????Ăn cũng lâu rồi ko nhớ lắm nhưng đợt mình ăn là 30k/phần 2 phần 60k thì phải
Mình gọi 1 nem 1 bò thì lúc đem ra mình thấy nguội hết ko nóng nên ăn bị ngán do nhiều dầu mỡ quá
Rau và bánh hỏi cho cũng nhiều
Mắm nêm ăn ok
????Có điều ăn về bị đầy bụng nên ko ghé lại nữa
Cuoi tuần tụi mình đi dạo khu ẩm thực kế bên rạp Galaxy, quán nằm ở cuối đường cư xá phú lâm.ở khu này bán rất nhiều đồ ăn chỗ nào cũng đông
Giá 32k/phần
Mình ăn rất nhiều lần thường thì hay mua về tại quán khá đông , có bò lá lốt và mỡ chài. Dĩa bánh hỏi hơi ít, nhưng rau ăn kèm cả một rổ, hết xin thêm thoải mái. Rau ở đây rất sạch sẽ.
Mắm nêm siêu ngon, mình toàn phải xin thêm ăn mới đã.
Quán nhỏ, nhưng khách ra vào nườm nượp
Có nhiều người mua đem về nữa.
▪️Quán nằm ở góc đường ngay ngã ba của cư xá Phú Lâm B nếu đi đường Kinh Dương Vương vào đầu hẻm là yến xào
▪️Quán khá đông khách, tầm khoảng 10 bàn trong nhà và ngoài trước hiên nhà
▪️Vào gọi món chừng 5’ là có, một phần theo mình là ít đối với một người có sức ăn trung bình. Bò nướng vừa tới, mềm không bị khét, ướp vừa ăn. Bánh hỏi có mỡ hành ( mỡ hành không được xanh chắc là làm sẵn để lâu). Rau có mấy cọng bị dập, hư, rửa không kỹ. Mắm nêm vừa ăn nhưng hơi ít.
▪️Quán bình dân nên cũng không đòi hỏi nhiều. Nói chung là ổn vừa túi tiền sinh viên.
Không biết là đã ghé đây bao nhiêu lần nữa, ăn nhiều quá không nhớ luôn. Mỗi lần thèm là ba cha con ghé đây ăn, vừa ngon vừa rẻ.
Bò lá lốt (32k/phần) : đi 3 người thì gọi 4 phần là vừa no nha. Cá nhân mình thấy bò lá lốt ngon và dễ cuốn hơn mỡ chài, bò ướp đậm đà, quyện với vị đặc trưng của lá lốt, hôm nào đông đông là được ăn bò mới nướng ra nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn, cắn một phát cảm nhận được độ ngọt và juicy của thịt bò, ăn không hay cuốn với bánh hỏi đều ngon, chấm với mắm nêm cực kỳ hợp, mình toàn xin thêm mắm nêm ăn mới đủ.
Quán ở cuối đường nhưng vẫn nhộn nhịp lắm, đi vào cuối tuần mà đi trễ xíu là hết bàn hết bò luôn. Nhân viên ok, gửi xe trước quán, tự coi xe.
Ghé quán được vài lần rồi mà hôm nay mới review, hôm nào thèm gì cuốn cuốn là tấp vô đây liền ^^
????-Không gian quán: vỉa hè, quán buổi chiều tối sẽ khá đông, tới sẽ chờ bàn mới có chỗ ngồi. Quán nhỏ, hơi chật 1 tí nên đi đông sẽ khá bất tiện
????- Bò lá lốp (32k/phần): ăn 1 phần 1 người là bao no, ban đầu nhìn vào nghĩ sẽ ít, nhưng ăn kèm với rau, bánh tráng, bánh hỏi các thứ xong là no nê luôn ý. Bò lá lốp hay mỡ chài ăn rất vừa miệng, nước chấm đậm đà, dưa chua, rau cho nhiều, đủ ăn.
????- Phục vụ: vì quán vỉa hè nên mình không đòi hỏi quá cao, vì đông quá nên phải kêu lại nhiều lần mới có món.
???? -Giữ xe: sợ nhất là đi ăn mà phải tự canh xe ý, vì quán đông nên mình phải ngồi bên trong nên rất khó quan sát, cứ lâu lâu phải nghía ra nhìn xe nên có hơi bất tiện tí :(
Tóm lại, mọi thứ đều ổn, nhưng mà mình thấy có ô nhiễm môi trường quá hic, ăn một hồi cái quán khói bay nghi ngút như sương cả khu đường :(
Lần đầu ăn thử ở đây, Bò lá lốt 32k/phần , mình kêu 4 phần qua Foody buổi trưa nhưng đặt hẹn là chiều giao, shipper giao hàng đúng giờ, mang vào nhà mở ra còn nóng hỏi thơm phức, rau ăn kèm, nước mắm, bánh hỏi , bánh tráng đầy đủ. Ăn ngon, giá cả ổn.