Quán này menu đa dạng lắm nè, mình kiu mâm gà nướng ngon bá cháy luôn, gà dai ngon ko bị bỡ, da gà nướng nhìn mỡ bóng bẩy luôn, thơm nức mũi. có món rau củ kho quẹt lâu rồi chưa ăn, mình kiu ăn thử, thấy cũng ngon nữa, giống i chnaag vị mẹ mình ở nhà nấu. đậu bắp ăn đã ghia lun. cá kèo chiên hơi mặn, lẩu hải sản mình no quá nên ăn ko nổi :((((((((((( nói chung quán này ok lắm các chế
Vài lần đi ngán thấy quán khá đông nên sẵn có dịp ghé vào ăn với nhóm bạn luôn.
Quán không gian rộng rãi nha. Nhân viên cũng đông.
Gọi gà nướng xé mâm xôi 230k: ăn được, gà hơi cay nhưng tạm chấp nhận, có vài chỗ nướng hơi quá tay, bị đen nhiều. 1 mâm cũng không nhiều lắm. Xôi không ngon, ăn khô khốc.
Gọi thêm đậu hủ chiên, ăn được, chấm mắm tôm ngon nè. Đậu nóng, chiên giòn
Phục vụ hơi lâu, nhân viên hay bơ khách, món lên chậm, chờ lâu.
Ăn bình thường, giá khá mắc, 1 mâm nhìn ít thịt, xôi cũng ít mà 230. Sẽ không quay lại lần nào nữa
Mình đọc thấy nhiều review chế, mà mình có ghé thử đúng món gà nướng cơm cháy thì thấy rất hài lòng. Có thể là do mình đến sơm nên vấn đề đợi lâu mình thấy cũng bình thường, đi vòng vòng chụp choẹt cũng được còn mấy bạn khác có thể do đợi lâu nên khó chịu, mà lâu thiệt đó mọi người ah, không phải vài chục phút đâu mà cả tiếng luôn í.
Bù lại ngon lắm lắm, gà chắc thịt, da gà giòn chấm muối ăn ngon nhất. Mà cái mình ghiền nhất ở đây chính là cơm cháy mỡ hành, giòn tan, ngon không thể chê được á, giá cũng k rẻ nhưng vẫn hài lòng vì nó ngon.
Đi Bình Dương nhất định mình sẽ ghé lại vì ghiền lắm ùi :(
không gian đẹp, nhất là cái cổng, y như Hội An dị, thích lắm.
Nghe mọi người nói gà ở đây ngon lắm, quán này bán toàn gà ta thôi. Đi ngang nhiều lần mà hôm nay mới có dịp vào ăn. Mình ghé cũng khoảng tầm gần 4h chiều, quán chưa đông lắm.
Thấy bếp đang quay gà và dọn bàn ghế ở sân ra, nhìn rất hấp dẫn. Bếp nằm trước quán, khá rộng.
Chỗ đậu xe khá thoải mái. Chiều đến tối khách ra vào nườm nượp dù là ngày thường.
Mâm gà nướng nhìn hấp dẫn mê luôn. Thịt gà dai, tẩm ướp gia vị thấm đều, da nướng giòn tan.
Món trứng non cháy tỏi thì cũng bình thường, chưa đặc sắc lắm.
Thấy menu có khá nhiều món nhưng chắc món gà ngon nhất.
Nhân viên dễ thương, đợi món hõi lâu chút.
Đồ ăn của quán khá ok, 1 phần mà 3 người ăn mún ná thở, đi chung vs 2 bạn nam mà ăn còn mún xỉu nên đối với nữ thì chắc phải 4 người ăn, đồ ăn giá cả phải chăng, nhưng điểm trừ của quán là đồ ăn đem ra hơi lâu do quán nướng nên rất mất thời gian chứ ko phải do khách nướng, mình đến quán vào b.trưa mà phải đợi tầm 15 - 20p mới có gà ăn, nếu b.tối chắc phải chờ lâu hơn :)
Quán mở cũng khá lâu, vị trí cũng dễ tìm nằm ngay đường Bàu Bàng.
Quán có không gian rộng, thoáng mát. NV phục vụ tận tình, chu đáo, đứng ngay bàn đe cho mình kêu luôn.
