Sáng nay loanh quanh tính đi ăn nuôi xào bò, hoặc Dim Sum mà lúc chạy ngang qua đường xóm đất thấy có quán hủ tiếu mì bò cay Bạc Liêu nên ghé ăn thử (Miền Tây mừ). Quán ngay góc hẻm nên đậu xe khá thoải mái, có người trông, miễn phí.
Quán bình dân khá sạch sẽ, 1 tô 30k. Hủ tiếu mì bò cay thực chất là bò kho sa tê đó mà, để bò cay tưởng món gì lạ lạ, hì hì.. Ăn cũng tạm tạm, sợi mì cũng khá dai, nước dùng cay cay vừa vừa ah, thịt hơi ít, phải chi 25k thì được hơn.
Bò Cay Xóm Đất - Hủ Tiếu Mì Khô Bạc Liêu - Xóm Đất
2 chi nhánh chi nhánh nào cũng sạch sẽ và đông khách hết á, ở cn Q11 hình như chỉ bán buổi sáng thôi. Hôm rồi ghé ăn sáng bữa đó tô mì của mình nêm nếm hình như hơi mặn, phải nói là rất mặn luôn mình uống đến 2 ly trà đá cái bụng căng phồng lên luôn. Tô của bạn mình thì bình thường, ko hiểu sao nữa, mình chỉ xịt tương ớt vào tô thôi.
Hôm nay vô tình đi ngang quán nên ghé vô ăn thử. Hmm quán sạch sẽ, rộng rãi, nhân viên phục vụ cũng được. Bạn mình gọi 1 tô hủ tiếu bò cay nước còn mình gọi hủ tiếu bò cay khô. Lúc bưng ra trời ơi hú hồn thơm quá trời, nước dùng sệt sệt, vị ăn cũng lạ miệng nữa mà nếu bạn nào ăn cay không được thì thấy cay lắm tại con bạn mình nó không ăn được cay nên bỏ nguyên nước luôn chỉ ăn cái thôi. Điểm trừ của quán là hơi ít thịt, 1 tô vậy chỉ có 3 miếng thịt hà, tô của mình được 2 miếng thịt 1 miếng gân. Nhưng mà nói chung là ngon :D