo,thơm thơm nhưng không hề ngán
Dĩa sau nhìn sạch sẽ bắt mắt lắm
Quán rất đông khách nhưng phục vụ khá nhanh
Hình như một phần giá 30k,giá vậy cũng khá ok
Thường bị mấy đứa em rủ đi ăn vặt, đặc biệt là bò lá lốt, ăn từ cần thơ lên đến sài gòn, nhưng bò lá lốt ở đây có mùi vị tuyệt nhất. Một phần 1 người ăn 30k vừa hợp túi tiền vừa no bụng. Quán tương đối khó tìm nhưng ai sành ăn bò lá lốt sẽ biết. Đi một lần là muốn đi nữa, quán rất đông khách ngay cả trời mưa, nhưng có chổ để xe và khách yên tâm luôn có chổ ngồi. Mấy em phục vụ nhanh nhẹn, dễ thương nhưng bà chủ cực khó tính :(, cảm giác ăn bò lá lốt thật tuyệt.
Quán này cũng khá nổi tiếng, chỉ bán một món duy nhất là Bò Nướng Lá Lốt!
Lúc trước còn có món Mỡ Chày mà cô chủ nói là nướng mỡ nhiều khói quá nên dẹp luôn!
Quán nằm trong hẻm nha, có nhiều người đi nhầm quán ngay ngoài hẻm, rẻ hơn, nhanh hơn nhưng thấy hổng ngon bằng!
Vô quán này là phải im lặng chờ đợi, không được hối, phải có chính kiến, đã gọi món là phải dùng, k được đổi!
Hôm mình đi là buổi chiều nên cũng còn khá vắng, đi buổi tối là không có bàn ngồi luôn!
Do bò khá ngon nên có thể bỏ qua thái độ phục vụ! Sẽ ghé quán nữa!
Lần đầu đến quán do bạn ở gần đó giới thiệu và đi ăn cùng.
Quán cực kì đông và đắc khách. Người mua đem về xếp hàng chờ rất nhiều, khách ăn tại chỗ nhiều khi hết bàn ngồi.
1 phần vì quán quá đông như vậy nên chờ khá lâu mới đến lượt mình. Và sẽ khó để ý khách nào đến trước, đến sau nên phục vụ dẫn đến tình trạng khó chịu cho khách.
Nhưng bù lại bò lá lốt ở đây rất ngon, chất lượng ổn. Ăn rất vừa miệng.
Đặt mua về nhà ăn
Dù đã rửa lại rau, ngâm muối kĩ nhưng ăm xong ai cũng bị chột bụng :) ...
Thịt hình như nướng chưa chín
Có ăn qua ở quán 1 lần, dơ thiệc sự, phục vụ thì chán thôi rồi :))
Giá rẻ nên chất lượng cũng "rẻ"
Cái chỗ này nổi nên cũng ăn thử coi như nào mà thấy giá 50k mà như phần 35k, đã vậy nhìn èo uột chứ không chắc.
Bò cuốn lá lốt mà trộn bao nhiều xả, các bạn ăn thấy xạo xạo là nó đó, ăn chán. Chỗ mình hay ăn cái cục bự bằng 2 ngón tay cái mà cũng giá này ? Ăn thử cho biết chứ không ăn lại lần 2
Quán nằm trong hẻm.
Rất đông khách, chờ 1 lúc mới có bàn.
Gửi xe có bảo vệ phía trước quán.
Bò lá lốt ngon, nhiều hành phi nhưng không được giòn lắm.
Đồ ăn được đưa lên cũng nhanh mặc dù khách rất đông.
Nước chấm vừa miệng.
Một phần 32k.
Không gian nhỏ, bàn kê sát bàn, rất dễ đụng người bàn bên.
Phục vụ mình cứ có cảm giác khó chịu, gọi món thì im im, cô thu tiền cũng vậy. Cũng may cũng không quát tháo khách hàng ^^
Bò lá lốt ngon nên lần sau sẽ ghé nữa ^^
Lần đầu tiên ăn chỉ mới 25k, bây giờ đã là 30k/phần nhưng chất lượng không như trước nữa, ngon thì vẫn ngon.
Chắc do tình hình giá xăng tăng nên lượng thịt cũng ít đi, lá lốt nhiều lên, rau. bánh tráng thì vẫn ê hề ăn no tức bụng. Nước chấm ngon, quán phục vụ nhanh. Quán mở cửa từ chiều ~4h nhưng tầm 8h là đã không còn chỗ rồi nên nhớ đi sớm nhé.
Chỗ cũng dễ tìm.
Phục vụ dễ thương.
Chất lượng bò nướng vẫn ngon, khế và dưa leo ăn kèm k tươi lắm, chất lượng dưa leo nhìn như để 2 ngày r v đó ?
