Mình thấy đông đúc nên order về ăn chứ không xếp hàng mua.
Cảm nhận ban đầu là khá bình thường, rau tương đối nhiều, bánh tráng và nước chấm cũng cho thoải mái. Tuy nhiên không đặc sắc bằng một vài chỗ mình từng ăn ( theo khẩu vị của mình).
Mình ăn cho biết thôi chứ không nghĩ sẽ ăn lại lần nữa.
Quán lâu đời lắm rồi, từ xưa khu này là 1 khu toàn bò lá lốt mỡ chài.
Từng ăn nhiều quán ở nhiều nơi nhg thấy Anh Ba vẫn ngon nhất.
Bò lá lốt & bò mỡ chài size nho nhỏ vừa ăn, ngon. Nhiều quán làm bự ngán quá.
Mấy ông bà bán ở đây ỷ đông mà bán thái độ chảnh lắm. Lúc 4h45 tới thì nói 5h30 bán, 5h30 quay lại thấy đông quá chừng ông đứng bán thì mặt một cục kêu hết chỗ rồi. Không hiểu bán ngon cỡ nào mà thái độ vậy thì ko quay lại lần thứ hai.
- Bò lá lốt: dở ẹc, nhão nhoét, ăn k ngai ra được kiểu bò bằm
- Giá: quá cao so với chất lượng
- Không gian quán: chật, dơ, hôi, ám đầy khói và dầu
- Thái độ phục vụ: tệ, đường phố, có mấy sạp bán trong chợ còn lịch sự hơn
Bò Nhúng Giấm - Bò lá lốt - Mỡ chài
45k / phần lá lốt được 10 viên
100k / bò nhúng giấm hơi mắc vì có mấy miếng thôi
Nước ngọt 6k / chai coca
Khăn lạnh 2k
Nhìn chung thì bình thường không có gì đặc sắc , quán cực kì bé ăn có mấy bàn th tầm 7-8 bàn chật hẹp , nhân viên cũng ok mà sao nhiều bạn rcmt nói quá vậy :))) . Hay chắc do tui hồn nhiên cute nên chủ quán k dám chửi hay nói nặng ????????
Nhưng mà sẽ không quay lại đâu nè ????????
Ăn đó giờ ko chán là quán này. Thịt ko bị bỡ vs pha trộn . Ăn mỡ chày rất thơm ko hề ngấn. Cho bịch rau đáng đồng tiền luôn. Thấy ai cũng đánh giá kém mà quand ngta vẫn đông nghẹt. Ko hề vắng , bởi đau cần máy cái review . Khách họ cảm nhận trong tâm thôi
THẬT SỰ LÀ KHÔNG CÓ TỪ GÌ ĐỂ DIỄN TẢ VỀ "ĐỘ NGON" CỦA TẤT CẢ NHỮNG MÓN Ở QUÁN
Bình thường đi ngang qua đường PXL, mình cũng có thấy quán này nhưng ko để ý cho lắm. Đến tối hôm nay có đi chơi chung với đám bạn, vô tình lại đi qua quán thấy khá đông nên cũng tò mò vào ăn thử xem sao. Nhưng thật sự tất cả trên mong đợi rất nhiều. Tất cả các món bò ở đây đều rất rất là ngon, ăn ko bị ngán. Đã vậy hôm qua trời lại mưa kết hợp với nhâm nhi, ăn bò nhúng giấm là khỏi phải bàn.
Mình không hiểu những bình luận, dở, rồi này nọ không tốt về quán xuất phát từ đâu. Nhưng với riêng cá nhân mình và đám bạn đi chung với mình mọi người đều khen ở đây về chất lượng món ăn và cung cách phục vụ đều rất tốt.
Những bạn đọc bình luận của mình nếu có cơ hội hãy ghé đến quán thưởng thức thử một lần, nếu ko sẽ tiếc 1 đời là có thật đóoooooooooooooo..
Chắc chắn mình sẽ quay lại vào một ngày gần nhất, và kéo theo một dàn binh tới cùng tận hưởng cùng. Thích quá đi thôi, vì cuối cùng cũng tìm được quán bò ưng í hí hí
Chúc cho quán sẽ ngày càng phát triển và ngày càng nhiều nhiều người sẽ biết đến quán ăn tuyệt vời này <3
Dở, thái độ phục vụ cực kỳ tệ, bẩn, đồ ăn mắc nhưng chất lượng dở tệ
Đi ngang qua thấy quán khá đông nên hôm sau có ghé thử. Lúc mình ghé quán đông quá nên đứng chờ lâu mệt, mà đang đói muốn xỉu hoài ko thấy chủ quán đoái hoài gì nên gọi 1 lá lốt, 1 mỡ chài đem về. Vừa gọi xong có khách đi ra nên mình nói với bạn hay vào trong ăn, vì mình muốn ăn bò nhúng giấm, vô ăn thêm vài món. Chủ quán mặt khó đăm đăm kêu gọi về rồi ko được vô nhà nữa, mà mặt tỏ thái độ độ lắm, tức quá nên okie chịu khó đứng chờ lấy phần gọi rồi đem về. Kết quả: mắc, dở, bở bở, thịt bằm nên ko có cảm giác là bò mà ghê ghê, còn ko được như thịt heo bằm, cực kỳ tệ luôn. Nên cảm thấy may mắn vì chỉ mua có 100k đem về, chứ vô nhà là mất 3-400k ôm cục tức mà ăn đồ dở rồi. Không bao giờ quay lại vì thái độ chủ quán cũng như chất lượng món ăn không đáng sao nào chứ đùng nói là một sao.
Quán nhỏ, đi ăn ở đây phải lo ăn lẹ nha mọi người. K thôi đang ăn gần xong là bị dẹp dĩa rau, tính tiền, kiu đi ra ngoài trả tiền, đuổi khéo cho nhóm khách khác người ta vô ăn đấy
1. Thái độ ko cần khách, ăn nói ngỗ ngược thằng già cũng như thằng trẻ.
2. Khói thì phun trực tiếp ra đường, ko hiểu mấy ông môi trường làm gì mà đường đông người mà khói thôi vù vù ra đường.
3. Đồ ăn thì nướng lửa quá to, lá lót cháy đen sì.. ăn vào ko biết có gì ko :(
4. Không gian chật hẹp quá mức.
5. Đồ ăn trung bình và hơi mắc
Ko quay lại