Quán nổi tiếng với món gà lên mâm, hơi cay nên những bạn ăn cay không được nên đặt món trước, dù cay nhung gia vị khá đậm đà và ngon. Phần gà này là 250k, nêu không lấy xôi thì 230k thì phải.
Quán cũng còn nhiều món khác lắm, để bua nào ghé lại thử tiếp ^^
Mình đi 3 người, gọi 3 món như hình, gồm cơm chiên hải sản, gỏi củ hủ dừa và gà nướng bó xôi, tổng thiệt hại là 474k.
Món cơm và gỏi khá ngon, gỏi hơi chua một xí, gà nướng mình ăn thấy hơi cay nhưng vị cũng khá ổn.
Chỗ ngồi mát mẻ rộng rãi thoải mái, nhưng nhân viên phục vụ hơi chậm.
Mình tình cờ biết quán này nhờ đọc trên địa điểm ăn uống. Đi ăn cũng mấy lần mà giờ mới nhớ fb lên đây cho mọi người. Quán sửa lại nên nhìn thoáng mát rộng rãi hơn xưa. Nay mình ngồi bên dãy gần bãi xe, mấy em ở đây phục vụ nhanh lắm, chu đáo. Món ăn thì chờ tầm 15p, lúc đầu thấy lâu, vài lần cũng quen. Lần nào đi ăn thấy bàn nào cũng có vài mẹt Gà xé mâm xôi- món ruột của tiệm. Xôi nấu với dừa, ko nhão, rất ngon. Gà vị cay, thịt thấm mềm, ăn hoài ko thấy ngán. Nay mình gọi thêm tôm hấp dừa, sụn gà chiên nước mắm và mực nướng sa tế, mấy món này cũng tươi ngon lắm nhé. Giá cả ở đây cũng mềm. Cuối tuần, lễ lộc tới đây ăn là đúng bài.
Ở Bình Dương ưng nhất là quán gà lên mâm này, mỗi lần thèm gà nướng là cứ ghé quán. Quán nằm trong hẻm, sát bờ kè nên gọi là Bờ Kè Quán, các bạn có thể search bản đồ để tìm địa chỉ hoặc hỏi người thân, bạn bè sống ở khu vực Thủ Dầu Một. Không gian quán có bên trong nhà và không gian mở bên ngoài, bàn ghế khá thấp và nhỏ nên không thoải mái lắm. Quán bán nhiều món khá đa dạng nhưng đặc sản của quán có lẽ là gà lên mâm ăn kèm xôi hoặc cơm cháy. Bản thân mình nghĩ ăn với xôi sẽ ngon hơn vì cơm cháy có phần hơi khô, cứng. Gà cay cay, xé phay còn nóng chấm với nước ớt xanh ăn kèm xôi dẻo dẻo, ngọt ngot cùng rau răm, đồ chua sẽ là món ăn không thể bỏ qua cho các tín đồ sành ăn và muốn tụ tập bạn bè cuối tuần. Giá cho 1 mâm gà nguyên con như vậy là 230k. Mức giá khá ổn, nước ngọt các loại giá cũng hợp lý, không đắt, là địa chỉ đáng thử một lần.
Đi lần đầu thấy quán ngon nên đã ghé lại lần thứ 2 nhưng không biết có phải do khẩu vị lần sau mình hơi khó hay không mà lại thấy không bằng lần đầu.
Nhưng dù sao thì cũng ok, sẽ quay lại quán tiếp để thử lần 3 như thế nào ^^
Ở đây gà nướng ngon nhưng nv phục vụ thật sự k phải biết nói sao luôn, 1 đám đứng nhí nhố,nói chuyện inh ỏi ngay kế bên bàn mình không 1 chút lịch sự.Đồ ăn có dọn ra ngon cũng k có hứng ăn với bọn này
Mình không ăn được cay nhưng lâu lâu cũng phải lê thân đến đây ăn gà lên mâm cơm cháy vì quá ngon... mình lựa lúc trưa xế ghé vì lúc này gà chưa ngấm gia vị hết cỡ nên đỡ cay... nếu muốn thoáng mát nên đi chiều tối để ngồi bàn ngoài trời... mình thử hầu hết các món ở đây nên rút ra kết luạn là đến đây chỉ cần ăn 2 món gà lên mâm và bò kho cơm cháy... sẽ ghé lại tiếp nhé... ???