Phục vụ cũng khá nhanh, chắc do mình đi hôm trời mưa to quán vắng. Nhân viên phục vụ ở mức trung bình
Luc trc thì 25k 1 phần bây h lên đến 30k 1 phần vậy là hơi mắc.. Phục vụ cũng nhanh nhưng ko vui vẻ lắm.. Bà chủ tính tiền cũng hơi khó tính.. Nếu xài khăn ướt để lại thì 2k/1c còn mang khăn đi thì 7k/1c.. Bò lá lốp cũg ngon 2 người ăn là no lắm rồi.
Không biết sao chứ ăn bò lá lồp ở Quận 7 thì quán này thấy ngon nhất
Rất thích luôn, khoái nhất là nhiều sốt bơ (chắc tại người mình thích đồ béo)
Thường thì mình chỉ mua về nhà ăn chứ ít khi ăn ở quán, chủ quán cho mang về khá nhiều rau & nước chấm. Ăn vô tư nha. Thèm quá! Chẹp chẹp
Cảm nhận riêng thì ăn khá ngon. 1 phần 30k là 7 cuốn. 1 cuốn bò to ơi to, quấn chắc tay nữa. Ở trên có bơ và hành phi đậu phộng. Mắm nêm pha vừa.
Điểm cộng ở đây là bánh tráng cho phủ phê chứ k vài miếng như mấy quán khác.
Điểm trừ bà chủ mặt hình sự quá. Bã hỏi cần cái gì mà sợ quéo luôn :)))
À ai k ăn đc mắm nên thì kêu nước mắm nhé
Quán hơi mất vệ sinh, khăn lạnh thì toàn mùi thuốc tấy (hóa chất thế này rùi dùng tay ăn độc hại chết)
Cũng ngon và ăn vừa bụng nhưng mà vấn đề vệ sinh ko ổn
•Quán này hơi khuất nhưng rất đông khách
•Bò lá lốt ngon, vừa ăn
•1 phần là 6 cuộn đủ 1 người ăn
•Đi lúc đầu giờ chiều 5h30 quán chưa nướng kịp nên đợi hơi lâu
•Nếu mua đem về bạn mua ở đầu đường. Còn ăn tại quán thì chạy vào hẻm một chút.
•2 người 2 phần + 2 nước + 2 khăn là 80k
Đi ăn quán này 2 lần rồi, bữa nay mới viết vì mới đi ăn một quán bò lá lốp bên gò vấp rất dở lắm lắm lun bò thì được vài miếng nhưng mỡ và ngán.
Bò quán ngon, có lớp phô mai béo béo và đậu phọng giòn rụm
hai người ăn và 2 trà đá thêm rau và bún khoảng 75k rẻ mà ngon lắm mua thêm trà sữa bên đường 5 uống là tuyệt vời
nhược điểm quán : rau sôngs nhìn không sạch lắm và không được lặt cải xà lách kêu thêm dĩa nhỏ 5k
Ở đây bán thấy không ngon mà đông lúc nào cũng chờ, phục thì khỏi nói kiu mỏi mỏ mới thấy lại chờ bưng cũng lâu. Thấy không sạch sẽ bàn ghế nhếch nhác dĩa muỗng không biết rửa như thế nào thấy nhớt nhớt. nói chung không ghé lại nữa
Hồi xưa mình hay ăn ở đây, lúc khách còn chưa đông như bây giờ, hồi đó bò ngon có tiếng, qua quận 7 là phải ghé đây.
Giá bình dân, quán dễ tìm, xưa ngon giờ ko còn như trước, và cực đông, cực bẩn!!! quán bẩn kinh khủng, bẩn và ăn phải chờ đợi mỏi mòn vì đông quá, gọi đồ nên nhanh, dứt khoác, ko đổi, vì sẽ có nguy cơ bị chờ + nhân viên thái độ nên ko dám ghé nữa!!!
Mắm nêm ăn ổn
Phần bò thì cũng bình thường. Rau nhiều và sạch.
Quán khá đông từ chiều đến tối nên phục vụ chậm.
Ồn ào, cảm giác ăn cho nhanh rồi đi để người khác ngồi. Không tận hưởng được phần ăn
Đợt đi học tối cũng tầm 9h mấy mưa lất phất thèm bò lá lốt nên con bạn chở tới đây ăn. Mưa và khá trễ vậy mà khách vẫn đông. Ở đây ko có mỡ chài chỉ có bò thôi. Tụi mình gọi 2 phần nhập thành 1 dĩa luôn, thấy có sốt bơ đậu phộng hấp dẫn nhưng bún thì ít so phần ăn 2 ng, rau cũng ít, toàn là rau bé bé quên mất tên, dưa leo ít lắm luôn. Mình ăn thấy cũng khá ngon, nhưng ăn xong về là đau bụng :( Đợt mình ăn phần bò lá lốt bạn trai mua ăn lúc 12h đêm mà vẫn ko sao... Ở đây giá cũng mắc hơn những chỗ khác chút. Phục vụ cũng nhanh lẹ, quán có 2 em cún dth:)) Có thể ko quay lại.
