Trời lạnh mà lại gặ hai ngày cuối tuần nữa không ra ngoài được tự nhiên thèm kiểu nhân nhi quá chừng. Vậy là gọi bò khô bên quán này để ăn. Mình từng được bạn mình cho ăn bò khô ở đây 1 lần rồi và rất là thích luôn vì bò khô bên này ngon quá xá mà biểu. Hôm nay mình mua 1 hộp 2 lạng về ăn. Bò ngon, thơm thịt và gia vị rất vừa luôn nhé. Mình không ăn được cay nhiều nên gọi phần cay vừa về ăn.
Thèm cái gì cay cay, mặn mặn thế là nghĩ đến bò khô.
Order trên trên mạng khoảng 1 tiếng sau là có liền à. Chị bán hàng nhiệt tình và khá dễ thương. Chị nói bò khô nhà chị tự làm, tất cả các nguyên liệu đều được tuyển chọn nên khá là yên tâm.
Bò khô không có màu đỏ như mua ở ngoài chợ, nhưng mùi khá thơm, ăn ngon, sợi bò ngọt và cay rất ngon. Ngồi viết review mà muốn chảy nước miếng luôn á.
Gía 75k/100g khá cao nhưng xứng đáng đồng tiền bát gạo vì bò khô quá ngon