Hqua tụi mình đi 2 đứa gọi 1 phần bò kho bánh mì và một phần hủ tiếu bò kho ăn rất ngon. Quán ngoài lề đường, gần ngã 3 Trường Chinh - Nguyễn Hồng Đào, nếu đi Nguyễn Hồng Đào về phía Trường Chinh quẹo tay phải sẽ thấy. Quán nhỏ ah, có mỗi cái bảng bò kho sáng sáng nên chịu khó để ý sẽ thấy. 2 phần vs 2 ổ bánh mỳ hết 73k, k biết có mắc không nhưng nhiều lắm, ăn mệt xỉu lun. Chị chủ quán rất nhiệt tình, lịch sự, gọi ổ bánh mỳ nào cũng cho thêm cái đĩa trắng xinh xinh & sạch đựng )) thấy có bán phá lấu và nước sâm nữa, lần khác sẽ thử.
Điểm trừ: hơi ít bàn và hơi nóng, chỗ giữ xe cũng hạn chế nhưng thấy chú toàn dắt qua để quán bên cạnh!