Bò lá lốt ăn cũng khá ngon, bình dân, chỉ mỗi điểm này là cộng, tất cả đều là điểm trừ từ chủ quán cho tới cách phục vụ của nhân viên, quán cũng rất là dơ dơ từ ly nước cho tới sàn, ăn mà nghe bà chủ nói chuyện la hét nghe kì cục
Ăn ở đây cũng được 3 4 lần gì đó, lâu lâu muốn ăn là đi từ PN qua cũng ít có gần lắm, muốn ăn mà chưa tìm được chỗ ổn hơn chứ nếu ko cũng từ bỏ ở đây, giọng trên trời dưới đất ko
Quán ăn quen khi hết tiền. Giá rẻ 27k/phần. Bò lá lốt có sốt bơ thơm, béo. Bò nêm ngon, vị đậm đà, ăn đã. Mắm nêm ngon. Chỉ có cái bà chủ khó chịu thôi chứ nhân viên phục vụ thì nhanh nhẹn. Kêu là đợi 5 10 phút là có. 2 ngừoi 2 phần là no rồi. Chất lượng (y)
Đi ăn 2 lần, lần đầu ăn thì trời vừa mưa xong, đang ngồi ăn thì gián bay lên người mình, ngồi tự nhiên thấy chuột chạy tùm lum làm mất hứng ăn. Lần 2 quyết tâm đi lại thì cảm thấy không còn như trước nhưng vẫn cảm thấy không gian bẩn thỉu, không hợp vệ sinh dù là bò lá lốt khá ngon, vừa ăn về thì lại bị đau bụng.
Quán lúc trước mình ăn có 25k/phần bò lá lốt nhưng không đến nỗi tệ. Bây giờ mình vừa mới ăn lại 30k/phần, mà phục vụ lẫn bà chủ đều ko ưa nổi, mặt mày thì luôn hầm hầm, la lối lớn tiếng. Mình nghe có ng kêu thêm bơ nhiều cũng tính 5k, vậy chứ mình ko ăn bơ có bớt tiền đâu nà. Mà vô tình thấy 1 tốp 4 người vào kêu 2 phần. Bà chủ nói với nhân viên, dẹp hết đồ vô đi, ko bán kiểu đó. 4 người đó nói vậy ăn 2 phần trước, lát kêu thêm 2 phần nữa. Chứ gặp mình là đứng lên đi zìa rồi, ăn trả tiền chứ đâu phải ăn xin. Haiz, sẽ ko bao giờ quay lại.
Lần đầu tiên mình ăn bò lá lốt được cho nhiều đồ như vậy luôn ý ! hơn nửa cân bún rau một bịch to đùng luôn . MÌNH ĐẶT 3 phần !
Khẩu vị mình ăn thấy ổn bò lá lốt thơm ăn vào vài cuốn có gân ngon phết .
Nước chấm bình thường không ngon đặc biệt lắm !
Hội bạn tụ tập rồi tìm đến quán này theo gợi ý của một bạn trong nhóm. Mình từ bên quận 1 lặn lội dò tìm qua quận 7 ăn thử chỗ này nổi tiếng ngon như thế nào. Quán nằm trong hẻm, khá tối lại không được sạch sẽ cơ mà không khí ở đây rất đặc trưng của một quán nướng bình dân. Quán đông, lúc nào cũng có khách ra vô tấp nập. Mùi thơm thì nghi ngút nên rất kích thích. Phục vụ đồ ăn khá nhanh. Về bò lá lốt thì ăn cũng được nhưng mình không thích cái sốt mayonaise lắm vì ăn chả nghe mùi bò nướng nữa. Rau, mắm cũng không được vệ sinh cho lắm. Điểm cộng của quán là một phần bò lá lốt ăn khá no mà giá lại vô cùng hạt dẻ chỉ cỡ 27k. Nói chung nếu có dịp mình có thể sẽ quay lại :)
Đồ ăn ngon, giá cả mềm nhưng bà chủ không dễ thương. Xin thêm rau thì khó chịu và đòi tính tiền thêm, ăn xong ngồi hơi lâu thì bà chủ lại tự tính tiền để đuổi khách về sớm
Mình ăn quán này lâu lắm rồi, có nhỏ bạn thích món này nên dắt nó đi ăn thử. Hôm đó 7h mình đi, mưa quá trời quá đất mà quán vẫn kín bàn bên trong. Quán bây giờ ko còn bán bò mỡ chày nữa rồi, chỉ bán bò lá lốt ko thôi. Kêu phần 2 người mà ăn ko hết nổi. Nước chấm pha ăn thấy sao sao đó. Không ngon như ngày xưa nữa. Không biết có đổi chủ hay ko nữa.
