Các món chay ở đây rất ngon mà lại rẻ. Menu quá trời món luôn thay phiên mà ăn đổi khẩu vị. Mình cũng hay ăn bún riêu chay ở đây. 1 tô chỉ 15k thôi. Ăn vị giống riêu thật mà lại toàn bộ nguyên liệu làm từ nấm rau củ thôi, ăn rất ngon, có thêm đậu hủ 2 - 3 miếng, ăn kèm rau sống, chả chay, chanh vắt thêm cho ngon .... mình gọi thêm đĩa rau xào 5k 1 đĩa ăn. Quán khách đông cực kỳ nhưng phục vụ nhanh lắm vì nhân viên khá đông .
Hay ăn trưa ở đây thôi nhưng hôm nay mình ghé buổi sáng. Gọi 2 cái chả ram 3k 1 cái, là chả ram chay nên đa số nhân bên trong có bột thôi thì phải, được chiên cũng giòn ngon lắm, vị thì nhạt vì là món chay mà nên chấm thêm nước chấm sẽ vừa miệng hơn. Cuốn chay thì 5k 1 cuốn mình gọi 2 cuốn chấm cùng nước chấm có vị của chao ăn cũng ngon lạ lạ. Gọi thêm chai nước mủ trôm 7k 1 chai vị ngọt vừa, uống sau ăn xong đã khát.
Trời mưa chẳng biết ăn gì nên mua hộp cơm chay về ăn. Cơm vẫn ngon như ngày nào, chỉ có điều giá cả mỗi năm đều lên, giờ đã thành 17k một phần cơm thập cẩm. Giá cơm chay như vậy cũng không phải là rẻ.
Quán này xưa giờ lúc nào cũng đông. Đến mấy ngày ăn chay thì đông dã man luôn. Chất lượng đồ ăn cũng được, không phải là quá ngon, nhưng giá cả và chất lượng như vậy phù hợp với mọi tầng lớp đối tượng. Ở đây ngoài cơm còn có bún, phở các loại và lẩu chay nha.
Mặt tiền quán lớn, có bảo vệ trông xe
Ở trong quán rất rộng, quán sạch sẽ, nhưng cảm giác quán hơi tối
Khách ăn ở quán đông, mua về cũng đợi khoảng 5-10p mới có
Đồ ăn nêm khá ngon
Mấy ngày rằm là đủ chỗ để ngồi ăn
Gọi món mì xào chờ xào khoảng 15p , mì xào hơi ướt, nấm chưa thấm vị, nhưng nêm ngon, rau giòn không bị chín bấy
Món cổ vịt có mùi như mấy loại thuốc đông ý, ai không quen ăn không nên ăn, rất xông não
Cơm chay cũng ok lắm
Quán sạch sẽ, phục vụ lịch sự, khách vào ăn cũng trật tự không ồn ào
Quán cơm đông dã cả man. Bọn mình đi tìm quán ăn buổi trưa chỗ Cổ Bắc nhưng mà chưa mở cửa nên ghé đại vô quán này. Quán có cả Tây cả ta. ))) gọi cơm hơi bất ngờ vì còn đang hoang mang chưa biết chọn gì. Món chay khá đa dạng, tuy hơi nhiều dầu. Giá cả hợp lý. 69k/3 suất. Ngoài cơm còn có lẩu, mì, bún...
Mình và em trai gọi Lẩu nấm chay và 2 phần nem cuốn.
1. K gian quán cx thoải mái. Nhạc theo phong cách nhà chùa đc bật, rất hợp vs những ng ăn chay hoặc theo đạo, hoặc đơn giản là mún tìm kiếm 1 không gian yên tĩnh.
2. Giá cả hợp lý.
3. Chất lượng đồ ăn khá ổn.
4. Phục vụ không quá lâu hoặc do bửa mình tới không quá nhìu khách.
Mình rất ít khi ăn ở Bồ Đề, lâu lâu bất đắc dĩ nên mới ăn nhưng lần nào ăn cũng thất vọng tràn trề.
Có lần mình mua bánh canh chay, đứng đợi rất lâu vì nhân viên nói phải chờ vì không có sẵn. Trả tiền xong xuôi đem về thì hỡi ơi sợi bánh canh ko bỏ mà bỏ cọng bún, nước thì nước bánh canh mà bỏ sợi bún bò vào. Nếu quán ko có sợi bánh canh thì 1 là ko bán 2 là nói rõ cho khách chọn món khác chứ. Ko biết bán cho khách khác có thế ko.
Quán thì có làm bánh chưng khá ngon nên gần Tết mình mua mấy cặp bánh chưng về, gần Tết bán đông quá hay sao mà lột cái bánh chưng ra nó trắng bóc. Lần đầu tiên thấy cái bánh chưng trắng như vậy. Nếu luộc kiểu bình thường thì bánh phải có màu xanh của lá chuối, chẳng lẽ vì lợi nhuận mà quán luộc ko an toàn rồi đem gói lại bán. Mấy lần trước mình mua bánh của quán đâu có bị như vậy. Ngày Tết ko dám cắt bánh chưng đãi khách luôn vì sợ người ta cười.
Quán bán chay nên có tâm chút ạ.