Quán cũng có chất riêng, bày trí bàn ghế cũng như các món ăn. Hủ tíu bò kho 40k ăn khá chất lượng, khá nhiều thịt. Tuy nhiên có chỗ chưa vệ sinh lắm, quán để rau giá, tương, đũa muỗng và bánh mì bên ngoài nhưng không che lại, đoạn đường này hay bụi nhiều và hay có xe rác đi ngang. Nước sâm 10k uống không bị ngọt gắt, thơm nhẹ.
I love Bo Kho. I did not know this place until recently. I go several places serving Bo Kho but this is my first time to try Bo Kho with Com Nieu. (In Japan, we eat Beef stew with rice (and bread too) but not with noodle. I love Hu Tieu Bo Kho though.) This place, they serve clay pot rice!! I am very happy to meet very nice matching, Bo Kho with Com Nieu, tasty! I will come back here but also, I will seek more Bo Kho places. Any recommendations? Please let me know, thank you in advance.
#kidiinsaigon #kidieatq10
Quán chỉ bán 1 món bò kho, tuỳ vào sở thích bạn có thể chọn hủ tiếu, mì tươi, mì gói, bánh mì ăn kèm. Các loại nước chấm, chanh ớt hay đũa muỗng đều được để trong các tô sứ gọn gàng, sạch sẽ. Quán vỉa hè nhưng bày trí khá dễ thương, lịch sự, nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình ????????
Bò kho đồng giá 30k/tô gồm các loại: bánh mì bò kho, hủ tiếu bò kho, mì gói bò kho, mì trứng bò kho.
2 đứa nhưng kêu hẳn 3 phần: 1 mì gói, 1 hủ tiếu vs 1 bánh mì. 1 tô được cũng kha khá bò, nước dùng đậm đà, màu đẹp (do chụp lúc trời nắng sáng nên có vẻ hơi rực màu xíu nè). Ăn ngon, bạn nào quen ăn mặn như mình thì sẽ thấy hơi nhạt, nhưng bạn mình lại khen vừa ăn. Bán cả trưa cả tối nên khá thích hợp đặt về văn phòng ăn trưa nữa nè, cho ngay vào list trưa nay ăn gì.
Quán cũng bán thêm sinh tố dừa ăn cũng ngon lắm nhé.
Em ăn trong dịp Tết (28Tết) thì giá vầy còn ngày thường có khác hay không thì em không rõ lắm ????
.
????BÒ KHO SƯỜN CÂY (SƯỜN CỌNG): 55k
Cây sườn đúng bự, thịt mềm, có đầy đủ gân & mỡ luôn. Em chọn ăn kèm với hủ tiếu, có thêm cà rốt các kiểu nữa. Ăn 1 tô này là no gần chết luôn rồi )))
.
????HỦ TIẾU BÒ KHO: 45k
Không biết sao nhưng em không thích cái nước bò kho chỗ này, nó cứ lợ lợ sao đó. Nhưng tương đen chỗ này siêu siêu ngon, ăn mà ghiền luôn. Bình thường ăn em lười chấm lắm mà tương ngon quá nên em chấm liên tục )))
.
Chỗ này em thấy nhiều người ăn nên vào ăn thử thì thấy cũng ổn. Trên bàn có sẵn tương, ớt, bánh mì, rau được đựng trong những cái thố, rổ nhìn giống hồi xưa, mang lại cảm giác của mấy năm 70-80. Phục vụ ở đây lẹ lắm, gọi món 5’ là ra liền.
__________
????XEM THÊM REVIEW TẠI INSTAGRAM THEO DÕI @EATWITHCHEESIE
????????LẤY ẢNH VUI LÒNG CMT CHO MÌNH VÀ GHI NGUỒN. XIN CẢM ƠN!
Bạn mình dắt đi chỗ này ăn bò kho nè, thấy khen dữ lắm nên cũng đi thử cho biết.
Nhìn zô thấy cái gánh cưng ghê, kiểu dân dã vintage á. Mọi thứ được bày biện khá sạch sẽ.
1 điểm cộng to đùng mà m siêu thích đó là cái khay nước chấm gồm: tương đen, tương ớt, sa tế, chanh, ớt...rất tiện để pha nước chấm hoặc nêm nếm vừa ăn. Không giống 1 số quán cứ phải xin hoặc xin thì cho lèo tèo hơi phiền.
Bò kho ở đây rất mềm và vị ăn ổn nhé. 30k/tô thôi
Quán tuy nhỏ nhưng bày trí kiểu cổ điển, bò kho được đựng trong thố đất nhìn xinh xinh
Bò kho tuy hơi nhiều nước nhưng vị ngon, thịt bò mềm. Bánh mì nếu giòn và nóng xíu thì sẽ ngon hơn nữa
Mình lần đầu tới quán bò kho gánh. Nhìn thấy quán cũng ok , mâm 'tương chấm' 'rau' đầy đủ hấp dẫn, phục vụ nhiệt tình. Nhưng riêng phần này thì là ý kiến riêng của mình về món ăn : hủ tiếu thì cứng ( luộc chưa tới ) , nước lèo thì dầu nhiều - ngọt- kèm theo nhiều bột gia vị của bò " ăn nó cứ cứ lợ lợ ", còn phần thịt bò thì -dai - cứng - mỡ ( hk biết phần nào của bò) . Ăn thấy sao sao .
Giá rẻ 25k 1 tô, bánh mì thêm 3k, thịt gân vừa chín, k bị mềm nhũng, nước lèo ngọt đậm đà kiểu miền Nam, phong cách gánh với bàn gỗ thấy khá thân thương. Nói chung giá cả với chất lượng vậy quá ok.