Mình ăn ở đây thấy ngon, no mà rẻ hơn bò ở Tôn Đức Thắng. Vừa miệng. Cô chủ quán và bạn chạy bàn rất nhiệt tình. Phần 25k là ăn hơi no no luôn. Mình ngon miêng hay ăn nhiều nên kêu đến 3 phần hai đứa ăn xong bế bụng đi về. Nằm ngay đường lớn nên cũng khá dễ kiếm.
Đây là lần thứ 2 mình ghé quán. Hơi bị thất vọng về quán. Quán dơ, thái độ nhân viên không tốt. Ăn bò bị ngán nên mình gọi nước nhưng phục vụ chậm. Kêu 3 lần mới có. Giá rẻ, đi 2 đứa tổng thiệt hại là 80k. Chắc phải lâu nữa mới ghé lại
Mình thích ăn ở đây nhất, bò làm ngon và nhiều hơn ở đường Tôn Đức Thắng, 1 người 1 phần ăn no nê luôn, 1 phần 27k quá rẻ, buổi tối khá đông, thường phải đợi vì nướng k kịp
Quán này lúc nào cũng đông, nổi tiếng ở quận 7
Phần vì món bò lá lốp ngon, phần vì cô chủ quán quá to và mỗi lần la mấy đứa nhân viên thì ôi thôi oang oang cả khu phố
:)))
Ăn ở đây nhiều lần nhưng vẫn thấy rất ngon, bò lá lốt vị ngon và rất vừa miệng. Ăn ko thấy ngán. Quán nằm trong hẻm nhỏ trên đường Tân Quy Q7. Tuy hơi tối nhưng rất đông vì quán cũng khá nổi tiếng và nhiều người ghé tới. Hình như là 36k/phần. Chắc chắn sẽ quay lại lần sau!
Thức ăn:
Cuộn dài và to, nhiều thịt. Nước châm ngon và rau ăn thoải mái không sợ thiếu.
Phục vụ:
Quán đông nên phục vụ hơi chậm.
Gửi xe miễn phí.
Địa điểm:
Hơi xa và đường đi tối vì nằm trong hẻm.
Lúc đầu quán 25k rồi 27k và giờ thì 30k 1 phần, càng ngày mình thấy thịt càng ít và lá lốt nhiều lên, mỡ chảy nhễ nhại. Bánh trán rất giòn và bữa nay không cho chén nước để quét lên luôn. Quán dơ dơ xưa nay rồi. Khăn lạnh 2k, trà đá 2k nhưng mà xài khăn tay mình thấy ghê ghê, không phải khăn một lần. Mình vẫn thích chỗ bên Cô Giang hơn
Đã ăn ở đây được 3 lần:
Nói chung là ăn rất được , bò cuốn lá lốt pha thêm sốt mayone ăn bùi bùi mà giá cả cũng không hề mắc lắm. Bữa đi 2 người : 2 phần 50k. Lần cuối đi ăn ở đây không biết sao chắc rau rửa hổng sạch nên bị Tào Tháo rượt trong 2 ngày sau đó. Hic T.T
Cuộc chờ đợi lâu nhất lịch sử ăn uống - 1 tiếng đồng hồ
Mình với bạn hay ghé đây ăn, vì bò ngon, giá phải chăng. Nhưng xưa nay mình chưa từng chịu đựng để ăn lâu như lần này, hơi khó chịu với nhân viên vì món ăn ra trễ nhưng không lấy một lời xin lỗi. Đợi khi mình hỏi tới thì lại kêu thông cảm đi vì giờ thịt bò cũng không có. Chủ quán thì đứng chửi thề nhân viên ùm xùm khiến cả quán quay ra dòm cười. Nếu một quán ăn muốn tồn tại lâu dài và ngày càng phát triển, chất lượng món ăn là cái ăn tiền nhưng phải đi đôi với chất lượng phục vụ. Hi vọng quán sẽ khắc phục vì thực sự mình thích bò lá lốt ở đây. Nếu không cải thiện mình xin chia tay vậy!!!
