Lên foody tìm bò lá lốt mỡ chài gần gần nhà thì được giới thiệu qua đường Lê Đức Thọ, sở dĩ là tìm quán kia mà ko để ý kĩ địa chỉ vô đến quán rồi mới biết là lộn tiệm :)) ở đây ko có menu, chỉ có bò lá lốt và bò mỡ chài, giá thì 16k/ phần, pepsi 12k chai. Nếu vô ngồi mà ko gọi thì các cô sẽ tự mặc định là mỗi người 1 phần lá lốt + 1 phần mỡ chài ^^
Khách đến mua mang về và ăn ở đây đông lắm ra vô liên tục. Bánh tráng có sẵn trên bàn, phần ăn đi kèm với rau thơm, xà lách, đồ chua, dưa leo và bún. Hết thì cứ xin thêm, các cô cũng dễ chịu, để ý thấy mình hết bún hết rau là tự động refill luôn. Mắn nêm ở đây pha ổn nhưng nếu bằm thơm (dứa) nhỏ hơn xíu thì sẽ ngon hơn.
Mình thấy khách gọi mỡ chài nhiều hơn là lá lốt, theo cá nhân mình cũng thấy là mỡ chài ngon hơn. Quán đông khách nên cũng ngại chụp hình, cmt chay đỡ vậy :))
Giá quá rẻ luôn ý, cầm 100k dắt gấu tới đây ăn no căng bụng vẫn còn dư tiền 2 ly nước mía nữa nhen ????
Quán chủ yếu là các cô, chú bán nên có người nhanh nhẹn, người chậm chạp cũng ko trách được.
Hôm nay tôi mới đặt món bò lá lốt qua now. Sau khi tôi mở hộp đựng bò lá lốt và ăn thử 1 miếng. Tôi nghe mùi lá lốt nướng cháy và khét -nhân bò bên trong thì ướp thơm và mềm-nước chấm thì được. Nhưng vì
nướng phần lá lốt cháy -khét, ăn bò lá lốt thì tạo cảm giác đắng ngắt từ lá lốt không còn ngon nữa. Mong lần sau quán đừng nướng phần bò lá lốt cháy khét nữa. Mong quán cải thiện hơn.