Quán mình thấy có món gà là ngon thôi còn mấy món khác thấy bình thường không có gì đặc sắc hết. Gà nướng thấy rất cay bạn nào ko ăn đc cay hay bao tử có vấn đề thì nên xem xét trước khi ăn. còn nói về thời gian chờ đợi thì khủng khiếp, ăn món gì cũng lâu hết chỗ nói. Thông thường chờ từ 30' tới 1 tiếng. Mong thời gian phục vụ khách sẽ đc nhanh hơn để khách khỏi chờ dài cổ, đau bao tử nữa.
Quán này trước đây mình và nhóm bạn hay ăn, từ khi mới mở. Nhưng mà càng về sau càng dở, nhân viên phục vụ tệ. Mình k ăn nữa. Qua cả đám đi sinh nhật, quyết định ghé lại quán ăn. Đồ ăn vẫn như vậy, quá cay. Nhưng đáng sợ nhất là cả nhóm bạn mình và cả mình về đều bị đau bụng ói liên tục. Mình nặng nhất phải nhập viện cấp cứu vì nhiễm trùng đường ruột và tiêu chảy cấp. Nên không bao giờ ghé nữa. Say bye. Đáng sợ. Qua mình kêu: mâm gà xé xôi cơm cháy, lẩu bò nhúng mắm, gỏi củ hủ dừa, gỏi xoài cá sặc, gỏi bò bóp thấu, mì xào bò, rau luộc, mực sữa chiên nước mắm, tôm nướng. Ăn xong về ói ỉa cả đám.
Đồ ăn thì ko có gì để nói,nhưng nv phục vụ quá tệ!! Một đống nv đứng lỏng nhỏng, nhưng khách vào gần như coi như ko tồn tại, gọi đồ ăn cũng chẳng thèm báo thời gian chờ đợi cho khách,ngồi dài cổ hỏi bao giờ có cơm lam e ơi! Nv bảo 17h mới có a ơi! Mà lúc hỏi là 16h58p. Rồi đến 17h hơn hỏi lại thì nhận dc thông báo là 18h mới có :)) vì 17h mới chuẩn bị thôi! Ăn xong lúc lấy xe,xe bị dẫn tuốt vào trong,ko có đg dẫn ra,nv giữ xe đứng ngó lơ :)) khách tự xử luôn. THỀ. Ko có lần 2
Hôm nay mình đặt gà, ghé lấy thì chị thu ngân kế toán, chẳng biết có phải là chủ quán hay không, ngồi trong quầy nói chuyện với giọng chì chiết "Báo với em gà xong mà chờ ko thấy tới lấy nên giờ em tới em phải chờ lại". Mình thấy mình cũng tới trễ nên thôi.
Mình mua cho công ty, nên lấy muốn lấy hóa đơn đỏ, chị viết hóa đơn mà giọng bực dọc, hằng học như mình đi xin ăn free quán chị.
Cách đây vài tuần, công ty mình cũng từng order gà về ăn có nhờ quán xuất hóa đơn đỏ nên tiện đường mình qua lấy giúp luôn. Lúc mình nhờ chị này lấy giúp chị chì chiết: "Ai ăn mà em tới lấy hóa đơn, em đi ăn buổi tối thì tối em tới tìm kế toán buổi tối chứ chị ko biết! " .
Lần đầu tiên mà đi ăn mà thái độ của nhân viên với khách trịch thượng, và láo toét như thế. Mình nghĩ mình ăn uống tới rồi đi cũng không đôi co làm gì. Nhưng thái độ của chị nhân viên này quá tồi tệ! Cảm giác của mình giống tội phạm tử hình được đi ăn bữa cơm cuối!
Món ăn oke.
