Quán nằm bên tay trái, phía gần cuối con hẻm bún, gỏi vịt nổi tiếng của Tô Hiến Thành; mở từ 2h chiều đến tầm 7h30, 8h tối là hết rồi.
1 tô hủ tiếu bò kho 25k có khá nhiều hủ tiếu, được chừng 4 - 5 miếng bò cũng bự. Nước dùng nêm nếm đậm đà nhưng hơi ngọt so với khẩu vị của mình. 1 tô như vầy, sức con gái ăn khá no, nếu muốn ăn thêm có thể đổi qua bánh mì bò kho (25k cả bánh mì).
Quán nằm trong hẻm, trên vỉa hè, cũng ko nhiều chỗ lắm, chừng 5 bộ bàn ghế nhựa gì đó. Được cái bàn ghế sạch sẽ, ko bị dơ vì nước dùng vương vãi trên mặt bàn. Cô chủ quán cũng hiền, dễ mến nữa; món ăn ra nhanh.
Quán kế bên nhà, có 2 cô bán. Chỉ là dựng lên vậy thôi chứ k phải quán xá gì nhưng nhìn sạch sẻ lắm, có quạt máy nữa.
- Bò kho 25k: bò nhiều, mềm, có gân luôn nè. Muốn ăn nào thì nói cô. Nước dùng kẹo kẹo, hơi mặn, hqua mình còn ăn mì nữa nên mặn dữ nữa huhu
- Bánh mì bò kho: 28k
Đối diện có quán nước nên muốn uống gì thì kêu cũng dc, chả lụi ở đó cũng ngon lắm hehe
Xe bán bò kho nằm gần cuối hẻm chuyên bán cháo-gỏi vịt. Mình gọi 2 tô bánh mì bò kho bình thường. Nêm nếm khá ngon và vừa miệng. Bò kho rất nhiều, không có bị nhiều mỡ, chủ yếu phần nạc được nấu rất mềm. Bánh mì ở đây đặc ruột nên ăn 1 ổ là no cành.
Bò kho này nằm sát nhà mình. Mỗi ngày ghé qua ăn 1 tô rồi đi học. Bò kho ngon lắm, nước sệt sệt đậm vị vừa ăn, 25k mà chắc được 5 6 cục bò gì lận. Mình ăn không yếu đâu mà mỗi lần ăn 1 tô xong là no cành hông. Ăn riết ghiền luôn. Riết rồi mấy đứa bạn mình bị rủ rê nên cũng ghiền theo. Hồi đợt nghỉ tết cô bò kho nghỉ lâu quá nên tụi nó ngày nào cũng hóng, sợ dẹp luôn đó chứ. Hồi đó cô bán ốc cũng ở đây cũng đông khách mà chắc do cực nên cô chuyển qua bán bò kho. Cô bán món nào cũng ngon hết. Bàn hơi ít nên dạo này cứ full bàn hên là nhà kế đó nên đem vô nhà ăn luôn không thôi tiếc lắm :))). Ủng hộ cô quài quài dài dài. Phục vụ cũng tận tình thân thiện lắm luôn. Giá quá bình dân. Dễ tìm xe bò kho của cô lắm. Cứ quẹo hẻm kế trường tiểu học thiên hộ dương đi thẳng đến khi nào thấy cà phê đất thì xe bò kho của cô nằm gần đó. Hồi đó khôg để biển hiệu chứ bây giờ mấy bạn để ý xíu sẽ thấy 1 cái biển màu vàng nhỏ nhỏ dán trên cây cột điện á.
Quán nằm trước hẻm nhà mình nên mỗi khi nhà hết cơm thường ra đây ăn lắm.
Thời gian : thứ 2 - thứ 7 từ 2h chiều đến hết (tầm khoảng 9h tối). Chủ nhật nghỉ bán nhé.
Chất lượng : về hủ tiếu có 2 loại cọng to như sợi bánh hủ tiếu sadec và loại cọng nhỏ bình thường. Có mì tươi, mì gói, bánh mì. Nước dùng thì có vẻ hơi loãng và nêm nhạt nhưng ăn ngon. Sate ở đây nhìn có vẻ lầy nhầy không ngon.