Được mấy anh chị là dân sành ăn dẫn đi tới quán này. Quán trong hẻm và hơi khó nhớ. Mình phải đi 2 lần mới nhớ chỗ. Quán ở ngay chỗ vắng nhưng lúc nào đến quán cũng thấy rất đông, vừa tới đầu hẻm đã thấy rộn ràng và mùi lá lốt đã lan tỏa. Bò lá lốt ở đây ăn với bún và bánh tráng. Một phần bò là 27k, ly trà đá 1k, khăn lạnh 2k, giá không hề đắt tí nào. Trên phần bò lá lốt là số mayonnaise ăn rất hấp dẫn nhưng ăn nhiều dễ gây ngán. Khách có thể yêu cầu phần bò không có sốt cũng như phần nước chấm khác tùy theo sở thích. Ở đây cũng có nhiều loại nước uống giá cả bình dân như những quán vỉa hè khác. Có dịp sẽ giới thiệu bạn bè đến đây thường xuyên
Chủ quán vừa bất lịch sự nhân viên thì cẩu thả, đồ ăn k đến mức quá ngon để lấp qua bad service kiểu này. Mình vào quán tầm 5h lúc đó quán đang dọn ra, hỏi cô chủ quán bao lau nữa có đồ ăn (đã đợi gần 10p) thì nạt nộ khách bảo chưa có, bò đang nướng !? nhân viên thì quăng nguyên cục lơ ngồi như chờ thời ?? )) chắc là đắt và nổi tiếng quá nên ko cần khách. Sợ kiểu phục vụ này thật í
Quán bán không chỉ bán bò lá lốt mà bán luôn RAU, chứ ko được thêm rau tuỳ thích,rau ko hề tươi sạch mà kêu thêm bán hẳn 1 phần 15k chỉ le que vài cọng…
Thái độ người bán (nữ, mập, không biết tên) rất chảnh và tiêu cực.
Rất ít khi bình luận trên app mà phải bình luận ngay lần đầu đến quán này.
Khi thấy bàn mình vào trước nhưng chỉ ra phần bánh tráng và rau, còn bàn khác vào sau lên món trước, thì mình có phản ánh với nhân viên (nam). Bạn này tuy trả lời hơi khó chịu nhưng vẫn lắng nghe và truyền lời lại cho người bán (nữ, mập)
Đến khi người bán này lên món sau khi nghe mình phản ánh thì "tằng tằng" mặt chảnh lờ đi lun.
Chưa biết độ ngon như thế nào nhưng thái độ ko cần khách thì thôi né.
Hôm nay mình đi 2 người nhưng gọi trước 1 phần vì lần đầu đến quán ăn nên k biết phần ntn sợ gọi 2 phần ăn k hết thì rất phí. Từ lúc nghe mình gọi chỉ 1 phần thì cả phục vụ lẫn chủ quán đều hỏi gằng lại với thái độ cọc cằn và mất lịch sự. Mình ngồi ăn dưới thái độ cọc cằn của quán đó. Lúc kêu tính tiền thì chả thèm quan tâm đến bàn mình chỉ tính trước cho những bàn khác. THẬT SỰ RẤT ỨC CHẾ. Nếu muốn bán mỗi người 1 phần thì hãy làm 1 phần cho hợp lý và giá tiền cũng vậy. 1 phần 6 cuốn thật sự 1 người khó mà ăn hết được. K thể ép người khác gọi nhiều rồi bỏ k ăn hết được. Thái độ quá thô lỗ. LẦN ĐẦU CŨNG NHƯ LẦN CUỐI. KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI!!!
Ngon thật sự luôn. Nước chấm đậm đà bò k có xả như mấy chỗ kia nên ngon lắm
Đó h mình chưa bình luận ở chỗ nào cứ ăn thôi. Mấy lần tr mình xem thấy 1 bạn review chỗ này để rau vs bún cũ lại bán cho khách khác nên mình k mua. Hnay c giúp việc giới thiệu nên mình đặt thử thì đúng là ngon thật. Hi vọng quán sạch sẽ hơn vì có lẻ mình sẽ ăn ở đây nhiêu blem blemmmm
Quá SỐC cho 1 quán ăn lâu năm nhưng rất "có lương tâm" và "trách nhiệm với cộng đồng".
Cớ là tôi vừa có một chuyến du lịch Vũng Tàu về. Về tới Tân Quy, quận 7 bụng đói meo không biết ăn gì. Bỗng nhớ ra là "Có quán bò lá lốt gần đây ngon lắm. Ăn ở đó được mấy lần rồi."
Phóng xe phi thẳng tới đó hy vọng là quán đừng quá đông người. Vừa vào tới quán là thấy chật kín người (dịch cỡ này làm gì mà đi ăn đông dữ vậy?").
Mỗi bàn ngồi rất xát nhau. Tôi khá e ngại khi ngồi quá gần thế này. Nhưng do ở ngoài hết bàn rồi đành phải ngồi ở trong vậy. Ở trong khá nóng nực và chật chội. Nhưng vì bụng đang đói nên thôi ráng vậy.
Nhân viên mang ra cho tôi 2 phần bò trông khá hấp dẫn vì có rất nhiều rau, bò thì thơm phức, nước chấm thì khá mặn mà. Mất 20 phút là tôi đã xử xong "ẻm".
Bụng khá là đăng tôi bèn gọi tính tiền. Trong lúc đợi bà chủ tới tính tiền. Tôi ngồi xem nhân viên của quán làm việc thế nào thì xui là tôi thấy ra cái "quy trình thành phẩm" của họ trong khá là "hợp vệ sinh" và "có lương tâm".