Phục vụ còn hơi chậm trễ. Bữa mình đi khoảng 8 ng. Có kêu xôi gà 2 mâm, 2 gỏi bò, 2 nồi lẩu. Nhưng lúc đầu kêu lẩu cua đồng, đến khj ăn hết các món vẫn k thấy mang lẩu lên, hỏi thì bảo hết rồi, hết nhưng k ra báo cho khách, để đặt món khác. Lại phải tiếp tục chờ
Đồ ăn thì ngon, tuy nhiên phục vụ không tốt, gọi món phải chờ rất lâu, nhất là gà nướng, đợi 1 tiếng chưa có món ăn, gà trong bếp thì nướng nhiều mà phục vụ giao hàng nhiều hơn. Khách đến ăn tại quán thì không được tôn trọng cho lắm. Từ giờ không ghé quán nữa
Nhân viên ngày càng xem thường khách. Ngày càng thất vọng ghê
Gọi món thì phải gọi như kiểu đi nhờ vả. Nhân viên thái độ ra mặt, không tôn trọng khách. Kêu mân gà cơm cháy, cơm cháy hết không báo tự thêm vào cơm ống. Thất vọng
Nhân viên xem thường thực khách kinh khủng
Mình mới đi ăn về bức xúc quá mới lên comment
Nhân viên đưa menu cho khách mà tỏ thái độ không tôn trọng. Đi ngang qua bàn mình rồi vứt xuống cái bẹp!!!!
Kêu 5-6 người rồi mà không ai lại
Thay có một ca nước mà gần 30p mới có
Cách phục vụ thiếu chuyên nghiệp
Nói chuyện với khách kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người ta
Không bao giờ quay lại quán
Quán gà ngon thiệt . Nhưng cũng lâu rồi mình cùng vs bạn mình ăn trưa ở đây kêu 1 phần cơm chiên vs gỏi ngó sen thì noi chung cũng k ngon cũng tầm gần 180 mấy gần 200k lúc thối tiền nghe chị chủ nói vs nhân viên tai minh thính nghe đuợc ăn có trăm mấy thôi hả ???? lần sau nói gì nói nhỏ nhỏ chứ đừng để khách nghe nghe k hay ???khách ăn bn cũng vẫn trả tiền miễn k quỵt được rồi ???điểm trừ ở chỗ đó. Nói chung giá cả cũng ổn
Lúc trước thì quán làm rất ngon nhưng vừa rồi dẫn người quen đi thì thôi khỏi nói, phục vụ rất hời hợt, kiểu quán dông quá nên chẳng ai quan tâm khách ra khách vào, gà và cơm cháy thì làm rất rất khô và theo mình nghĩ chắc cũng do đông quá nên gà ướp chưa kịp thấm nên ăn khac xa hồi trước mình ăn. Mình nghĩ quán tuy đông khách nhưng cũng cần phải tập trung vô món ăn chứ theo mình thấy thì chất lượng càng ngày càng đi xuống
Quán đông, nhân viên cũng đông nhưng phục vụ cực kỳ chậm và cực kỳ tệ. Chủ quán ko thèm quan tâm, số đt góp ý ko có, gặp quản lý thì nhận đc câu trả lời “quán đông, e phải chịu”
Vấn đề muôn thuở của quán này là vấn đề phục vụ. Chán thôi rồi. Khách đông khách ít gì cũng chậm. 1 tá người đứng lơ ngơ, nạnh nhau.
Phía trong đông người nhưng còn bàn trống mà mình lại ko thích vì gần bàn tiệc. Mình chọn bàn chưa được dọn rồi gọi nv( nhân viên) dọn giúp. Đứng cả buổi mới tới dọn. Dọn xong ko lau bàn. Gọi món xong đợi hơn 30 phút thì có thức ăn. Đợi lấy chén. Có chén rồi thì đợi đũa ?.
Đợi nước uống. Ăn xong đợi lấy bill.
Dưới chân thì rác từa lưa. Cảm giác như ngồi ăn trên đống rác.
Vì gà ướp ok nên cứ ghé. Mà lần nào cũng vậy.
