Quán này nằm trong hẻm song song với đường rày, gần quán cà phê Miền Đồng Thảo á, chiều nào đi làm ngang qua đây cũng thấy nướng thịt thơm nứt, quán này không quảng cáo hay không muốn quảng caoa hay sao á mà mình search trên mạng chẳng có nên mình add vào đây luôn xem có được không.
Bò lá lốt mỡ chài và chả đùm ở đây món nào mình cũng thấy ngon, chả đùm nhanh hết ghê, tới trễ là không còn á. Mắm nêm làm vị nêm nếm ok. Bữa nào chán muốn đổi món thì đây là quán nên ghé.
Quán sân vườn, mát, giống như quán gia đình á, thấy toàn người lớn phục vụ không ah.
Nhiều bạn review rồi và quán ngon y như lời khen nha.
Đường vào hẹp vì gần đường ray nhưng vào trong không gian thoáng, sạch sẽ, giá phải chăng, phần ăn chất lượng. Bò nhiều, cục bự chắc nịch, nướng xém xém thơm lừng. Mê li.
Menu cuối bài. (Mẹo gọi món cho 2 người: gọi 1 thập cẩm bao gồm bò lá lốt & bò mỡ chài ăn sẽ đỡ ngán hơn gọi mỗi loại 1 dĩa)
Không gian thoáng mát. Cuốn nào cuốn nấy mập ú u luôn, nướng ko hề bị khô, rồi thịt bị teo đâu nha các bạn. Thịt bên trong vẫn mềm, là lốt tươi ngon ko bị teo nè. Giá cả trung bình 65k/phần, ko mắc cũng ko rẻ, món nào cũng ngon hết trơn. Hết đồ ăn mình cuốn rau và bún chấm mắm nêm ko cũng số zách luôn á. ????
Mình ăn quán này nhiều lần lắm rồi. Theo cảm nhận thì chỉ có mỗi chỗ này là cảm thấy ưng ý nhất từ bò lá lốt, mỡ chài, nhúng giấm, nướng vĩ cho tới mắm nêm, rau và bún, đồ chua, bánh tráng cái nào cũng sạch sẽ và vừa miệng. Đặc biệt cuối tuần còn có bán chả đùm nữa ăn rất ngon. Quán có bán thêm tráng miệng rau câu, bánh flan với giá 3k 1 cái thôi làm rất là ngon. Nhân viên phục vụ là thành viên trong gia đình luôn nên tất cả mọi người đều thân thiện và phục vụ nhiệt tình. Điểm trừ ở mỗi ông chú già giữ xe ở trước cửa có vẻ hơi khó chịu chút nhưng cũng k sao hihi