Trước mặt tôi có một bạn nhân viên đang dọn dẹp bàn ăn của 4 vị khách vừa mới ăn xong. Ở trên bàn còn khá nhiều rau và bánh tráng. Thoáng một cái bạn ấy đã dọn xong. Trên tay vẫn còn cầm 2 dĩa phần ăn thừa của khách. Một dĩa rau và bánh tráng. Một dĩa bò và bún còn dư.
Phần bò và bún thì bạn ấy cho vào một cái thùng rác đặt cạnh đó. Còn phần rau và bánh tráng thì bạn ấy "nhanh tay" đưa vào quầy đã được che kín phía sau.
Tôi thắc mắc "Ủa vì sao bạn ấy không cho cả 2 phần rau và bánh tráng đó vào thùng rác luôn mà chỉ bỏ phần bò và bún thôi?"
Nghỉ mãi tôi mới ngộ ra là có thể:
"Chắc là để sơ chế lại cho sạch sẽ hơn rồi có thể tái sử dụng nhiều lần."
"Một phần chỉ có 40k thôi nếu ai ăn dư cũng đem đỗ thùng rác thì sao được. Với lại như vậy sẽ khá phí phạm thức ăn. Phải tái sử dụng lại lần 2, lần 3, lần 4 thì mới mong có lời nhỉ."
Nhìn thấy cảnh đó xong. Tôi tự hỏi:
- Không biết phần ăn của tôi lúc nãy là đã "tái sử dụng" bao nhiêu lần rồi nhỉ?
- Rồi lỡ những lần trước đó có dính nước bọt nhiễm virus corona thì sao ta?"
Tôi không biết mấy bạn đọc xong nghỉ sao chứ. Nhưng tôi xin hứa chia tay vĩnh viễn.
khá ngon
Không gian chật chội, dơ vì lâu lâu có chuột chạy gián bay :)))) , phục vụ lâu, chủ quán dữ....
Tuy vậy quán lại rất đông khách, có lẽ ng ta tới vì chỗ này ngon chứ phục vụ hay không gian lại quá tệ
Mình đi ăn vì nghe quán ngon nhưng khi vô ngồi bà chủ ra hỏi ăn gì mình bảo ăn 1 phần 2 người ăn, lúc sau đem ra 1 phần 1 người ăn. Mình hỏi thì bà chủ CHỬI ngược lại mình!!!! Ko bao giờ mình ghé quán ăn nữa
Chiều này vào quán ăn. Quán vắng không đông lắm nhưng phục vụ rất chảnh. Đợi rất lâu. Đặc biệt là vệ sinh an toàn không có, ngồi ăn mà CHUỘT bò lềnh dưới đất. Ngồi ăn rất hồi họp. Bà chủ tướng mập mập, thì nhăn nhó tỏa ra khó chịu. Thay vì như vậy ờ để coi đổi bàn cho tụi con. Vợ chồng mình đang ăn giữa chừng nên kêu tính tiền, đứng dậy thái độ của bà chủ không nói thêm cho vui lòng khách mà còn kêu ra dọn bàn luôn và lẹ. Đám bạn mình lần trước lại ngồi ăn đi 4 người ngồi 2 bàn mà bà chủ đó chửi này nọ. Lần này là lần cuối sẽ không bao giờ giới thiệu hay lại ăn 1 lần nào nữa.
Mình đi ăn cũng nhiều lần rồi, công nhận bò lá lốt ngon, rất thích ăn quán này vì nước chấm ngon, bò thơm nhưng có 1 lần vô tình thấy ly uống nước không rửa mà dùng chung, nhân viên dọn ly xong bỏ vào thùng và dùng ly đó đem phục vụ cho người khác.
Bò: ăn được
nước chấm: ngon
rau: hên xui
giá: rẻ
không gian: bẩn
phục vụ: kém
có 1 quán 1 bên gà rán popeyes chổ Nguyễn Thị Thập đồ ăn ngang nhưng phục vụ và vệ sinh tốt hơn nhiều
Quán dễ tìm, ở gần nhà mình. Mới đến ngã 4 thôi đã ngửi đc mùi thơm lừng rồi. Mình đi hôm chủ nhật, quán rất đông có chú giữ xe free. Lúc đầu mình gọi 1 phần mà không ai quan tâm luôn. Đến lúc gọi 2 phần luôn mới đc mang ra. Bò ngon thiệt, bún hơi ít muốn thì gọi thêm. Bò thơm, vừa ăn, sả cũng nhuyễn k làm đứa không ăn sả như mình khó chịu. Mà nhân viên thì kì lắm, k niềm nở. Còn cãi nhau nữa. Quán đang nhộn nhịp nghe cãi im phăng phắc như lớp bị cô la vậy. Muốn ăn tiếp chắc nên mua mang về, mua mang về thì mua ở đầu hẻm, chỗ người ta nướng ấy. Chạy vào trong hẻm ngta k bán cho đâu. 32k/phần, 2 phần + 2 khăn + 1 trà đá là 70k
Điểm cộng: lên món nhanh.