Nhắc đến bờ kè thì phải nói đến gà nướng ăn với xôi hoặc cơm cháy
Mình thì thích ăn với xôi hơn, xôi lạt, beo béo của hạt sen và dừa nhưng ăn kèm với gà thì vừa miệng lắm
Lẩu ở đây cũng rất ngon nha, nước lẩu vừa ăn, đậm đà. Mình thường hay ăn lẩu chua cay như lẩu thái, lẩu cá... Hôm bữa đi sinh nhật nhỏ bạn kêu thử lẩu hải sản, ăn cũng ok lắm nè
Gỏi thì mình thấy gỏi cổ hủ dừa ngon hơn gỏi ngó sen
Có điều quán làm lâu lắm, món nào cũng lâu đặc biệt là gà nên mọi người nên gọi mấy món ăn nhẹ trước để gà lên là vừa ko phải chờ
Phục vụ: lơ là, kêu hoài mới đến, nhưng cũng thông cảm vì quán đông
Ăn buổi trưa sẽ đỡ đông hơn, phục vụ cũng ok hơn buổi tối
Mấy lần đầu ăn xong ghiền luôn.
Hqua ghé lại dẫn đám bạn đi ăn thì thất vọng ê chề. Xôi thì vừa cứng vừa nguội, k có vị dừa, cảm giác như xôi cũ. Gà nướng cũng k còn giữ đc vị như trước nữa.
Thái độ nhân viên quán thì ôi thôi khỏi nói làm gì.
Giá cũng k rẻ lắm. Nếu chủ quán là người có tâm xem xét lại thì khách còn đông nữa.
Thái độ nhân viên quán coi thường khách hàng. Mình với bạn vào phải tự tìm bàn, nhân viên thì đứng tụm lại nhiều mà không có ai giúp kiếm bàn trống. Gọi món xong đợi mãi không thấy ai đem món ra, hỏi nhân viên thì bảo đợi thêm 5p nữa sẽ có món. Đợi thêm hơn 1h (đúng 1 tiếng 06 phút) vẫn chưa có món đem ra, hỏi nhân viên thì cứ kêu đợi thêm. Bực mình hủy món bỏ về thì nhân viên làm theo kiểu kệ mày bố đếch quan tâm, thái độ kiểu vậy muôn đời cũng không muốn quay lại một lần nữa
Quán thoáng mát, quán nổi tiếng với nón gà nướng ăn với cơm cháy. Món ngon nhưng phải đợi hơi lâu. Mún ăn nhanh chỉ có cách gọi đặt tr hoặc là đi sớm tầm 45h chiều ít khách sẽ nhanh hơn. Nói chung đợi lâu xíu mà món gà nướng này ngon nên cũng tạm chấp nhận.
Chiều nay mình dẫn cả nhà ghé vào quán cả nhà phải tự dọn bàn ghế để ngồi, nhân viên thì đứng từ xa nhìn. ngồi đợi gần 10 phút không có nhân viên nào ra đưa cái menu, mình phải gọi nhiều lần thì có 1 người chạy lại đưa cái menu xong cũng không thèm hỏi kêu gì thì bỏ đi luôn . Sau đó mình gọi hoài nhân viên nghe mà không ai nhúc nhích , gia đình mình ngồi một lúc thì phải đi về , làm mất một buổi chiều chủ nhật không dc như ý. Quán thì rất dơ , nhân viên không phục vụ có lẽ thấy người già và trẻ em sẽ ko uống bia nên không dc chào đón. Thôi kệ sau này mình cũng không dự định ghé lai nữa , bạn nào có ý định ghé đây thì suy nghĩ kỹ lại nha
THÁI ĐỘ PHỤC VỤ RẤT RÁT RẤT KÉM !!!
Mình hay đi ăn vào buổi chiều tối, khoảng 6h trở đi. Cùng lúc vào với mình còn có 2 tốp khách khác nữa, lúc đó thì bàn cũng full rồi thì nhân viên mới kê thêm bàn ngay lối đi cho khách ngồi. Mà sao chỉ kê cho 2 tốp trước, còn mình với em gái bị cho đứng, KHÔNG một nhân viên nào lại hỏi han, "À, chị cần gì hay em giúp được gì cho chị" KHÔNG. Mình đứng đơi chắc cũng tầm 10', là đứng đợi nhé, xung quanh nhân viên có người chạy bàn, có người đứng lùm xùm không biết là đang làm gì mà tụm 3 tụm 7 mà để khách đứng vậy.
