Mình đến lúc 8h mà chỉ còn mỗi bò lá lốt thôi, ăn ngon. Btrag thì mua của xe đẩy gần đó hihi.
1 điều mình thích là có bàn của khách kia ăn bánh xèo ko hết bỏ hẳn 2 cái nguyên, thì nv đem bỏ đi chứ ko lấy bán lại.
Cuối tuần thèm bánh xèo nên mình ghé quán để thoả cơn thèm
Mình đi 2 người và gọi 1 phần bánh xèo, 1 phần bò lá lốt, nước ngọt. Ăn khá no và rẻ
Bánh xèo giòn, tôm to, nước chấm cũng được. Mình không thích bò lá lốt lắm chắc là không hạp khẩu vị của mình, nhưng bạn đi chung thì khen ngon.
Hôm qua mình mới order trên NOW. 1 phần bò lá lốt 40k ăn 1 người là vừa nha. Bò lá lốt rất thơm và vừa miệng. Rau sống tươi và quán cho rất nhiều rau, cuốn xong vẫn còn dư. Khứ cắt sẵn nên có phần hơi đen. Mắm nêm hơi ngọt nên vắt thêm chanh ăn sẽ vừa hơn. Bánh tráng ăn vừa đủ. Nói chung ăn ổn.
Quản nhỏ nằm ven đường giao giữa CMT8 và Bắc Hải. Quán nhìn bình dân thôi. Ở đây bò lá lốp ở đây ngon, nước chấm vừa ăn nè. Bánh xèo giòn, nhưng mắc. 8k/cái mà có 1 con tốm, 1 miếng thịt với vài cọng giá, bánh nhiều dầu kinh khủng. Do quán đông nên nhân viên phục vụ vậy cũng tạm ổn rồi
Mình ăn ở đây 2 lần
- Về chất lượng đồ ăn:
+ Bạn gái mình bảo thế là được rồi, chỉ cần lá lốt thơm hơn.
+ Còn mình thấy bò lá lốt hơi ngấy vì họ cho nhiều thịt lợn mỡ quá (Bánh xèo mình không ăn)
+ Rau thì ổn, họ cho khá nhiều nên cuốn hết bò vẫn còn dư
- Phục vụ:
+ Bàn ăn hơi nhỏ, phải cẩn thận lắm mới không rơi đồ ăn
+ Phục vụ nhanh nhưng nhân viên chả cười gì cả, không thiện cảm lắm (Chắc tại đông khách quá nên mệt)
+ Dắt xe cho khách thì rất nhanh (Vì toàn những anh nhỏ nhưng có võ hì hì)
- Vị trí:
+ Dễ nhìn thấy vì nằm ở ngã 3, nhưng giờ cao điểm mà đi từ CMT8 vào thì quay xe khá khó khăn
+ Quán này lâu rồi nên nhìn hơi bẩn
- Giá cả:
+ 2 người ăn hết khoảng 80k là no không xách được bụng
Nay mới ăn , được bạn giới thiệu quán bánh ngon nên ghé . Mình hay đi ăn 1m , bth luôn kêu 10c ăn thiếu kêu thêm, dư trả lại nhưng không bao giờ phải trả lại vì mình rất dễ trong việc ăn chỉ có thêm . Nay đi ăn cùng bạn vẫn kêu 10c, lúc ăn bánh rất cứng, lại dầu nhiều 2 đứa mà ăn chỉ hết 5c . Lúc kêu tính tiền mình nói gửi lại 5c ( 5c này là phần dĩa khác không hề đụng đến,bth ăn nhưng nơi khác còn bánh ,quán đều giữ lại bán ) . Nhưng nhân viên ở đây kêu không nhận lại bánh,có nói " đặt rồi không trả lại, chị muốn thì mang về" mình cũng ok, tính đi dọc đường sẽ gửi mn bán hàng ngoài đường ăn hộ vì bánh còn nguyên vẹn nhé . Lúc nv ra đưa cái bịch nilong trắng trước mặt mình xong kêu c bỏ vô đêm về đi ( em áo vàng à, khi em cho đồ ngta em cũng đưa đàng hoàng, tận tay chứ hông phải kiểu đó nhé. Chị là khách hàng, chị có đêm về cũng là chị mua về,điều tối thiểu em phải bỏ hộp kèm nước mắm cho chị, chứ hông phải đưa cái bao với thái độ như vậy rồi kêu chị bỏ cầm về.
Nghe em nói xong chị cũng hết muốn đem về, đứng lên đi về luôn. Cạch mặt quán này từ đây ???? . Không đáng bnhiu nhưng ghét thái độ phục vụ như vậy .
Saigon, 20/9/2019