Điểm trừ:
- quán ko sạch sẽ, nhân viên hốt rác bằng tay và order cho khách
- khách đang ngồi ăn mà quét rác mất vệ sinh
- bò lá lốt ko ngon tí nào, thịt bở cảm giác như thịt vụn mà bị củ chứ ko phải thịt tươi
- nước chấm thấy người ta khen nhưng mình lại thấy ko hạp khẩu vị
- đi ăn lúc 20h30, khế sắc lát để lâu bị dập, thâm
Tới ăn quán bò lá lốt ở đây 5 lần vì ở Q7 quán này có nước sốt cũng tạm được rồi, nhưng phục vụ thì ngày càng tệ nhất là chủ quán. Mình bỏ tiền ra mua và chờ được mang ra mà như là xin vậy đó, có lần ngồi đợi với bạn gần 1 tiếng ( hôm đó quán mới bán lại và tăng giá sau vài ngày tạm nghỉ).Chủ quán và nhân viên cứ la hét qua lại, mình hỏi khi nào có món thì người lơ luôn, người thì trả lời cộc cằn. Thiệt là ngại hết sức. Lần sau không tới đây nữa, đi xa 1 chút không gian oke hơn mà phục vụ chu đáo là cỡ nào mình cũng ghé.
Mình đã đi ăn ở đây một lần rồi, quán nằm trong hẻm khá khó tìm, quán không lớn lắm nhưng người ăn thì phải gọi là tấp nập, mình chỉ có thể đứng chờ đợi bàn thôi. Quán phục vụ nhanh nhưng có lúc gọi thêm món cũng có chút gọi là "chảnh" bởi vì người ăn nhiều, cứ từ từ mà làm. Ăn thì bao no, không lo sợ đói. Nói chung sẽ quay lại lần nữa. Giá cả hợp lý, phù hợp với sinh viên bọn mình
Mình cho 1 điểm tất cả các mục bởi vì sau khi ngồi đợi 1h đồng hồ thì mình được cho ra về với thông báo hết thức ăn, vâng ko được ăn thì lấy cái cơ sở gì mà đánh giá thức ăn, còn về không gian hay thái độ phục vụ thì nếu có điểm âm mình sẵn sàng cho con số lớn nhất đằng sau dấu trừ. Cần phải tẩy chay những quán xem thường khách hàng như thế này, nếu quán cứ đông như thế thì ko lý do gì họ phải thay đổi dịch vụ.
Tới đây nhiều lần từ thời sinh viên, quán làm ngon, chắc do nhiều nước sốt và đậu phộng, nhưng mấy thím phục vụ hơi hách dịch, không gian khá chật chội và bàn ăn thì dơ lắm.
27k/phần bò nướng và rất là ngon , 2 người 2 phần là ăn no không đi về nổi luôn, thích nhất là nước chấm mắm nên của quán.
Tuy nhiên vào buổi tối cuối tuần thì cực kì đông khách nên chờ rất lâu, mình ngồi chờ hơn 45' mà vẫn chưa thấy dĩa bò đâu hết .
Bò lá lốp ở đây ngon và rẻ. 1 phần 27.000vnđ mà cuốn bò dài, có hành phi và sốt may nhiều nhiều nhìn hấp dẫn vô cùng. mắm mêm vừa miệng. buổi tối quán đông kinh khủng luôn, mình đi tầm 7h mà nghẹt r, bà chủ ở đây nói chuyện với nhân viên hơi lớn tiếng, thấy mà tội nv luôn. Ăn thử bò lá lốp ở đây r chẳng muốn ăn chỗ nào khác nữa..
sẽ uổng hộ quán dài dài:))
Nhắc đến Bò lá lốt thì chưa có chỗ nào mình đã từng ăn mà cảm thấy hài lòng như ở đây. Quán ăn bình dân nên độ vệ sinh chỉ xét ở mức chấp nhận được, giữ xe miễn phí, có vòi nước rửa tay (hỏi để được chỉ), khăn lạnh 2k cái, phần 1 người ăn (giá mới nhất là 27k) có khoảng 5 cuốn bò phủ sốt bơ & đậu phộng trên mặt, ăn kèm với bún tươi, rau sống (sạch tương đối), bánh tráng (mỏng, dễ cuốn) & mắm nêm (nêm nếm rất vừa ăn), tất cả đều có thể xin thêm mà hok bị tính thêm tiền. Nếu đang đói thì 2 người ăn 3 phần mới no được :)
Tuỳ thời điểm bạn đến lúc quán mới mở hay đang đông khách mà phục vụ có thể nhanh hay chậm, nhưng bạn nào khó tính & khó chịu với tiếng ồn thì nên cân nhắc trước nha...vì chủ quán & mấy cô phụ bàn lớn tuổi nói chuyện rất lớn tiếng, nhiều lúc mình với bạn mình cũng bị dị ứng dữ lắm ^^ hihi
Bò lá lốp ở đây ăn rất ngon. Đặc biệt có thêm sốt mayone, đậu phộng rang, hành phi nên ăn rất thơm ngon và béo ngậy nữa. Quán nằm trong hẻm khuất, nếu bạn nào mà không biết chỗ thì hơi khó tìm. Còn nhà mình đi bộ ra đó chừng 10 phút ah. Quán nhỏ mà lúc nào cũng thấy rất đông khách. Không gian thì không được sạch sẽ cho lắm, nhân viên thì cũng bình thường. Giá cả cũng phải chăng. 1 phần 27k, khăn lạnh 2k, nước ngọt 10k. 2 người hết 78k. Dù gì thì chất lượng món ăn vẫn quan trọng hơn. Nên mình cũng hay đến đây ăn lắm. Chắc chắn sẽ quay lại.