Giá : 22k/phần. Bánh mì 3k/ổ
❤ Bò Kho 343 Tô Hiến Thành ❤ 9.12.2016
Lalala lại bánh mì bò kho ???? Mình thích tất tần tật mọi thứ ở đây, đặc biệt là cô chủ hiền lành.
➡ Vẫn như cũ là 2 đứa mình ăn 4 phần ???? Sao mình thấy xung quanh ai cũng ăn 1 phần là kêu tính tiền, chỉ có 2 đứa mình là lầy ngồi ăn quài, có lẽ hợp nhau nhất là khoảng ăn uống ????
???? "BÒ KHO/MÌ BÒ KHO/HỦ TIẾU BÒ KHO - 22K" và "BÁNH MÌ - 3K". Thế là 1 tô bánh mì bò kho 25k làm tới nè ????. Mình thích ăn bò kho ở đây, nước dùng lỏng, không cay, nêm hợp khẩu vị của mình, bò nhiều nhưng miếng vừa chứ không dày và to đâu. So với giá cả thì quá chất lượng rồi ????
???? Thích nhất có lẽ là bánh mì, lần trước mình ăn nóng giòn nên lại càng ưng món này hơn. Hôm nay bánh mì cũng được, không giòn lắm mà lúc sau có người giao bánh mì nóng tới, cô đem bánh mì mới ra đổi cho bọn mình luôn ???????? Ngồi gần chủ quán thật có lợi nè.
✔ Quán lề đường nhưng ngon, giá hợp lý
●● Tổng: 104k/2 người/4 tô
> FOLLOW INSTAGRAM ĐỂ XEM THÊM NHIỀU REVIEW HƠN: @candykun107
❤ Bò Kho 343 ❤ 5.11.2016
Hôm trước thấy trên foody rần rần quán bò kho này, lại siêu gần nhà nên 2 đứa phải triển ngay ????
- Hẻm 343 là hẻm to nha, chỉ là xe đẩy bán trên vỉa hè, có bàn và ghế nhựa ngồi lại ăn, quán bình dân nhưng chất lượng lắm. Có các món: Hủ Tiếu Bò Kho, Mì Bò Kho, Bánh Mì Bò Kho - đồng giá 22k.
Mình và anh béo ăn 4 phần )))))) Kêu 3 phần "Bánh Mì Bò Kho" và 1 phần "Hủ Tiếu Bò Kho". Bò kho ngon nha, nước dùng vừa ăn, 1 tô là đủ no cho 1 người đó, 2 mình là cặp đôi yêu quái nên mới ăn nhiều ???? Chỉ có điều là, lúc mình xem clip trên foody thấy bò to lắm, nhìn ham dễ sợ. Mà thực tế không có vậy đâu, miếng bỏ khá mỏng và đủ ăn, ko cho nhiều như trong clip. Nhưng nghĩ cũng đúng, tiền nào của đó, miễn ngon là được ???? Tất cả đều dùng chung 1 nước dùng nha, hủ tiếu cọng dai dai cũng ngon, ngon nhất là BÁNH MÌ đó. Uixuiui bánh mì siêu nóng, siêu giòn, ăn ngon dữ dằn luônnnn, không biết 2 đứa đã kêu thêm bao nhiêu ổ )))))))))) ăn mà cô chủ nhìn ngạc nhiên ????????????
✔ Bò kho ngon, giá bình dân, cô chủ thân thiện
●● Tổng: 104k/2 người/4 tô
> FOLLOW INSTAGRAM ĐỂ XEM NHIỀU REVIEW HƠN: candykun107
Ăn cũng bthuong thôi. K có gì đặc sắc cả. Có thể nêu 1 số khuyết điểm:
1. Bò để ngoài, khi khách gọi mới bỏ vào. Như thế sẽ ngoài nóng trong lạnh và khá cứng
2. Nước dùng dùng chung cho cả hủ tiếu và bánh mì. Ăn bmi thì quá loãng, dùng cho hủ tiếu thì có thể chấp nhận
3. Mùi bò kho k đủ mạnh, và cũng k có gì đặc sắc.
Chốt lại có thể nói là người sành ăn ( ít nhất là thích ăn ngon) thì chỗ này k đáng đến để ăn ( đói ăn tạm thì đc)