Mình bực thật sự, với lại đây không phải lần đầu bị nên mình lại nói thẳng với nhân viên "Chị coi sắp xếp cho em 1 bàn", nhân viên còn nói lại mình "Em không phải nhân viên khu vực này chị ơi". Vậy nếu mà mình muốn ăn ở đây chắc phải tự mình tìm người trực khu vực này chắc. Tính mình nóng, mình nói thẳng và mình nhận ra rằng, nhân viên ở đây càng dễ chịu với họ thì càng làm tới. Cứ nói lớn tiếng một chút là mọi việc êm xuôi, một "dạ", hai "vâng" "chị cần gì em giúp", với lại thêm một khuyết điểm cho chất lượng phục vụ ở đây là QUÁ LÂU, SIÊU LÂU. Thông cảm là giờ cao điểm, quán đông, nhưng không có nghĩ là mình phải chờ hơn 1 tiếng mà không thấy món ăn lên bàn. Thật sự, đừng thấy mình bấm bấm điện thoại mà tưởng mình dư dả thời gian mà cù nhây, dây dưa.
Thêm nữa, quán cũng nên nói trước với nhân viên là "Đừng trông mặt mà bắt hình dong", khách nào cũng là khách, không nên đối xử phân biệt nhé!
Trên là vài góp ý cá nhân nhỏ, hy vọng quán sẽ có một đội ngũ nhân viên tốt hơn và có ý thức hơn.
Vậy thôi hihi
Mình chưa đề cập đến món ăn như thế nào nhưng thái độ nhân viên và cách phục vụ phải nhận xét là quá TỆ. Bước vô quán ko hề có nhân viên nào ngó ngàng. Khách tự chạy lòng vòng kiếm chỗ, kiếm được chỗ gọi nhân viên dọn bàn thì ngó lơ. Mình chờ quá lâu đành Vô thẳng chỗ phục vụ để nhờ người dọn bàn, phục vụ nghe thấy nhưng cũng coi như ko nghe, nhìn ngó 1 hồi rùi bỏ qua. Khách bực bỏ về cũng mặc kệ. Thật sự mình chưa bao giờ thấy 1 Quán ăn mà ko cần khách đến mức độ như vậy.
Chưa bao giờ đi ăn mà gặp nhân viên mất dạy, không coi khách hàng ra gì như ở đây. Ngta nói khách hàng là thượng đế, mình thì chỉ nhu cầu đến ăn trả tiền rồi về đâu có làm giọng mẹ thiên hạ đâu mà từ nhân viên đến chủ quán cư xử ko có văn hoá, chẳng khác gì mấy đứa đầu đường xó chợ. Buôn bán mở cửa đàng hoàng mà cảm thấy ko cần khách thì đóng cửa dẹp đi. Đặc biệt cái chị có hình xăm ngôi sao ngay tay nói chuyện với khách mà như chửi thẳng vô mặt. Bạn e ko nói chắc e phang nguyên cái ghế thẳng vào mặt chị rồi. Giờ muốn ăn e chấp nhận đi xa chứ kbh bước vô chỗ này!
Quán phục vụ tệ đến không tưởng , mình đi cùng nhóm bạn ngồi đợi 3 món hơn 1 tiếng mà cuối cùng có 1 món còn 2 món kia fai thêm 30p sau mới báo là hết món trong khi phục vụ cứ đi qua đi lại , tính tiền thì phải mất hơn 30p nữa
Nhân viên phục vụ và thu ngân rất tệ, xem khách hàng không ra gì.
Mình cũng làm trong ngành dịch vụ nên mình cũng hiểu như thế nào là cái khó của ngành này. Nhưng thật sự trường hợp mình gặp là lần đầu mình thấy có 1 quán có nhân viên từ phục vụ đến thu ngân có thái độ xem thường khách đến như vậy.
Mình vào quán , nhân viên phục vụ đến hỏi món. Tụi mình kêu 1 gà lên mâm kèm cơm cháy. Mình hỏi bao lâu thì có, thì đc báo là 30p.
Mình ngồi đợi 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa có gà. hỏi lại thì nhân viên có câu trả lời thêm 30p nữa. Nhưng mình thấy những bàn nhaaju đã lên mâm gà thứ 2 và những nhóm đi đông cũng có trong khi họ đến sau mình. Mình có lời phàn nàn thì đc trả lời là phải đợi.