Theo mình bò lá lốp ở đây cũng khá ngon có sốt mayone hành phi trông ngon mắt giá cả bình dân nhưng về vệ sinh thì hơi kém vì lần mình ngay bàn mình đầy rau và bún rơi vã chắc do những khách ăn trước đã vậy đôi dũa của mình hình khá dơ y như chưa được rửa vậy khá khó chịu về nhưng điều này.Lần mình đi dù khoảng 8h tối nhưng may là còn bàn vì những người đến sau toàn đứng chờ. Phục vụ thì cũng tạm không đến nỗi nào nhưng khi kêu nước uống thì hơi lâu vì khá ồn nên chắc họ không nghe được.
Đi ăn ở đây được mấy năm rùi, lâu lâu thèm ăn lại ra đây ăn nhìn chung thì giá cũng bình dân, ăn cũng ngon nhưng tại lúc nào mình đến cũng đông nên phải chờ và gọi đồ ăn cũng khó vì đông quá mà ... nhưng lỡ ghiền rùi cũng đi thôi...
Món ăn kèm nước chấm ngon, vừa miệng
Giá phải chăng , 2 phần bò,2 trà đá, 1 khăn : 58k
Tầm 7-9h tối thì phải đợi lâu lắm, có khi mình đợi chừng 30' mới có :(. Nhưng đi tầm 5h thì gọi có ngay. Nhanh gọn lẹ
Quán không lớn lắm, đông khách, ngồi san sát nhau, có người giữ xe
Mình đã đến đây được 2 3 lần, bò lá lốp ở đây khác với những quán khác đó là cuốn lá lốp dài, thêm vào đó con có hành phi, đậu phộng và sốt mayonnaise ăn vào thấy lạ và rất ngon. Nước sốt cũng bình thường, không có gì đặc biệt cả! Cảm giác cuốn 1 miếng bò lá lốp cùng rau, dưa leo và khế chua chua, chấm vào nước sốt ngọt ngọt, chua chua, cay cay thật thích!
Về phong cách phục vụ thì chỉ ở mức trung bình, chưa đến nỗi tệ, chắc bởi vì khách đông, còn nhân viên thì cũng chỉ là những bạn nữ ở dưới quê lên không được chỉ cách phục vụ nên vậy!
Mỗi lần gọi món thì hên xui, hên thì được đem ra sớm (khi không đông khách), còn xui thi phải đợi hơi lâu! Nhưng cảm giác chờ đợi càng làm cho món ăn ngon hơn!
Mình đến đây 1 lần với bạn trai mình, vì bạn ấy nói là ngon lắm ? ấn tượng vào quán là đông mà lại nằm trong hẻm nữa @@ ăn cũng được, vị cũng bình thường.. Lạ cái là có xốt và cuốn hơi dài @@, không thích thái độ của nhân viên, kiểu sao sao ấy, thấy có chị ngồi cạnh vào và gọi trước nhưng lại đem sau bàn kia, nói chung cũng bình thường như cân đường...
Phải nói là món ăn ngon nhưng càng ngày vệ sinh càng kém, rau càng dơ và quán khá ồn. Nhân viên không mấy thân thiện. Gọi thêm rau mà không thêm bò thì được rất ít rau. Hôm trước mình gọi 1 phần 2 người và 1 phần 1 người ăn nhưng chỉ được 1 phần rau 2 người. Gọi thêm 1 phần rau 2 ngườichủ quán tính 20k... Mà rau thì dập và không sạch. ăn ở dây từ thời 20k/phần nên mình cảm thấy ngày càng thất vọng... Nhưng mà chưa tìm được quán nào ngon và gần nhà nên vẫn ghé sang. Nói chung mình thấy mua đem về hay hơn giờ không thích ngồi đó ăn. Mất công tí nhưng thoải mái.