Mình phải đi công việc nên k đợi đc, kêu tính tiền nước rồi mình đi. Nhưng cô nhân viên phục vụ vẫn cứ lãng vãn k tính tiền.
Mình với bạn mình mới lên quầy thu ngân tính tiền, thì nv phục vụ lúc nãy ôm mâm gà và bảo là gà của mình nhuwnh mình k ăn, đòi về. Nhưng mâm gà đó là gà kèm xôi chứ k phải kèm cơm cháy như mình kêu.
Mình nói là mình có cv phải đi, thì nhân vien thu ngân yêu cầu mình về ngồi đúng vị trí của mình mới đến tính tiền.
Mình thật sự rất bức xúc về những thái độ như vậy, rất hách dịch, và không thể nào chịu nổi.
Mình đến quán lúc trưa và trong quán khoảng tầm k đến 10 bàn khách. Mình chấp nhận đợi vì mình biết món ăn này làm cũng lâu, nhưng mà những lần trc mình đến k lâu đến nổi vậy. và đặc biệt thái độ phục vụ tệ đến mức mình đang đi xin món đồ ăn chứ k phải là trả tiền để ăn nó.
Mình cũng nghe rất nhiều người phàn nàn về quán này nhưng k nghĩ là tệ đến mức như vậy.
Thật sự là chắc chắn 1 điều là mình sẽ k đến đây thêm 1 lần nào nữa và chắc chắn có rất nhiều ng khác bị tình trạng như mình cũng sẽ bao giờ đến đây thêm 1 lần nào nữa
Mình đến vào tối chủ nhật. Đi 2 người vào gọi món gà nướng xé mâm xôi - cơm cháy từ 6h. Quán không quá đông nhưng chờ gần 1 tiếng vẫn chưa có gà để ăn. Đói mà ngồi chờ lâu thế này chắc ko quay lại nữa.
Mình ghé quán này cũng 2 hay 3 lần. Mà lần nào phục vụ sêu chậm và rất tệ. Kêu nước kêu món mà đợi lâu dài cổ. Bàn ghế thì ôi thôi. Thậm chí có lần ăn mà thị gà còn chưa chín hết, máu còn tươi trong xương. Phàn nàn mà cái mặc bọn phục vụ như trét bơ xong rồi quay đi luôn. Không bao giờ ghé lại lần nữa.
Mình không phải tới quán lần đầu. Nhưng hôm nay thật sự bực bội và tức giận. Thái độ nhân viên quá kém. Hết sức kém. Quán vào gọi phải đợi lâu, ok, quán đông, có thể thông cảm. Nhưng bàn tới sau mà lại pvu trước. Rõ ràng mình ngồi 1 hồi mấy ng kia mới tới. Bạn mình hỏi thì lát sau mới bưng ra. Còn nói sẵng 1 câu "theo như lời nhân viên thì bàn anh tới sau" xong bỏ đi. Bạn mình hỏi lại "có thật không?". Quay lại đáp 1 chữ "thật" xong bỏ đi thẳng. Thái độ quá kém. Đâu phải cả tdm chỉ có 1 mình quán bán gà nướng đâu. Bàn mình ngồi gần chỗ rửa đồ. Nhân viên rửa mạnh để nc văng lên lưng nữa. Một là kê bàn ra xa chút. 2 là biết gần thì để ý khách chút. Bàn cách tầm nửa mét chắc k đến nổi rửa phải văng vào. Đi ăn mất tiền rước cục bực. K quay lại thêm nữa
Quán phục vụ chậm, kêu món hay gọi nước đều đợi rất lâu. Bàn ghế bằng tre nhưng không xử lý tốt có rất nhiều ổ gián con trên mặt bàn nhìn rất khủng khiếp. Đặc biệt gia đình mình gọi 3 cái lẩu cháo hải sản sau khi đem lên thì 3 cái đều bị thiu chua không thể ăn được và bếp cũng xác nhận món ăn có vấn đề. Sẽ không quay lại lần sau.
Chỗ này phù hợp ăn uống gia đình, gà ở đây ướp ngon, thích nhứt cơm cháy nha, ăn với nước chấm khá ổn nên lần nào tới cũng phải có món gà lên mâm mới chịu. Sẽ tiếp tục ghé lại cùng đồng bọn